Zhang Siqi ngồi một mình trong lớp nghe thày giáo giảng bài. Lớp học chỉ có một giáo viên và một học sinh. Nguyên nhân khiến trường tiểu học chỉ có một học sinh là do trẻ em trong vùng theo bố mẹ bỏ quê lên thành phố kiếm việc làm. Mặc dù là học sinh duy nhất trong ngôi trường rộng lớn, nhưng Zhang Siqi dường như không cảm thấy buồn. Trong năm học mới, Zhang Siqi chắc chắn sẽ vui hơn khi trường của bé có thêm 4 học sinh mới. Siqi trong giờ học vẽ. Ngôi trường mà Siqi theo học đã phải đóng cửa vào năm 2009 và 2010 do không có học sinh đăng ký. Giáo viên Zhang Wanjia là người dạy Siqi tất cả các môn từ văn hóa đến thể chất. Siqi sống ở nhà với bà đã 76 tuổi, trong khi, bố mẹ của cô bé lên thành phố kiếm việc làm. Siqi chào thầy giáo và chú bảo vệ sau khi kết thúc buổi học. Siqi tung tăng chạy về nhà với bà. Một trường tiểu học khác ở tỉnh Phúc Kiến cũng chỉ có duy nhất một học sinh là cậu bé Hu Yang, 8 tuổi. Trường tiểu học ở Tiên Du thuộc tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) được xây dựng vào năm 2005, với 24 phòng học. Cách đây 2 năm, trường có 80 học sinh nhưng đã giảm xuống còn 17 học sinh vào năm ngoái. Hiện Hu Yang là học sinh duy nhất còn theo học tại ngôi trường này.
Zhang Siqi ngồi một mình trong lớp nghe thày giáo giảng bài.
Lớp học chỉ có một giáo viên và một học sinh. Nguyên nhân khiến trường tiểu học chỉ có một học sinh là do trẻ em trong vùng theo bố mẹ bỏ quê lên thành phố kiếm việc làm.
Mặc dù là học sinh duy nhất trong ngôi trường rộng lớn, nhưng Zhang Siqi dường như không cảm thấy buồn.
Trong năm học mới, Zhang Siqi chắc chắn sẽ vui hơn khi trường của bé có thêm 4 học sinh mới.
Siqi trong giờ học vẽ.
Ngôi trường mà Siqi theo học đã phải đóng cửa vào năm 2009 và 2010 do không có học sinh đăng ký.
Giáo viên Zhang Wanjia là người dạy Siqi tất cả các môn từ văn hóa đến thể chất.
Siqi sống ở nhà với bà đã 76 tuổi, trong khi, bố mẹ của cô bé lên thành phố kiếm việc làm.
Siqi chào thầy giáo và chú bảo vệ sau khi kết thúc buổi học.
Siqi tung tăng chạy về nhà với bà.
Một trường tiểu học khác ở tỉnh Phúc Kiến cũng chỉ có duy nhất một học sinh là cậu bé Hu Yang, 8 tuổi.
Trường tiểu học ở Tiên Du thuộc tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) được xây dựng vào năm 2005, với 24 phòng học. Cách đây 2 năm, trường có 80 học sinh nhưng đã giảm xuống còn 17 học sinh vào năm ngoái. Hiện Hu Yang là học sinh duy nhất còn theo học tại ngôi trường này.