Đây là bộ sưu tầm thú nhồi bông tư nhân lớn nhất thế giới, gồm 150 con
thú lớn.
Những con thú này được trưng bày tại hai căn phòng lớn có điều hòa không khí, trong một ngôi biệt thự có tổng diện tích 2.000 m2.
Những con thú nhồi này được tô vẽ sống động như khi đang còn sống
Không khí trong phòng được điều hòa, với nhiệt độ và độ ẩm không khí luôn ổn định ở mức lý tưởng.
Các con thú được đặt trong những cảnh quan giống như ở tự nhiên.
Trong ảnh là chú báo hoa với con mồi săn được.
Thời gian xử lý thú nhồi phải mất cả năm, kể từ khi bị bắn hạ đến khi được đưa vào phòng trưng bày, bảo quản.
Người thợ săn này sống ở Pensylvannia (Mỹ) và chỉ cho biết mọi người gọi ông là Bob. Căn phòng khách của ông được bài trí vô cùng sống động.
Thay vì các bức tranh phong cảnh, ông bài trí căn phòng với gấu Bắc cực và chồn tuyết sống động như thật.
Chú sư tử nhồi này trong sống động như đang ở thiên nhiên hoang dã.
Cặp tuần lộc đang tình tự trong phong cảnh đầy thơ mộng...
... và những chú linh dương đi dạo trong rừng.
Đây là bộ sưu tầm thú nhồi bông tư nhân lớn nhất thế giới, gồm 150 con
thú lớn.
Những con thú này được trưng bày tại hai căn phòng lớn có điều hòa không khí, trong một ngôi biệt thự có tổng diện tích 2.000 m2.
Những con thú nhồi này được tô vẽ sống động như khi đang còn sống
Không khí trong phòng được điều hòa, với nhiệt độ và độ ẩm không khí luôn ổn định ở mức lý tưởng.
Các con thú được đặt trong những cảnh quan giống như ở tự nhiên.
Trong ảnh là chú báo hoa với con mồi săn được.
Thời gian xử lý thú nhồi phải mất cả năm, kể từ khi bị bắn hạ đến khi được đưa vào phòng trưng bày, bảo quản.
Người thợ săn này sống ở Pensylvannia (Mỹ) và chỉ cho biết mọi người gọi ông là Bob. Căn phòng khách của ông được bài trí vô cùng sống động.
Thay vì các bức tranh phong cảnh, ông bài trí căn phòng với gấu Bắc cực và chồn tuyết sống động như thật.
Chú sư tử nhồi này trong sống động như đang ở thiên nhiên hoang dã.
Cặp tuần lộc đang tình tự trong phong cảnh đầy thơ mộng...
... và những chú linh dương đi dạo trong rừng.