Gia đình Liqing có 4 người, trong đó bố là người khuyết tật, chú bị khiếm khuyết về tinh thần. Sau khi em Liqing mới chào đời được 45 ngày thì mẹ em cũng bị liệt.
Hiện Liqing học lớp 3 tại ngôi trường trong xã và là niềm tự hào của trường với thành tích học tập xuất sắc.
Mặc dù hoàn cảnh gia đình đặc biệt như vậy nhưng em rất lạc quan, vui vẻ trong học tập cũng như trong cuộc sống. Trong ảnh là mẹ em Liqing bị liệt chỉ có thể ngồi một chỗ.
Với sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, gia đình Liqing nhận được bảo hiểm y tế và các khoản phụ cấp sinh hoạt cơ bản.
Thêm vào đó, trường tiểu học của Liqing cũng miễn giảm tất cả học phí cho em để Liqing có thể tiếp tục đến trường như bạn bè cùng trang lứa.
Cuộc sống gia đình của Liqing gặp rất nhiều khó khăn, chỉ đủ những thực phẩm thiết yếu để sinh tồn.
Cha Liqing bị khuyết tật nhưng ông đi làm để gia đình em có thêm tiền trang trải cuộc sống.
Liqing biết được ra đình gặp khó khăn thiếu thốn nên em đã không đi chơi với các bạn cùng trang lứa vào các ngày nghỉ mà thay vào đó làm việc giúp đỡ gia đình từ khi mới 5 tuổi.
Dù còn nhỏ nhưng Liqing còn giúp đỡ bố làm việc ở khu buôn bán trong thành phố.
Liqing về nhà chăm sóc mẹ, dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng vào mỗi buổi không phải đến trường.
Liqing nấu món mỳ mà mẹ thích nhất.
Dụng cụ nấu nướng quá lớn so với vóc dáng bé nhỏ của em. Liqing chuẩn bị bữa tối cho cả nhà.
Trong khi các bạn học khác chơi đùa, hạnh phúc bên bố mẹ thì Liqing làm công việc nhà để giúp đỡ bố mẹ và người chú bị khuyết tật.
Dù còn nhỏ nhưng Liqing nấu ăn rất giỏi, không có gì có thể làm khó em.
Để có thể nấu ăn cho cả nhà, em đã học cách chế biến thức ăn một thời gian dài.Liqing còn quá nhỏ nên con dao này dường như quá sức và em phải gồng mình lên mới có thể sử dụng nó.
Gia đình Liqing có 4 người, trong đó bố là người khuyết tật, chú bị khiếm khuyết về tinh thần. Sau khi em Liqing mới chào đời được 45 ngày thì mẹ em cũng bị liệt.
Hiện Liqing học lớp 3 tại ngôi trường trong xã và là niềm tự hào của trường với thành tích học tập xuất sắc.
Mặc dù hoàn cảnh gia đình đặc biệt như vậy nhưng em rất lạc quan, vui vẻ trong học tập cũng như trong cuộc sống. Trong ảnh là mẹ em Liqing bị liệt chỉ có thể ngồi một chỗ.
Với sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, gia đình Liqing nhận được bảo hiểm y tế và các khoản phụ cấp sinh hoạt cơ bản.
Thêm vào đó, trường tiểu học của Liqing cũng miễn giảm tất cả học phí cho em để Liqing có thể tiếp tục đến trường như bạn bè cùng trang lứa.
Cuộc sống gia đình của Liqing gặp rất nhiều khó khăn, chỉ đủ những thực phẩm thiết yếu để sinh tồn.
Cha Liqing bị khuyết tật nhưng ông đi làm để gia đình em có thêm tiền trang trải cuộc sống.
Liqing biết được ra đình gặp khó khăn thiếu thốn nên em đã không đi chơi với các bạn cùng trang lứa vào các ngày nghỉ mà thay vào đó làm việc giúp đỡ gia đình từ khi mới 5 tuổi.
Dù còn nhỏ nhưng Liqing còn giúp đỡ bố làm việc ở khu buôn bán trong thành phố.
Liqing về nhà chăm sóc mẹ, dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng vào mỗi buổi không phải đến trường.
Liqing nấu món mỳ mà mẹ thích nhất.
Dụng cụ nấu nướng quá lớn so với vóc dáng bé nhỏ của em.
Liqing chuẩn bị bữa tối cho cả nhà.
Trong khi các bạn học khác chơi đùa, hạnh phúc bên bố mẹ thì Liqing làm công việc nhà để giúp đỡ bố mẹ và người chú bị khuyết tật.
Dù còn nhỏ nhưng Liqing nấu ăn rất giỏi, không có gì có thể làm khó em.
Để có thể nấu ăn cho cả nhà, em đã học cách chế biến thức ăn một thời gian dài.
Liqing còn quá nhỏ nên con dao này dường như quá sức và em phải gồng mình lên mới có thể sử dụng nó.