Người chăn cừu cưỡi ngựa, bên dưới là con chó của ông ở hạt Madison, bang Montana (Mỹ). Ảnh chụp vào tháng 8/1942 của nhiếp ảnh gia Russell Lee. Trong khi tấc cả các nước đang sôi sục cho cuộc chiến ác liệt, cuộc sống ở những khu làng như Natchitoches ở Louisiana vẫn trôi qua chậm chạp. Công nhân nhà máy da đen ở Sunray, Texas tham gia tích cực vào quá trình chuẩn bị cho cuộc chiến khốc liệt.
Một số người vẽ bản đồ ngụy trang chụp từ trên không để lừa đối phương. Trong thời gian này, xe lửa cần hoạt động hết công suất. Trong ảnh là một người lái tàu tại ga đường sắt Chicago đang điều chỉnh đầu máy xe lửa. Những người dân sống tại vùng nông thôn, khu tập trung của dân di cư và các công nhân làm việc ở Belle Glade, Florida vẫn tiếp tục công việc bình thường như khi chưa xảy ra chiến sự.
Bốn em bé sống ở khu trang trại thí nghiệm Farm Security Administration, Texas,
đã rời khỏi khu vực vui chơi thường ngày.
Ba thành viên trong nhóm “Cô gái nhỏ” xuất hiện trong trang phục quen thuộc như mọi khi nhằm truyền đi thông điệp: "Tình hình ở đó vẫn diễn ra tốt đẹp". Trong thời gian chiến tranh thế giới II, Mỹ cần rất nhiều thợ rèn có tay nghề giống như John Kelseh ở đảo Blue, Illinois để sản xuất số lượng lớn các trang thiết bị phục vụ chiến tranh.
Trong thời điểm quan trọng đó, nhiều phụ nữ ở Burbanj, California cũng tham gia dây chuyền sản xuất thiết bị, linh kiện quân sự.
Bà mẹ hai con Elizabeth Little đảm nhiệm công việc phun kim loại cho Không quân Mỹ ở Milwaukee, Wisconsin. Các nữ sinh bậc phổ thông cũng được giảng dạy theo chương trình đặc biệt nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh, trong đó có việc tìm hiểu chức năng cánh quạt.Jesse Rhodes Waller, A.O.M. chuẩn bị cho một chuyến bay bằng cách lắp đặt và kiểm tra súng máy nòng 30 ly trên máy bay Hải quân đậu tại căn cứ ở Corpus Christi, Texas. “Những người phụ nữ mặc trang phục trắng” giống như Mildred Webb học cách cắt các chi tiết, linh kiện bằng máy móc. Sau khoảng 7 tuần, họ sẽ có đủ khả năng hoàn thành các công việc của công nhân dân dụng. Một số phụ nữ khác thực hiện công việc đóng đinh bom A-20 ở nhà máy không quân Douglas tại Long Beach, California.
Phái đẹp cũng tham gia công đoạn lắp ráp cánh máy bay, trong đó có cả máy bay hạng nặng B-17F như trong ảnh. Sau thời gian dài làm công việc đóng đinh, bà Virginia Davis trở thành giám sát viên có tay nghề cao.
Trang phục bảo hộ của công nhân mới được sáng chế có hình dáng giống như quần áo và mặt nạ phòng độc dùng trong chiến tranh hóa học. Lính Hải quân ở đảo Parris, Nam Carolina được huấn luyện để trở thành phi công. Những chiếc máy bay này do người dân đóng góp tiền bạc cũng như tự tay chế tạo. Huấn luyện viên dạy sinh viên cách điều khiển dù bay tại Fort Worth, Texas. Binh sĩ J.D. Estes đang giữ một quả bom khá nặng được gắn trên máy bay.
Trong khi đó, một số binh sĩ học cách sử dụng súng máy Browning để bảo vệ máy bay của nước mình trên bầu trời cũng như tiêu diệt phương tiện của đối phương.
Một số khác học cách điều chỉnh góc phương vị để xác định mục tiêu trên biển. Binh lính trên chiếc xe tăng M-4 tươi cười rạng rỡ khi họ tham gia huấn luyện ở Fort Knox, Kentucky. Binh lính lộ vẻ lo lắng và tập trung cao độ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Lính phòng vệ bờ biển Mỹ sẵn sàng phục vụ đất nước với sự hỗ trợ của các thiết bị mới
như tàu phóng ngư lôi ở New Orleans, Louisiana. Những công nhân ở gần Muscle Shoals, Alabam làm tăng ca để có đủ sản phẩm cung cấp cho quân đội. Khắp mọi nơi trên đất Mỹ, mọi người đều hăng say tham gia tập huấn, học tập, trao đổi về tình hình chiến sự.
Người chăn cừu cưỡi ngựa, bên dưới là con chó của ông ở hạt Madison, bang Montana (Mỹ). Ảnh chụp vào tháng 8/1942 của nhiếp ảnh gia Russell Lee.
Trong khi tấc cả các nước đang sôi sục cho cuộc chiến ác liệt, cuộc sống ở những khu làng như Natchitoches ở Louisiana vẫn trôi qua chậm chạp.
Công nhân nhà máy da đen ở Sunray, Texas tham gia tích cực vào quá trình chuẩn bị cho cuộc chiến khốc liệt.
Một số người vẽ bản đồ ngụy trang chụp từ trên không để lừa đối phương.
Trong thời gian này, xe lửa cần hoạt động hết công suất. Trong ảnh là một người lái tàu tại ga đường sắt Chicago đang điều chỉnh đầu máy xe lửa.
Những người dân sống tại vùng nông thôn, khu tập trung của dân di cư và các công nhân làm việc ở Belle Glade, Florida vẫn tiếp tục công việc bình thường như khi chưa xảy ra chiến sự.
Bốn em bé sống ở khu trang trại thí nghiệm Farm Security Administration, Texas,
đã rời khỏi khu vực vui chơi thường ngày.
Ba thành viên trong nhóm “Cô gái nhỏ” xuất hiện trong trang phục quen thuộc như mọi khi nhằm truyền đi thông điệp: "Tình hình ở đó vẫn diễn ra tốt đẹp".
Trong thời gian chiến tranh thế giới II, Mỹ cần rất nhiều thợ rèn có tay nghề giống như John Kelseh ở đảo Blue, Illinois để sản xuất số lượng lớn các trang thiết bị phục vụ chiến tranh.
Trong thời điểm quan trọng đó, nhiều phụ nữ ở Burbanj, California cũng tham gia dây chuyền sản xuất thiết bị, linh kiện quân sự.
Bà mẹ hai con Elizabeth Little đảm nhiệm công việc phun kim loại cho Không quân Mỹ ở Milwaukee, Wisconsin.
Các nữ sinh bậc phổ thông cũng được giảng dạy theo chương trình đặc biệt nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh, trong đó có việc tìm hiểu chức năng cánh quạt.
Jesse Rhodes Waller, A.O.M. chuẩn bị cho một chuyến bay bằng cách lắp đặt và kiểm tra súng máy nòng 30 ly trên máy bay Hải quân đậu tại căn cứ ở Corpus Christi, Texas.
“Những người phụ nữ mặc trang phục trắng” giống như Mildred Webb học cách cắt các chi tiết, linh kiện bằng máy móc. Sau khoảng 7 tuần, họ sẽ có đủ khả năng hoàn thành các công việc của công nhân dân dụng.
Một số phụ nữ khác thực hiện công việc đóng đinh bom A-20 ở nhà máy không quân Douglas tại Long Beach, California.
Phái đẹp cũng tham gia công đoạn lắp ráp cánh máy bay, trong đó có cả máy bay hạng nặng B-17F như trong ảnh.
Sau thời gian dài làm công việc đóng đinh, bà Virginia Davis trở thành giám sát viên có tay nghề cao.
Trang phục bảo hộ của công nhân mới được sáng chế có hình dáng giống như quần áo và mặt nạ phòng độc dùng trong chiến tranh hóa học.
Lính Hải quân ở đảo Parris, Nam Carolina được huấn luyện để trở thành phi công. Những chiếc máy bay này do người dân đóng góp tiền bạc cũng như tự tay chế tạo.
Huấn luyện viên dạy sinh viên cách điều khiển dù bay tại Fort Worth, Texas.
Binh sĩ J.D. Estes đang giữ một quả bom khá nặng được gắn trên máy bay.
Trong khi đó, một số binh sĩ học cách sử dụng súng máy Browning để bảo vệ máy bay của nước mình trên bầu trời cũng như tiêu diệt phương tiện của đối phương.
Một số khác học cách điều chỉnh góc phương vị để xác định mục tiêu trên biển.
Binh lính trên chiếc xe tăng M-4 tươi cười rạng rỡ khi họ tham gia huấn luyện ở Fort Knox, Kentucky.
Binh lính lộ vẻ lo lắng và tập trung cao độ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Lính phòng vệ bờ biển Mỹ sẵn sàng phục vụ đất nước với sự hỗ trợ của các thiết bị mới
như tàu phóng ngư lôi ở New Orleans, Louisiana.
Những công nhân ở gần Muscle Shoals, Alabam làm tăng ca để có đủ sản phẩm cung cấp cho quân đội.
Khắp mọi nơi trên đất Mỹ, mọi người đều hăng say tham gia tập huấn, học tập, trao đổi về tình hình chiến sự.