Khi Terri Calvesbert mới được 23 tháng tuổi, ngọn lửa tàn ác đã thiêu rụi ngôi nhà của gia đình cô bé và khủng khiếp hơn nữa là hủy hoại đến 90% cơ thể em. Chẳng ai dám tin Terri có thể sống sót sau tai họa thảm khốc này, tuy nhiên, cô bé đã làm được điều kỳ diệu đó.Trải qua hàng chục cuộc phẫu thuật đau đớn, Terri dần khỏe lại và lớn lên theo thời gian như tất cả những đứa trẻ khác, chỉ có điều em không có tóc, mũi, tai, mí mắt, bàn tay và chỉ còn 1 chân.Nhưng tất cả những điều đó không ngăn nổi cô gái nhỏ phi thường đến trường học, kết bạn, đi chơi, làm đẹp và tự tin khám phá thế giới.Mẹ của bé do bất cẩn đã để quên 1 điếu xì gà đang cháy dở trong phòng Terri rồi đi ra ngoài. Lúc đó, em đang say sưa ngủ trong cũi, chẳng hề hay biết ngọn lửa âm ỉ bén vào đồ đạc rồi bùng cháy dữ dội.Cô gái bé nhỏ đã phải trải qua tổng cộng hơn 50 cuộc phẫu thuật và sẽ còn phải tiếp tục làm phẫu thuật ghép da nhiều lần nữa trong suốt cuộc đời.13 năm trôi qua kể từ ngày vụ hỏa hoạn khủng khiếp xảy ra trong ngôi nhà của gia đình Calvesbert, Terry nay đã là thiếu nữ 15 tuổi.Điều khiến tất cả những nhà hảo tâm vẫn dõi theo em trên khắp thế giới phải cảm thấy tự hào và khâm phục, đó là cô bé ấy đang sống 1 cuộc sống bình thường.Suốt nhiều năm liền, mẹ của Terry hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của 2 bố con, không 1 cuộc điện thoại hay 1 lần viếng thăm. Khi ra ngoài, Terry đội mái tóc giả màu vàng óng và không quên cài thêm chiếc kẹp tóc xinh xinh.Terry cho biết, em đã tha thứ cho mẹ vì việc bất cẩn gây ra vụ hỏa hoạn nhưng sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bà vì đã bỏ đi. May mắn là 1 người phụ nữ khác đã dũng cảm bước vào cuộc đời của 2 cha con, đó là Nicky Lowry, mẹ kế của Terry.Như mọi cô bé cùng tuổi khác, em quan tâm đến chuyện làm đẹp và cũng thích được trang điểm.Terry vui vẻ, hạnh phúc bên bạn bè trong ngày sinh nhật. Cô bé háo hức chờ đến năm 18 tuổi, khi cơ thể đã phát triển toàn diện và không mấy thay đổi nữa, em sẽ được phẫu thuật tạo hình chiếc mũi giả để gương mặt hoàn thiện hơn.
Khi Terri Calvesbert mới được 23 tháng tuổi, ngọn lửa tàn ác đã thiêu rụi ngôi nhà của gia đình cô bé và khủng khiếp hơn nữa là hủy hoại đến 90% cơ thể em.
Chẳng ai dám tin Terri có thể sống sót sau tai họa thảm khốc này, tuy nhiên, cô bé đã làm được điều kỳ diệu đó.
Trải qua hàng chục cuộc phẫu thuật đau đớn, Terri dần khỏe lại và lớn lên theo thời gian như tất cả những đứa trẻ khác, chỉ có điều em không có tóc, mũi, tai, mí mắt, bàn tay và chỉ còn 1 chân.
Nhưng tất cả những điều đó không ngăn nổi cô gái nhỏ phi thường đến trường học, kết bạn, đi chơi, làm đẹp và tự tin khám phá thế giới.
Mẹ của bé do bất cẩn đã để quên 1 điếu xì gà đang cháy dở trong phòng Terri rồi đi ra ngoài. Lúc đó, em đang say sưa ngủ trong cũi, chẳng hề hay biết ngọn lửa âm ỉ bén vào đồ đạc rồi bùng cháy dữ dội.
Cô gái bé nhỏ đã phải trải qua tổng cộng hơn 50 cuộc phẫu thuật và sẽ còn phải tiếp tục làm phẫu thuật ghép da nhiều lần nữa trong suốt cuộc đời.
13 năm trôi qua kể từ ngày vụ hỏa hoạn khủng khiếp xảy ra trong ngôi nhà của gia đình Calvesbert, Terry nay đã là thiếu nữ 15 tuổi.
Điều khiến tất cả những nhà hảo tâm vẫn dõi theo em trên khắp thế giới phải cảm thấy tự hào và khâm phục, đó là cô bé ấy đang sống 1 cuộc sống bình thường.
Suốt nhiều năm liền, mẹ của Terry hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của 2 bố con, không 1 cuộc điện thoại hay 1 lần viếng thăm.
Khi ra ngoài, Terry đội mái tóc giả màu vàng óng và không quên cài thêm chiếc kẹp tóc xinh xinh.
Terry cho biết, em đã tha thứ cho mẹ vì việc bất cẩn gây ra vụ hỏa hoạn nhưng sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bà vì đã bỏ đi. May mắn là 1 người phụ nữ khác đã dũng cảm bước vào cuộc đời của 2 cha con, đó là Nicky Lowry, mẹ kế của Terry.
Như mọi cô bé cùng tuổi khác, em quan tâm đến chuyện làm đẹp và cũng thích được trang điểm.
Terry vui vẻ, hạnh phúc bên bạn bè trong ngày sinh nhật.
Cô bé háo hức chờ đến năm 18 tuổi, khi cơ thể đã phát triển toàn diện và không mấy thay đổi nữa, em sẽ được phẫu thuật tạo hình chiếc mũi giả để gương mặt hoàn thiện hơn.