Vùng Chatyr-Dag là khu vực nổi tiếng với cảnh quan tuyệt đẹp và là địa
điểm leo núi lý tưởng thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, gần đây ngọn núi này trở nên nổi tiếng hơn nữa bởi những
tin đồn về sự xuất hiện của “bóng ma Brocken”. Nhiều người dân địa
phương tin rằng, bất cứ ai thấy bóng ma này thì hôm sau người đó sẽ chết
ngay lập tức.Tò mò về hiện tượng lạ này, Mikhail Baevsky, nhiếp ảnh
gia Ukraine cùng với đoàn leo núi thực hiện một chuyến đi lên đỉnh
Chatyr-Dag và chụp lại được những bức ảnh về một hình dáng mờ ảo, trông
tựa như bóng ma trên đỉnh núi mù sương. Song trên thực tế, hình
ảnh ma quái mà nhiếp ảnh gia Baevsky chụp được lại chính là bóng của ông
được khuếch đại lên hàng trăm lần khi nó in lên những đám mây đối diện với Mặt trời. Các nhà khoa học đặt tên hiện tượng tự nhiên kỳ thú này là “Bóng ma
Brocken”. Hiện tượng này thường đi kèm với những quầng sáng rực rỡ nhiều
màu giống như với một cầu vồng. Thực chất, điều này xảy ra là do khúc
xạ ánh sáng xuyên qua các hạt nước siêu nhỏ trong không khí. “Bóng ma Brocken” đôi khi còn bất ngờ di chuyển do sự trôi nổi của các đám mây khiến nhiều người leo núi cũng phải thót tim vì hoảng sợ. Để ghi lại những hình ảnh về hiện tượng thiên nhiên hiếm có, nhiếp ảnh
gia Baevsky, 61 tuổi phải leo lên dãy núi cao 1.200m. Ông chia sẻ: "Tôi thích được chụp ảnh và thậm chí cả ở những nơi
nhiệt độ xuống thấp tới -15 độ thì tôi vẫn thích đến để chụp lại những
khung ảnh hoàn hảo”.
Lời giải nào cho hiện tượng "thần giao cách cảm"?
Hiện tượng đổi màu của đá quý
Lý giải về hiện tượng bóng đè
Vùng Chatyr-Dag là khu vực nổi tiếng với cảnh quan tuyệt đẹp và là địa
điểm leo núi lý tưởng thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới.
Tuy nhiên, gần đây ngọn núi này trở nên nổi tiếng hơn nữa bởi những
tin đồn về sự xuất hiện của “bóng ma Brocken”. Nhiều người dân địa
phương tin rằng, bất cứ ai thấy bóng ma này thì hôm sau người đó sẽ chết
ngay lập tức.
Tò mò về hiện tượng lạ này, Mikhail Baevsky, nhiếp ảnh
gia Ukraine cùng với đoàn leo núi thực hiện một chuyến đi lên đỉnh
Chatyr-Dag và chụp lại được những bức ảnh về một hình dáng mờ ảo, trông
tựa như bóng ma trên đỉnh núi mù sương.
Song trên thực tế, hình
ảnh ma quái mà nhiếp ảnh gia Baevsky chụp được lại chính là bóng của ông
được khuếch đại lên hàng trăm lần khi nó in lên những đám mây đối diện với Mặt trời.
Các nhà khoa học đặt tên hiện tượng tự nhiên kỳ thú này là “Bóng ma
Brocken”. Hiện tượng này thường đi kèm với những quầng sáng rực rỡ nhiều
màu giống như với một cầu vồng. Thực chất, điều này xảy ra là do khúc
xạ ánh sáng xuyên qua các hạt nước siêu nhỏ trong không khí.
“Bóng ma Brocken” đôi khi còn bất ngờ di chuyển do sự trôi nổi của các đám mây khiến nhiều người leo núi cũng phải thót tim vì hoảng sợ.
Để ghi lại những hình ảnh về hiện tượng thiên nhiên hiếm có, nhiếp ảnh
gia Baevsky, 61 tuổi phải leo lên dãy núi cao 1.200m. Ông chia sẻ: "Tôi thích được chụp ảnh và thậm chí cả ở những nơi
nhiệt độ xuống thấp tới -15 độ thì tôi vẫn thích đến để chụp lại những
khung ảnh hoàn hảo”.