Tự hào vì con gái lấy chồng giàu nhưng rồi tôi lại khóc cạn nước mắt

Google News

Cứ ngỡ con gái lấy chồng giàu thì từ nay tôi chẳng phải bận tâm gì nữa nhưng tôi đã nhầm.

Hai vợ chồng tôi đều làm công nhân trong khu công nghiệp, cả đời chỉ biết đủ ăn đủ tiêu chứ chưa dám mơ thứ gì cao sang. Vậy nên tôi đã tự nhủ lòng không được để đời con mình sau này phải khổ như vậy.
Vợ chồng tôi chỉ có một đứa con gái nên tôi đầu tư cho con học hành đàng hoàng. Trời cho nó cũng cao ráo xinh xắn nên lúc nào tôi cũng dặn con yêu đương thì phải tìm hiểu cho kỹ vì bố mẹ tốn bao công lao nuôi ăn học, phải tìm chàng trai có điều kiện chứ đừng yêu mấy đứa nghèo lại khổ một đời.
Mỗi lần con gái đi học xa nhà về tôi cũng hay tâm sự với con. Thật không ngờ, con bé lại yêu một chàng trai ở làng bên, chỉ học hết cấp 3 và hiện đang đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Đã vậy, nhà cậu ta còn có tận 3 anh em trong khi bố thì mất sớm, mẹ chỉ làm nông nên nhà cửa chẳng có gì đáng giá.
Trước chuyện ấy, tôi giận run người và bắt con gái chia tay ngay cậu bạn trai không có tương lai đó. Lần đó tôi và chồng cãi nhau to vì chồng tôi ủng hộ con gái yêu cậu bạn trai kia vì thấy chàng trai ấy có chí hướng, biết tu chí làm ăn và đặc biệt rất yêu thương con gái tôi. Nhưng tôi lại không đồng ý vì không muốn con làm dâu trong gia đình bộn bề khó khăn như vậy.
Cũng may con gái biết nghe lời nên sau ít ngày buồn bã cũng đồng ý chia tay cậu ta.
Tu hao vi con gai lay chong giau nhung roi toi lai khoc can nuoc mat
Ảnh minh họa
Sau đó, tôi làm mai con gái mình cho một chàng trai trên thành phố, nghe đâu cậu ta ly dị vợ được 3 năm nay vì vợ ngoại tình, hai người cũng chưa có con chung nên cũng không còn liên quan gì.
Bố mẹ cậu ta có chuỗi cửa hàng kinh doanh vàng bạc. Tôi từng nghĩ nếu con gái tôi lấy chồng giàu thì một bước thành đại gia luôn chẳng việc gì phải bươn chải đi làm.
Thấy con gái ngần ngại và chưa muốn gặp gỡ, tôi lập tức tác động ngay. Tôi khuyên con rằng chuyện chồng con là chuyện cả đời, phải biết tìm chỗ giàu có mà trao thân gửi phận chứ. Chiều lòng tôi, con gái cũng miễn cưỡng gặp gỡ, rồi hai đứa đã quyết định cưới sau 3 tháng quen nhau.
Đám cưới của con gái được nhà trai tổ chức hết sức linh tinh, tôi cũng nở mày nở mặt với hàng. Sung sướng vì con gái lấy chồng giàu, ai cũng cho rằng cuộc đời của con gái tôi từ nay một bước lên tiên.
Quả nhiên, sau đám cưới, con gái và con rể tung ảnh đi tuần trăng mật của hai vợ chồng đến những địa đểm du lịch nổi tiếng... khiến ai cũng xuýt xoa còn tôi thì cực kỳ yên tâm.
Chẳng những vậy mà vợ chồng tôi cũng được nhờ. Ngôi cấp bốn cũ kỹ ngày xưa giờ được đập bỏ, xây mới lại bằng một ngôi nhà 3 tầng khang trang.
Thế nhưng, mọi thứ không chiều lòng người mãi mãi. Trong một lần đi nghỉ mát cùng công ty, tôi tình cờ phát hiện con rể có cử chỉ thân mật với một cô gái khác ngay tại khu du lịch. Linh cảm của người mẹ đã mách bảo rằng con rể tôi đang ngoại tình.
Bức xúc thay con gái, tôi lao đến chất vấn con rể thì nó thừa nhận luôn chuyện mình ngoại tình, thậm chí còn lớn tiếng nói rằng việc này con gái tôi cũng biết.
Hóa ra, con rể giàu có của tôi luôn dùng tiền để giải quyết tất cả các vấn đề trong cuộc sống, kể cả hạnh phúc vợ chồng. Con gái tôi chỉ là người vợ hợp pháp chứ không phải là người phụ nữ duy nhất trong cuộc sống của con rể. Con rể tự đặt ra quy tắc là con gái tôi không được phép ghen tuông.
Thì ra, đã có lúc con gái tôi chán nản với cuộc sống hôn nhân vì phải gồng mình trong gia đình giàu có, phải diễn vai người vợ không được phép ghen và nói đến chuyện ly hôn. Con rể bảo nếu ly hôn thì gia đình nhà tôi phải trả lại tất cả những gì mà anh ta đã cho trước đây.
Có lẽ tôi đã sai thực sự khi ép con phải kết hôn với người giàu có. Nhưng tôi phải làm gì để chuộc lại sai lầm với con đây?
Theo Thanh Trà/Infonet

>> xem thêm

Bình luận(0)