Gọi bún ốc nhưng không thấy...ốc, chàng trai đập phá quán ăn

Google News

Cho rằng mình bị lừa, chàng trai cáu giận hỏi nhân viên phục vụ: "Bún ốc nhưng mà ốc ở đâu? Ở đâu hả?". Sau khi không nhận được câu trả lời hợp lý, chàng trai đập phá nhà hàng và yêu cầu hoàn tiền.

Bún ốc Quảng Tây (Trung Quốc) rất được ưa chuộng vì hương vị độc đáo, tuy nhiên, một chàng trai ở Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, mới đây sau khi ăn món này đã đập phá nhà hàng, yêu cầu hoàn tiền chỉ bởi bên trong bát bún không có ốc.
Các phương tiện truyền thông Trung Quốc đưa tin, một nam khách hàng mặc đồ đen đã ghé thăm một nhà hàng ở Phúc Châu vào ngày 16/11 vừa qua. Sau khi gọi một bát bún ốc thưởng thức, anh phát hiện không có con ốc nào trong bát bún của mình.
Goi bun oc nhung khong thay...oc, chang trai dap pha quan an
 Chàng trai đập phá nhà hàng, đòi hoàn lại tiền vì món bún ốc không có ốc.
Cho rằng mình bị lừa, chàng trai cáu giận hỏi nhân viên phục vụ: "Bún ốc nhưng mà ốc ở đâu? Ở đâu hả?". Sau khi không nhận được câu trả lời hợp lý, chàng trai đập phá nhà hàng và yêu cầu hoàn tiền.
Anh Dương - chủ nhà hàng sau đó ra mặt và cho biết ốc được dùng để nấu nước dùng, không phải là nguyên liệu trong mỗi bát bún. Thậm chí, anh Dương còn dẫn chàng trai vào bếp để kiểm tra, thế nhưng vị khách này vẫn không đồng ý giải hòa. Cuối cùng, không còn cách nào khác, anh Dương đành báo cảnh sát, cuối cùng chàng trai nóng tính bị cảnh sát đưa đi.
Được biết, bún ốc là món ăn đường phố ở Liễu Châu, Quảng Tây. Ốc được dùng là những loại ốc đá nước ngọt thông thường, được nấu cùng nước luộc rồi trộn với măng chua, nấm hương, đậu phộng và vỏ đậu chiên để tạo thành món có hương vị độc đáo, có những quán bán bún có thịt ốc, có quán lại không kèm thịt ốc, gây ra sự hiểu nhầm đáng tiếc.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Nhà hàng lẩu gây sốt vì có phong cách phục vụ như robot

 

Kiều Dụ (Theo ET)

>> xem thêm

Bình luận(0)