Chồng khô khan bất ngờ chiều chuộng vợ hết mực và sự thật đau lòng

Google News

Sau khi đọc tin nhắn của em gái cho anh rể, tôi đau đớn suy sụp. Tôi không ngờ chồng mình lại là con người Sở Khanh như vậy.

Tôi 25 tuổi, đã kết hôn và có một cô con gái. Chồng hơn tôi 11 tuổi, là trưởng phòng nhân sự của một công ty liên doanh nước ngoài. Trước khi lấy tôi, anh đã có nhà, có xe và nền tảng kinh tế khá ổn định.

Chúng tôi quen nhau trong lần tôi đi phỏng vấn xin việc còn anh phụ trách tuyển dụng của công ty. Phong thái điềm đạm, trí thức của anh đã khiến tôi có cảm tình ngay lần gặp đầu tiên.

Tôi không ngờ rằng, dù lần ấy không được nhận vào làm ở công ty nhưng đổi lại, tôi lại được anh chủ động nhắn tin tán tỉnh. Thú thực, một cô sinh viên mới ra trường, chưa có việc làm lại được một người mà mình thầm thích theo đuổi khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Chỉ trong thời gian ngắn làm quen, tôi đã nhận lời yêu anh.

Lúc hai đứa yêu nhau, nhiều lần tôi cũng thắc mắc lý do tại sao anh "ế", khi đó, tôi được giải thích đơn giản là vì anh chưa tìm được người phù hợp để kết hôn. Khi gặp tôi, anh mới tìm được "một nửa" đích thực của đời mình. Đó là lý do tôi đồng ý cưới chỉ sau vỏn vẹn 6 tháng hẹn hò.

Ngày chúng tôi kết hôn, nhiều anh em họ hàng đến chúc phúc, mừng cho tôi tìm được tấm chồng tốt, có tiền tài, địa vị. Bên cạnh đó, cũng có một số người tỏ ra hoài nghi lý do anh lấy vợ muộn. Nhất là em gái tôi, em ấy luôn nghi ngờ anh rể "có vấn đề".

Chong kho khan bat ngo chieu chuong vo het muc va su that dau long

Ảnh minh họa

Tuy nhiên thời điểm ấy, vì đang trong tình yêu nồng cháy nên tôi không hề bận tâm những lời nói của thiên hạ. Tôi thấy hạnh phúc là được.

Sau khi cưới, chúng tôi có con luôn. Tôi cũng chưa đi làm nên dành toàn thời gian ở nhà dưỡng thai và cơm nước cho chồng. Thu nhập của chồng tôi khá cao nên chưa khi nào tôi phải lo về vấn đề kinh tế, thậm chí, cuộc sống của tôi còn khá dư dả về tiền bạc.

Nói như vậy cũng không có nghĩa là cuộc sống của tôi toàn màu hồng. Bởi chồng tôi không phải là một người lãng mạn, hay nói đúng hơn là rất khô khan. Mọi dịp kỷ niệm hay ngày lễ, anh cũng ít khi tặng quà vợ. Anh nói cảm thấy phiền phức vì phải nghĩ quà cáp. Sống với nhau chân thành là được và tiền anh chuyển tôi chi tiêu hàng tháng luôn dư, tôi thích gì đều có thể tự mua.

Tôi bầu bì ốm nghén, anh ít hỏi han quan tâm tôi. Anh cũng chưa khi nào đi khám thai cùng vợ vì bận. Những lần như thế, tôi luôn phải an ủi mình rằng chồng còn bận kiếm tiền lo cho cả gia đình. Tôi có cuộc sống sung túc như thế cũng là do cái "bận" của anh mang lại. Vì thế, tôi một mình đã trải qua hết những cột mốc quan trọng từ khi mang thai đến sinh con, chăm con sau này.

Tuy nhiên, khoảng một tháng trở lại đây, tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy chồng bỗng quan tâm, chiều chuộng vợ hết mực. Anh hay rủ tôi đi ăn nhà hàng sang trọng, đưa mẹ con tôi đi trung tâm thương mại mua sắm những thứ tôi thích. Thậm chí anh còn chủ động chụp ảnh lưu lại những khoảnh khắc hạnh phúc bên vợ con.

Từ một người chồng vô tâm, khô khan bỗng trở nên lãng mạn, quan tâm vợ con khiến tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nhiều hôm tôi tự cười thầm trong đêm vì thấy cuộc đời mình bước sang trang mới. Thậm chí tôi còn cảm thấy, mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời.

Thế nhưng đời không như là mơ. Trong lúc tôi đang lâng lâng trong niềm hạnh phúc vô bờ ấy thì điếng người khi phát hiện ra lý do thật sự khiến chồng tôi thay đổi như vậy.

Cách đây vài hôm, chồng tôi đi tiếp đối tác nên trở về nhà trong tình trạng say mềm. Anh lên giường đi ngủ luôn. Trong lúc đang thay quần áo cho chồng, tôi vô tình thấy tin nhắn được gửi đến từ em gái tôi.

Vì tò mò xem em tôi nhắn gì với anh rể nên tôi đã dùng vân tay của chồng để mở máy ra xem. Và những gì em gái nhắn với chồng trong khoảng một tháng trở lại đây khiến tôi ngã gục.

Hóa ra, vì không tin anh rể nên em gái tôi đã âm thầm điều tra về anh ta từ lâu và em tôi đã phát hiện ra chồng tôi là một tên sở khanh chính hiệu được bọc bởi vẻ ngoài điềm đạm, tri thức.

Trước tôi, anh ta đã có quan hệ với rất nhiều cô gái, cả người còn độc thân lẫn người đã có gia đình. Nhưng vì lý do nào đó mà anh ta không kết hôn. Đến khi gặp tôi, anh ta mới cưới vì "thầy" phán tôi đem lại may mắn cho anh ta.

Nhưng anh ta kết hôn với tôi chỉ là cái cớ còn vẫn qua lại với những người phụ nữ kia. Chuyện đó đã bị em tôi thuê người chụp lại tất cả bằng chứng.

"Tôi ghi nhận những gì anh đã làm trong thời gian qua với chị gái tôi nhưng hôm nay anh vẫn lén lút gặp nhân tình. Nếu anh không chấm dứt ngay mối quan hệ đó, tôi sẽ cho cả thiên hạ thấy bộ mặt thật của anh", tin nhắn em gái tôi vừa nhắn.

Sau khi biết mọi chuyện, tôi đau đớn suy sụp. Tôi không ngờ chồng mình lại là con người như vậy. Tôi có nên phanh phui mọi chuyện hay không, hay cứ âm thầm chấp nhận sống như thế này dù đó là giả tạo?

Theo Linh Vũ/Gia đình và Xã Hội

>> xem thêm

Bình luận(0)