Chồng chết thảm, vợ lộ mặt thật “ác quỷ” ai cũng căm phẫn

Google News

Muốn sống cùng nhân tình, người vợ lên kế hoạch cùng người tình sát hại chồng, ôm tiền bảo hiểm sống cuộc đời sung sướng.

Vụ án mạng kinh hoàng xảy ra ở Ấn Độ vào tháng 9/2016. Một người phụ nữ quyết định dùng gối khiến chồng ngạt thở đến chết, sau đó, bạn thuở nhỏ của chồng cũng là nhân tình của người vợ lao vào phòng, dùng búa đập vào đầu, khiến nạn nhân chết thảm tại chỗ do mất máu quá nhiều.
Được biết, cậu con trai 9 tuổi của cặp đôi khi đó chứng kiến tất cả, sau khi điều tra, người ta phát hiện ra động cơ phạm tội là để gian lận hưởng thụ bảo hiểm. Cách đây vài ngày, vụ án được đưa ra xét xử, kẻ thủ ác đã phải đền tội.
Theo thông tin đăng tải, Ramandeep Kaur Mann và chồng Sukhjit Singh gặp nhau vào năm 2002 và kết hôn vào năm 2005. Cuộc sống của họ rất ngọt ngào.
Chong chet tham, vo lo mat that “ac quy” ai cung cam phan
Ảnh minh họa.
Vào tháng 11/2015, cặp đôi đưa con trai đến Dubai nghỉ dưỡng, họ gặp gỡ người bạn thân nhất của Sukhjit Singh là Gurpreet Singh tại đây. Không ngờ, cuộc gặp định mệnh lại kéo cô Ramandeep vào vũng sâu cuộc đời, bắt đầu mối quan hệ ngoài hôn nhân với Gurpreet. Sau đó, cả hai lên kế hoạch giết Sukhjit, nhận tiền bảo hiểm và sống vui vẻ bên nhau.
Vụ án xảy ra vào tháng 9/2016, Ramandeep bỏ thuốc an thần vào cơm trong giờ ăn tối với ý định làm chồng cô bất tỉnh sau khi ăn để tiện bề ra tay. Không ngờ người chồng không đói nên Ramandeep không đạt được mục đích.
Đến chiều tối, khi chồng đang ngủ, Ramandeep dùng gối đè lên mặt chồng với mục đích làm anh ngạt thở đến chết. Sau đó, Gurpreet lao vào phòng, dùng búa đập vào đầu Sukhjit. Cuối cùng, Sukhjit chết thảm tại chỗ do mất máu quá nhiều.
Cậu con trai 9 tuổi Arjun của cặp đôi đã chứng kiến tất cả những điều này, lúc đó bé bị đánh thức bởi tiếng cha mình kêu la thảm thiết. Arjun khai với cảnh sát: "Mẹ cháu rất tệ, cháu không muốn gặp lại bà ấy, "Bà ấy đã giết cha ngay trước mắt cháu"... Arjun cũng nói rằng chính mẹ bé đã yêu cầu nhân tình Gurpreet hành động.
Sau khi điều tra, cảnh sát cũng phát hiện ra rằng động cơ của cặp đôi hung thủ là để lấy phí bảo hiểm 2 triệu bảng Anh (khoảng gần 60 tỷ đồng) và lấy đi tài sản trị giá 100.000 bảng Anh (khoảng 2,9 tỷ đồng), bắt đầu một cuộc sống mới.
Tháng 10 năm nay, vụ án được đưa ra xét xử, Ramandeep bị kết án treo cổ, trong khi Gurpreet bị kết án tù chung thân và bị phạt 3.000 bảng Anh (khoảng 89 triệu đồng), miễn án tử hình.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Lại xảy ra vụ án chồng giết vợ rồi tự tử

 Nguồn video: THDT. 

Kiều Dụ (Theo CT)

>> xem thêm

Bình luận(0)