Đột nhập “động” gái già bán dâm siêu rẻ 30.000 đồng/lượt

Google News

Họ là những người đã nếm đủ sóng gió cuộc đời, đã bước vào tuổi trung niên, già nhất cũng quá lục tuần.

Gái bán hoa 10 tệ (hơn 30.000 nghìn đồng) xuất thân từ những vùng quê nghèo, tụ tập tại huyện Bác Bạch, thuộc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Trong ảnh là một gái bán hoa đang đứng chào mời khách trên hành lang.
Gái bán hoa 10 tệ (hơn 30.000 nghìn đồng) xuất thân từ những vùng quê nghèo, tụ tập tại huyện Bác Bạch, thuộc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Trong ảnh là một gái bán hoa đang đứng chào mời khách trên hành lang.
Hằng ngày, khách làng chơi từ thành phố và các vùng nông thông lũ lượt đến đây để hưởng dịch vụ mại dâm siêu rẻ mạt. Mỗi cuộc “mua thân bán xác” diễn ra tại “ổ” mại dâm này chỉ là 10 NDT (hơn 30.000 nghìn đồng).
Hằng ngày, khách làng chơi từ thành phố và các vùng nông thông lũ lượt đến đây để hưởng dịch vụ mại dâm siêu rẻ mạt. Mỗi cuộc “mua thân bán xác” diễn ra tại “ổ” mại dâm này chỉ là 10 NDT (hơn 30.000 nghìn đồng).
Cận cảnh một căn phòng được dùng để tiếp khách.
Cận cảnh một căn phòng được dùng để tiếp khách.
Dù trang điểm kỹ càng, nhưng son phấn chẳng thể che lấp dấu vết thời gian hằn trên gương mặt của gái bán hoa 10 tệ. Họ dùng nụ cười và ánh mắt đưa tình để mời gọi khách làng chơi. Nếu được khách ưng thuận, gái bán hoa sẽ chủ động dẫn anh ta vào phòng.
Dù trang điểm kỹ càng, nhưng son phấn chẳng thể che lấp dấu vết thời gian hằn trên gương mặt của gái bán hoa 10 tệ. Họ dùng nụ cười và ánh mắt đưa tình để mời gọi khách làng chơi. Nếu được khách ưng thuận, gái bán hoa sẽ chủ động dẫn anh ta vào phòng.
 Gái bán hoa ở đây thuê trọ ở những khu vực khác trong thành phố, ban ngày họ đến nhà nghỉ có quy mô nhỏ và thuê phòng tiếp khách, tối lại trở về “tổ” của mình. Giá thuê phòng là 15 NDT (hơn 50.000 đồng). Vì vậy, để đủ tiền trang trải cuộc sống, hàng ngày, họ phải tiếp từ 5-10 người khách. Trong ảnh là hai người đàn ông đang tìm kiếm “đối tượng”. Ở giữa khu vực giếng trời là quần áo của gái bán hoa.
Gái bán hoa ở đây thuê trọ ở những khu vực khác trong thành phố, ban ngày họ đến nhà nghỉ có quy mô nhỏ và thuê phòng tiếp khách, tối lại trở về “tổ” của mình. Giá thuê phòng là 15 NDT (hơn 50.000 đồng). Vì vậy, để đủ tiền trang trải cuộc sống, hàng ngày, họ phải tiếp từ 5-10 người khách. Trong ảnh là hai người đàn ông đang tìm kiếm “đối tượng”. Ở giữa khu vực giếng trời là quần áo của gái bán hoa.
Các cô gái ở đây chủ yếu xuất thân từ vùng nông thôn nghèo nàn ở Quý Châu, Hồ Nam…Tuổi đời trung bình là 40, 50 tuổi. Vì hoàn cảnh gia đình, “không có văn hóa và nghèo khổ tới nỗi hết cách”, họ mới phải làm thứ nghề này. Trong ảnh là gái bán hoa A Trân, đã 62 tuổi và gắn bó với nghề này suốt 22 năm.
Các cô gái ở đây chủ yếu xuất thân từ vùng nông thôn nghèo nàn ở Quý Châu, Hồ Nam…Tuổi đời trung bình là 40, 50 tuổi. Vì hoàn cảnh gia đình, “không có văn hóa và nghèo khổ tới nỗi hết cách”, họ mới phải làm thứ nghề này. Trong ảnh là gái bán hoa A Trân, đã 62 tuổi và gắn bó với nghề này suốt 22 năm.
Họ chọn Bác Bạch, bởi nơi đây xa xôi, giao thông không thuận tiện, ít người quen biết, có thể giấu kín được đời tư của mình.
Họ chọn Bác Bạch, bởi nơi đây xa xôi, giao thông không thuận tiện, ít người quen biết, có thể giấu kín được đời tư của mình.
Khách làng chơi chủ yếu là những nông dân có độ tuổi 40, 50. Thậm chí, có người tìm đến đây khi đang cởi trần, mồ hôi nhễ nhại, cơ thể bốc mùi vì vừa trải qua những phút lao động quần quật. Họ đợi người vào trước trở ra để có thêm lựa chọn. Mỗi cuộc “mây mưa” cũng diễn ra cực chóng vánh, chỉ từ 5 – 10 phút. Trong ảnh là một khách cởi trần, người nhễ nhại mồ hôi, đang tìm kiếm đối tượng “mua vui”.
Khách làng chơi chủ yếu là những nông dân có độ tuổi 40, 50. Thậm chí, có người tìm đến đây khi đang cởi trần, mồ hôi nhễ nhại, cơ thể bốc mùi vì vừa trải qua những phút lao động quần quật. Họ đợi người vào trước trở ra để có thêm lựa chọn. Mỗi cuộc “mây mưa” cũng diễn ra cực chóng vánh, chỉ từ 5 – 10 phút. Trong ảnh là một khách cởi trần, người nhễ nhại mồ hôi, đang tìm kiếm đối tượng “mua vui”.
Điểm kỳ cục là bất kể vị khách nào, hễ bước vào “động” sẽ phải “cống nộp” 1 tệ (hơn 3.000 đồng) cho người đứng canh. Theo một người chủ khu nhà nghỉ, không ít khách vào rồi lại ra mà không hưởng dịch vụ.
Điểm kỳ cục là bất kể vị khách nào, hễ bước vào “động” sẽ phải “cống nộp” 1 tệ (hơn 3.000 đồng) cho người đứng canh. Theo một người chủ khu nhà nghỉ, không ít khách vào rồi lại ra mà không hưởng dịch vụ.
“Tại Bác Bạch, ít nhất có tới 30 ổ mại dâm 10 tệ như thế này. Mỗi khu nhà có hơn 30 phòng. Vào thời điểm làm ăn phát đạt nhất, cả thành phố có đến cả ngàn gái mại dâm”, một người chủ tiết lộ với phóng viên.
“Tại Bác Bạch, ít nhất có tới 30 ổ mại dâm 10 tệ như thế này. Mỗi khu nhà có hơn 30 phòng. Vào thời điểm làm ăn phát đạt nhất, cả thành phố có đến cả ngàn gái mại dâm”, một người chủ tiết lộ với phóng viên.
Một “ổ mại dâm” 10 tệ núp bóng nhà trọ tại Bác Bạch.
Một “ổ mại dâm” 10 tệ núp bóng nhà trọ tại Bác Bạch. Minh Hạnh (theo Sohu).

Bình luận(0)