Vì một con ngan mà giết hai cháu nhỏ dã man

Google News

(Kiến Thức) - Bắt trộm ngan bị phát hiện, sợ cháu bé báo mọi chuyện cho mọi người biết, Ngoạt dùng búa chim thường dùng để bổ củi đánh hai cháu nát sọ.

Khoảng 15h ngày 25/10, Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ Vy Bế Ngoạt (38 tuổi), trú thôn 7C, xã Ea Hiao, huyện Ea Hleo (Đắk Lắk), (kẻ bị xác định là đã dùng búa chim sát hại dã man 2 cháu Hà Phú Quý (13 tuổi) và Hà Cao Nguyên (10 tuổi) vào sáng ngày 21/10). Vào thời điểm này, Ngoạt đang lẩn trốn tại thôn Thạch Xuân, xã Êa Kênh, huyện Krông Pắk (Đắk Lắk).
 Chân dung Vy Bế Ngoạt
Tại cơ quan điều tra, Ngoạt thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đối tượng này khai nhận, vào khoảng 6h ngày 21/10, sau khi uống rượu tại nhà, Ngoạt giúp vợ đẩy xe máy đi bán cà phê. Trên đường về, lúc đi ngang qua nhà của chị Triệu Thị Bài (34 tuổi, trú cùng thôn) y phát hiện có một con ngan đi ngoài sân nên đã nảy sinh ý định bắt trộm về làm thịt.
Khi Ngoạt đang thực hiện hành vi bắt trộm con ngan trên thì bị em Hà Cao Nguyên phát hiện. Em Nguyên nói sẽ báo sự việc này cho mẹ là chị Triệu Thị Bài và hàng xóm biết. Nghe vậy, Ngoạt dọa sẽ giết chết cháu Nguyên nếu tiết lộ điều này.
Mặc dù bị em Hà Cao Nguyên phát hiện nhưng Vy Bế Ngoạt vẫn quyết lùa bắt con ngan rồi bẻ cổ cho chết; sau đó vào bếp lấy một chiếc bao bỏ vào. Khi quay ra, thấy cháu Nguyên ngồi ở bàn trong phòng tiếp tục nói sẽ báo việc này cho mọi người biết, Ngoạt liền dùng túi đang đựng con ngan đập vào đầu em Hà Cao Nguyên để đe dọa. Vì quá sợ nên em Nguyên khóc thét lên.
 Chân dung hai cháu bé thơ ngây bị sát hại dã man
Sợ bị mọi người phát hiện, Ngoạt đã nảy sinh ý định sẽ giết chết em Hà Cao Nguyên để bịt đầu mối vụ trộm. Ngoạt liền tìm búa chim thường dùng để bổ củi lên bổ nhiều nhát vào đầu khiến em Hà Cao Nguyên tử vong tại chỗ.
Cũng vào lúc này, cháu Hà Phú Quý đứng ở đầu giường phát hiện vụ việc. Sợ bị lộ, Ngoạt xông đến tiếp tục dùng búa bổ nhiều nhát vào đầu và người khiến cháu Quý tử vong.
Sau khi gây án, Ngoạt mang chiếc búa chim ra vứt ở cạnh chuồng gà cách khoảng 30m rồi về nhà đợi vợ đi chợ về ăn cơm, đến chiều vẫn đi hái cà phê như chưa có chuyện gì xảy ra. Tối cùng ngày, Ngoạt đi ra bến xe buýt đón xe xuống huyện Krông Pắk lẩn trốn.
Đến khoảng 15h ngày 25/10, khi Ngoạt đang trốn tại thôn Thạch Xuân, xã Êa Kênh, huyện Krông Pắk thì bị lực lượng CSĐT Công an tỉnh phát hiện bắt giữ.
Khắc Lịch

Bình luận(0)