Cứu sống bé trai hơn tháng tuổi đã ngưng thở

Google News

(Kiến Thức) - Một bé trai hơn tháng tuổi vào viện trong tình trạng ngưng thở đã được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa (Nha Trang) kịp thời và tận tình cứu chữa.

Ảnh minh họa. 
Chiều 21-1, tại Khoa nhi Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, sản phụ Nguyễn Thị Cẩm Loan (37 tuổi, trú tổ 8, thôn 4, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) và gia đình khó nói hết nỗi cảm phục, niềm vui và lòng biết ơn đối với các bác sĩ đã tận tình cứu chữa, giành lại mạng sống cho bé trai hơn 1 tháng tuổi (chưa kịp đặt tên) cho gia đình từ tay tử thần.
Chị Loan kể, bé sinh non (thiếu 15 ngày), chỉ cân nặng 2,3kg. Chiều 14-1, bé cứ bú lại ói, đi cầu phân lợn cợn liên tục, mặt trắng bệch. Khoảng 18 giờ cùng ngày, đưa bé đến cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện. Nhưng sau đó lại phải chuyển gấp về Bệnh viện tỉnh, lúc này, mắt bé chỉ còn tròng trắng và rên khe khẽ. Về đến bệnh viện tỉnh lúc 23 giờ cùng ngày, mắt bé trợn ngược, toàn thân tím ngắt, co giật, miệng trào dãi, vẫn ỉa liên tục. Lúc này, bé lập tức được đưa lên phòng cấp cứu của Khoa nhi. Hai bác sĩ đang ca trực là Huỳnh Trần Trung Bảo (33 tuổi) và Nguyễn Đức Thắng (27 tuổi), vừa động viên cha mẹ bé, vừa thao tác cấp cứu chạy đua với tử thần…
Bác sĩ Bảo cho biết, bé lên phòng cấp cứu trong tình trạng thở khó, có lúc ngưng thở, thân nhiệt hạ. Chuẩn đoán nhanh: “Co giật. Theo dõi nghi xuất huyết màng não. Rối loạn điện giải. Nhiễm trùng đường tiêu hóa”. Bé được hỗ trợ hô hấp, đặt nội khí quản, thở máy, dùng thuốc chống co giật và kháng sinh mạnh tích cực, truyền máu và huyết tương tươi, Vitamin K, cân bằng điện giải… 
Khoảng 8 giờ sau, da và môi bé hồng trở lại, bắt đầu tự thở được. Đến trưa cùng ngày, bé tỉnh táo trở lại, bú mẹ được, ngưng thở máy. Điều trị củng cố và chăm sóc bồi dưỡng một tuần cho hoàn toàn bình phục. Hôm nay 21-1, bé xuất viện trong niềm vui chung của gia đình và tập thể y bác sĩ Bệnh viện Khánh Hòa.

ảnh: Bé sơ sinh được cứu sống đang làm thủ tục ra viện.
Hà Trang

Bình luận(0)