Cặp song sinh dính liền ở TP.HCM: vĩnh biệt Phi Phụng

Google News

(Kiến Thức) - Phi Phụng - trong cặp song sinh dính liền Long - Phụng (Ninh Thuận) đã qua đời vào chiều ngày 23/2 tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM sau gần 3 tháng phẫu thuật.

Bé Phu Phụng sau ca tách rời. 
Cặp song sinh dính liền Long – Phụng (Ninh Thuận) đã được tách rời tách thành công hồi tháng 11 năm ngoái. Do những khiếm khuyết quá nặng trên cơ thể bé Phụng không qua được giai đoạn hồi sức.
Theo BS.CK I Võ Quốc Bảo, Trưởng Khoa Hồi sức, Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM, ngay từ sau cuộc mổ các chuyên gia đã nhận định có thể bé Phụng không qua được nhưng sau gần 3 tháng nỗ lực chăm sóc sự ra đi của bé Phụng khiến các thầy thuốc và ê kíp phẫu thuật không khỏi buồn lòng.
BS.CK I Quốc Bảo cho biết, bé Phụng bị giãn nở thất; tim bẩm sinh nặng; thiểu sản phổi; vẹo cột sống… sau mổ cháu phải đặt máy tạo nhịp tim, thở máy, đánh kháng sinh mạnh. Chúng tôi chăm sóc từng giờ từng phút cho cháu, hy vọng sẽ ngăn chặn được tình trạng nhiễm trùng huyết, viêm phổi… nhưng với cơ địa quá yếu ớt, bé đã không qua được quá trình hồi sức.
Anh Nguyễn Thanh Phiên (27 tuổi, Ninh Thuận, ba của bé Phi Phụng) cho biết, con bị bệnh nên vợ chồng em đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng vẫn cảm thấy buồn. Sau ca mổ tách dính anh em tụi nó, mỗi một ngày trôi qua là một ngày vợ chồng em nín thở, mong bé Phụng vượt qua được. Vậy mà cháu bỏ đi rồi. Vợ em khóc nhiều, đang rất xúc động và không muốn ai nhắc tới chuyện này. Phải cố gắng thôi, còn phải lo cho Phi Long nữa các bác sĩ đã nỗ lực hết sức, tận tình chăm sóc nhưng có lẽ đây là số phận đã định sẵn cho con của chúng tôi. Dù rất đau buồn vì mất bé Phụng nhưng vợ chồng em cũng được động viên an ủi phần nào bởi bé Long đang bình phục rất tốt.
Anh Phiên cũng cho biết thêm, sau khi bé Phụng mất bệnh viện đã hỗ trợ đưa bé về quê. Hiện, gia đình đang làm lễ để đưa bé về nơi an nghỉ cuối cùng.
Hai bé Long – Phụng khi sinh ra đã dính liền nhau phức tạp ở phần ngực và bụng, với tim, gan dính nhau. Sau đó, các bé được chuyển vào Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM để nuôi dưỡng, chăm sóc đặt biệt suốt 14 tháng.
Đến ngày 26/11/2013, ê-kip gồm 70 bác sĩ đầu ngành nhiều chuyên khoa của Bệnh viện Nhi Đồng 2, Viện Tim, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM đã phẫu thuật tách rời hai bé. Đây là ca phẫu thuật phức tạp, diễn ra gần 12 giờ. Trước ca mổ, nhiều chuyên gia cho rằng bé Phi Phụng khó qua được ca phẫu thuật nhưng cả hai bé đã vượt qua một cách thần kỳ, ca phẫu thuật thành công.
Sau ca phẫu thuật, Phi Long phục hồi sức tốt, sức khỏe ổn định. Trong khi đó, Phi Phụng lại yếu hơn khi bị co gồng vì di chứng xuất huyết não lúc sinh, viêm phổi. Bé Phi Phụng phải thở máy trong thời gian dài vừa qua và được tập thể khoa Hồi sức và Ban giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM nổ lực điều trị tích cực và chăm sóc đặc biệt 24/24 suốt thời gian qua.
Anh Phiên cũng chia sẽ, an ủi cho gia đình là bé Long đã biết ngồi, đang bi bô tập nói và có thể sẽ được xuất viện trong vài ngày tới. Gia đình xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các bác sĩ tại bệnh viện Nhi Đồng 2 và tất cả mọi người đã quan tâm chia sẻ với hai con của chúng tôi từ khi các bé chào đời đến nay.
Bùi Hương

Bình luận(0)