Vợ chồng đi ăn sáng bị côn đồ cướp, đánh nhập viện

Google News

(Kiến Thức) - Mới ra khỏi nhà đi ăn sáng, đôi vợ chồng trẻ bị 4 người lạ mặt tông xe, sau đó lao vào đánh đập, cướp tài sản.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 10h ngày 24/4, tại ngõ Quan Thổ, đường Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội.

 Kết quả chụp XQ của anh Đức Tuấn

Một số người dân khu vực chứng kiến vụ hành hung cho biết, vào thời gian kể trên họ thấy anh Nguyễn Đức Tuấn (SN 1988) ra khỏi nhà đi ăn sáng bằng xe máy. Mới đi đến đầu ngõ đã xảy ra va chạm giao thông với nhóm 4 người (2 nam, 2 nữ) đi xe máy ngược chiều.

Sau khi xảy ra va chạm, hai bên đã có lời qua tiếng lại. Hai người đàn ông trên liền lao vào đánh anh Tuấn. Một trong hai người có sử dụng gạch đánh vào đầu khiến anh này bị thương nặng.

Chị Đàm Thủy Tiên (21 tuổi, trú tại số 123, ngõ Quan Thổ, Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội, vợ anh Tuấn, người đi ăn sáng cùng kể: “Khi anh Tuấn bị đánh, dù hoảng sợ nhưng tôi vẫn lao vào can cũng bị hai người phụ nữ trong nhóm kia giật tóc, giật ví và điện thoại Iphone 4s rồi họ bỏ chạy khỏi hiện trường”.
 
 Nạn nhân Đức Tuân đang điều trị tại bệnh viện

Theo chị Thủy Tiên, chiếc ví bị người phụ nữ giật rồi bỏ chạy bên trong có 10 triệu đồng tiền mặt và 6.000 USD cùng một số giấy tờ tùy thân. Anh Tuấn bị hai người đàn ông trong nhóm trên đánh liên tục vào người nên ngã quỵ, họ còn dùng gạch đánh vào đầu và giật dây chuyền vàng trị giá 90 triệu đồng của anh Tuấn.

“Khi bị người phụ nữ giật đồ và bỏ chạy, tôi có chạy theo để đòi lại tài sản nhưng người phụ nữ đó nói rằng không biết đồ của tôi ở đâu”, chị Thủy Tiên cho hay.

Sau khi xảy ra sự việc, chị Thủy Tiên cùng gia đình đã lên trình báo sự việc cho công an phường Hàng Bột.

Đến lúc này, anh Nguyễn Đức Tuấn đang được cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn trong tình trạng chấn thương vùng mặt, khâu 5 mũi ở đầu. Theo kết quả chẩn đoán chụp XQ, anh Tuấn bị chấn thương nội sọ.


Tiến Dũng

Bình luận(0)