Đến nhà cháu bé Đào Ngọc Minh, chúng tôi nhanh chóng nhận ra cháu bé bị bỏng toàn thân ngồi thu lu trên tấm nệm ở trong nhà.
(Kienthuc.net.vn) - Chúng tôi trở lại TT Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa vào những ngày mưa, rét. Đến nhà chị Lê Thị Hoa, chúng tôi nhanh chóng nhận ra cháu bé Đào Ngọc Minh bị bỏng toàn thân đang ngồi thu lu trên tấm nệm ở trong nhà.
[links()]Minh thấy chúng tôi liền vui vẻ, cố nhấc thân mình đầy vết thương, vịn vào tường đứng dậy tập đi.
Như để diễn giải cho hành động của mình, Minh nói: “Cô ơi, cháu nghe bác sĩ nói với mẹ cháu là "gia đình phải xác định trước, cứu sống được cháu cả là một kỳ tích rồi, còn vấn đề đi lại của cháu cực kỳ khó". Nhưng cháu nhất quyết phải tập đi cho bằng được cô ạ".
Nhìn Minh đứng dậy, mọi cơ, khớp, gân giãn ra đau đớn, chúng tôi bảo em cứ ngồi ở giường đi nhưng em vẫn khăng khăng: "Không, cháu sẽ đi cho cô xem".
|
Minh luôn vượt lên mặc cảm của mình để chăm chỉ học hành. |
Biết có PV
Kienthuc.net.vn về thăm cháu Minh, cô Nguyễn Thu Hà, giáo viên chủ nhiệm của cháu cũng đến chơi. Cô tâm sự: “Có lẽ động lực lớn nhất để Minh tập đi là do khao khát được đến trường cùng các bạn. Vì ham muốn đến trường nên Minh vượt lên mọi mặc cảm, đau đớn. Chỉ cần nhìn mỗi lần cháu đè nén đau đớn để viết những con chữ cũng đủ biết nghị lực của cháu lớn như thế nào".
Khi chúng tôi hỏi ước mơ lớn nhất của cháu là gì, Minh thỏ thẻ buồn buồn: "Cô ơi, giờ cháu bị bỏng thế này có ai cho cháu thi đại học không cô? Nếu có thì cháu sẽ cố gắng học thật giỏi để trở thành một nhà nghiên cứu. Thực ra đây không phải là việc cháu yêu thích nhất. Vì trước kia cháu mơ ước là phi công cơ!".
Minh vừa dứt câu, chị Lê Thị Hoa (mẹ cháu Minh) bật khóc vì xót thương đứa con trai của mình…
Sau đó chúng tôi trực tiếp trao cho gia đình cháu Minh 9.164.000đ của bạn đọc
Kienthuc.net.vn hỗ trợ, góp phần cùng với gia đình đưa cháu đi khám chữa vết thương bỏng.
Ngọc Liên
BÀI ĐỌC NHIỀU: