Tiễn đưa 22 cán bộ, chiến sĩ hy sinh ở Quảng Trị

Google News

Sáng nay (22/10), tại Nhà thi đấu đa năng TP Đông Hà (Quảng Trị) diễn ra lễ viếng, truy điệu 22 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4 hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ.

Tien dua 22 can bo, chien si hy sinh o Quang Tri
 Lễ truy điệu được tổ chức tại Nhà thi đấu đa năng TP Đông Hà
Tien dua 22 can bo, chien si hy sinh o Quang Tri-Hinh-2
 
Tien dua 22 can bo, chien si hy sinh o Quang Tri-Hinh-3
Tang lễ 22 chiến sĩ hy sinh được tổ chức trang trọng theo nghi thức quân đội. Lễ viếng bắt đầu lúc 7h, Lễ truy điệu từ 10h.
Tien dua 22 can bo, chien si hy sinh o Quang Tri-Hinh-4
22 cán bộ chiến sỹ Đoàn kinh tế quốc phòng 337 đã hy sinh
Ngay khi lễ viếng chính thức bắt đầu, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội vào viếng.
Tien dua 22 can bo, chien si hy sinh o Quang Tri-Hinh-5
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình cùng đoàn viếng 22 cán bộ chiến sỹ
Tien dua 22 can bo, chien si hy sinh o Quang Tri-Hinh-6
Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng đoàn vào viếng
Tien dua 22 can bo, chien si hy sinh o Quang Tri-Hinh-7
Người thân của 22 cán bộ chiến sỹ hy sinh.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân uỷ Trung ương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi vòng hoa chia buồn.
Ghi sổ tang, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình viết:
"Vô cùng thương tiếc 22 đồng chí đã hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai ngày 18/10/2020. Đây là sự hy sinh to lớn để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với cán bộ, chiến sĩ trong quân và nhân dân cả nước. Đồng thời là nỗi đau sự mất mát không gì bù đắp được của thân nhân các đồng chí đã hy sinh.
Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhận công lao, sự hy sinh to lớn của 22 đồng chí. Những cán bộ, chiến sĩ quả cảm, sẵn sàng đối với đồng bào vùng sâu vùng xa, nơi biên giới để thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện vô cùng khó khăn, gian khổ, hiểm nguy. Tinh thần dũng cảm, sự hy sinh dũng cảm của các đồng chí để góp phần tô thắm phẩm chất tốt đẹp "Bộ đội cụ Hồ" và truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam anh hùng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.
Thay mặt Chính phủ xin gửi đến gia đình, người thân của cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc nhất. Mong các gia đình và người thân hãy nén đau thương mất mát sớm vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống.
Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các đồng chí".
Tien dua 22 can bo, chien si hy sinh o Quang Tri-Hinh-8
Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình chia sẻ mất mát của các gia đình liệt sĩ
Tien dua 22 can bo, chien si hy sinh o Quang Tri-Hinh-9
 
Tien dua 22 can bo, chien si hy sinh o Quang Tri-Hinh-10
 Những đứa trẻ cầm di ảnh cha và bằng Tổ quốc ghi công trong lễ viếng.
Tien dua 22 can bo, chien si hy sinh o Quang Tri-Hinh-11
 Nghẹn ngào, đau xót
Tien dua 22 can bo, chien si hy sinh o Quang Tri-Hinh-12
 
Tien dua 22 can bo, chien si hy sinh o Quang Tri-Hinh-13
 
Tien dua 22 can bo, chien si hy sinh o Quang Tri-Hinh-14
 
Tien dua 22 can bo, chien si hy sinh o Quang Tri-Hinh-15
Đoàn người lần vượt vào viếng 22 cán bộ chiến sỹ, bày tỏ niềm tiếc thương, đau xót trước sự hy sinh cao cả.
10h sáng nay, lễ truy điệu 22 liệt sĩ Sư đoàn 337 diễn ra.
Trong điếu văn, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hoá, Phó chính uỷ Quân khu 4 nói: Sự hy sinh của các chiến sĩ là một tổn thất vô cùng to lớn của Quân khu 4, là mất mát không gì bù đắp được của gia đình, người thân.
Tien dua 22 can bo, chien si hy sinh o Quang Tri-Hinh-16
 
Tien dua 22 can bo, chien si hy sinh o Quang Tri-Hinh-17
Lễ truy điệu 22 liệt sĩ Sư đoàn 337.
10h30, bắt đầu lễ di quan. Liệt sĩ Lê Văn Quế, quê Thanh Hoá di quan đầu tiên. Tiếp theo sau là 8 liệt sĩ Nghệ An.
Phía ngoài nhà tang lễ, xe quân đội chở 22 linh cữu liệt sĩ đợi sẵn. Theo lịch trình, xe CSGT chạy trước, tiếp đến xe Kamaz chở linh cữu và xe chở thân nhân.
Tien dua 22 can bo, chien si hy sinh o Quang Tri-Hinh-18
Lễ truy điệu 22 liệt sĩ Sư đoàn 337.
10h30, bắt đầu lễ di quan. Liệt sĩ Lê Văn Quế, quê Thanh Hoá di quan đầu tiên. Tiếp theo sau là 8 liệt sĩ Nghệ An.
Phía ngoài nhà tang lễ, xe quân đội chở 22 linh cữu liệt sĩ đợi sẵn. Theo lịch trình, xe CSGT chạy trước, tiếp đến xe Kamaz chở linh cữu và xe chở thân nhân.
Tien dua 22 can bo, chien si hy sinh o Quang Tri-Hinh-19
 
Tien dua 22 can bo, chien si hy sinh o Quang Tri-Hinh-20
 
Tien dua 22 can bo, chien si hy sinh o Quang Tri-Hinh-21
 
Tien dua 22 can bo, chien si hy sinh o Quang Tri-Hinh-22
 
Tien dua 22 can bo, chien si hy sinh o Quang Tri-Hinh-23
 Lễ di quan.
Tien dua 22 can bo, chien si hy sinh o Quang Tri-Hinh-24
 
Tien dua 22 can bo, chien si hy sinh o Quang Tri-Hinh-25
 
Tien dua 22 can bo, chien si hy sinh o Quang Tri-Hinh-26
Chiến sỹ chào tiễn biệt đồng đội. 
Tien dua 22 can bo, chien si hy sinh o Quang Tri-Hinh-27
 
Tien dua 22 can bo, chien si hy sinh o Quang Tri-Hinh-28
Linh cữu liệt sĩ Lê Hải Đức được đưa về quê nhà ở Quảng Bình. 
Tien dua 22 can bo, chien si hy sinh o Quang Tri-Hinh-29
 Con gái liệt sĩ Lê Hải Đức còn quá nhỏ.
Đôi mắt đỏ hoe bà Trương Thị Sanh (82 tuổi, TP Đông Hà, Quảng Trị) cho biết: "6h30 sáng nay, tôi đã đến đây tiễn các liệt sĩ một đoạn đường về đất mẹ. Thương lắm, mong gia đình các liệt sĩ sớm vượt qua nỗi đau này".
Tien dua 22 can bo, chien si hy sinh o Quang Tri-Hinh-30
Bà Trương Thị Sanh tới tiễn đưa các liệt sỹ.
Theo Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)