Tàu cá Nghệ An chìm trên biển Quảng Bình: Vợ khóc ngất gọi tên chồng

Google News

Thông tin tàu cá có 7 thuyền viên Nghệ An bị sóng dữ đánh chìm trên biển Quảng Bình làm những người mẹ, người vợ khóc ngất gọi tên chồng con. Miền quê biển bao trùm không khí tang thương.

Những ngày cuối tháng 6, đầu tháng 7/2019, mảnh đất Quỳnh Lưu bao trùm không khí tang thương khi chiếc tàu cá NA 95899 TS do ông Hồ Bá Lâm (trú tại xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu), làm thuyền trưởng có công suất 820CV, bị lật úp cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 35 hải lý về hướng Nam, trên tàu có 19 thuyền viên. Nỗi đau còn chưa nguôi ngoai thì đến 5/9, tin dữ từ Quảng Bình lại ập về.
Tàu cá mang số hiệu NA 93010 TS do anh Nguyễn Văn Thắng (SN 1990, trú tại thôn 3, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu) làm thuyền trưởng đang trên đường trở về từ cảng Sông Gianh (Quảng Bình) thì bất ngờ bị sóng lớn đánh chìm.
Tau ca Nghe An chim tren bien Quang Binh: Vo khoc ngat goi ten chong
 
Thời điểm gặp nạn trên tàu có 7 thuyền viên. Danh tính các nạn nhân được xác định: Nguyễn Văn Thắng đã được cứu; 5 thuyền viên đang mất tích gồm: Phạm Văn Hoàng (SN 1993), Trần Văn Cường (SN 2003), Ngô Văn Xô (SN 2001), Lê Văn Chiến, Trần Quang Thiện (SN 1967) đều trú xã Sơn Hải; Thuyền viên Đậu Ngọc Cầm đã tử vong.
Mảnh đất bãi Ngang đầy nắng và gió, tại các gia đình thuyền viên bị nạn nặng trĩu nỗi buồn mất mát. Khuôn mặt hốc hác vì đợi chờ, giọt nước mắt trông mong của mẹ, của vợ, anh em, họ hàng…
Đến 9h30p (ngày 6/9), tiếng chuông reo lên, người thân thuyền viên Lê Văn Chiến vội vã cầm điện thoại. Tin từ cơ quan chức năng thông báo, lực lượng cứu hộ đã cứu sống thêm 4 thuyền viên gồm: Lê Văn Chiến, Phạm Văn Hoàng, Trần Văn Cường và Ngô Văn Xô. Giọt nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt bà Hàn Thị Lý (mẹ của Lê Văn Chiến), nhưng đây là nước mắt hạnh phúc khi con trai sẽ trở về với bà.
Niềm vui lan tỏa tới các gia đình của các thuyền viên tàu cá được cứu sống. Ông Ngô Văn Thắng (bác ruột thuyền viên Ngô Văn Xô) chia sẻ: "Vui lắm. Khi gia đình nhận được thông báo cháu Xô và 3 người khác được cứu sống thì vỡ òa hạnh phúc”. Bốn thuyền viên được cứu sống đều có tuổi đời còn rất trẻ từ 16 – 26 tuổi, chưa ai lập gia đình.
Tuy nhiên, niềm vui của các thuyền viên còn chưa trọn vẹn. Bão bùng, sóng dữ còn níu kéo thuyền viên Đậu Ngọc Cầm và Trần Quang Thiện. Hai người vẫn còn ở lại giữa sự lạnh lẽo của biển khơi. Bà Ngô Thị Huệ (vợ ngư dân Đậu Ngọc Cầm) khóc ngất gọi tên chồng, anh em, hàng xóm đến động viên gia đình vượt qua nỗi đau mất mát.
Theo Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCBL - TKCN tỉnh Quảng Bình, hiện có 6 đơn vị đang tiếp tục tìm kiếm 2 ngư dân mất tích, trong đó có tàu Hải Quân vùng 3, tàu CN 09 của Đồn Biên phòng Cồn Cỏ (Quảng Trị), tàu Hải Vân (Công ty CP tàu lai cảng Đà Nẵng), 4 tàu thương mại và tàu cá của ngư dân Nghệ An.
*Title do Kiến Thức biên tập lại
Theo Cảnh Huệ/ Tiền Phong

>> xem thêm

Bình luận(0)