“Rắn thần” tại Quảng Bình chỉ là... rắn nước, tránh mê tín dị đoan

Chuyên gia về rắn xem và nhận định rằng cặp rắn xuất hiện trên ngôi mộ của "Bà ăn mày" mà người dân đồn thổi là "rắn thần" thực chất chỉ là loài rắn nước và cảnh báo tránh các hoạt động mê tín dị đoan, dễ bị trục lợi.

Chiều 1-3, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Mai Tất Thắng - Phó Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) - cho biết đơn vị này đã nắm thông tin về việc hàng ngàn người dân đổ về ngôi mộ vô danh ở xã Quảng Văn để dâng hương cúng bái, cầu khấn 2 con rắn mà người dân đồn thổi là "rắn thần".
Rất đông người dân kéo đến xem, cúng bái tại một ngôi mộ ven đường ở xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn
 Rất đông người dân kéo đến xem, cúng bái tại một ngôi mộ ven đường ở xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn
Theo ông Thắng, UBND thị xã Ba Đồn đã có văn bản chỉ đạo UBND xã Quảng Văn quản lý chặt chẽ, tránh xảy ra tình trạng một số đối tượng lợi dụng niềm tin của quần chúng nhân dân để lôi kéo người dân tham gia các hoạt động mê tín dị đoan, nhằm mục đích lừa đảo, trục lợi; gây ảnh hưởng xấu đến đời sống văn hóa lành mạnh của cộng đồng, làm phức tạp tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
Bên cạnh đó, UBND thị xã Ba Đồn cũng đã chỉ đạo Công an xã Quảng Văn phối hợp với lực lượng công an thị xã Ba Đồn để theo dõi, tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự xã hội và an toàn giao thông tại địa phương. Đồng thời tích cực tuyên truyền đến người dân không sa vào các hoạt động mê tín dị đoan.
Nhiều người còn dùng tiền, vé số và cả tay sờ vào "rắn thần" để cầu may
 Nhiều người còn dùng tiền, vé số và cả tay sờ vào "rắn thần" để cầu may
"Đây là một sự việc bình thường nhưng do nhiều người đã quay phim, chụp ảnh đưa lên mạng xã hội rồi loan truyền, đồn thổi là "rắn thần" khiến nhiều người hiếu kỳ đến xem, cúng bái. Chúng tôi đang tích cực tuyên truyền đến người dân, không sa vào mê tín dị đoan cũng như tập trung đông người gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội trên địa bàn" - ông Thắng khẳng định.
Trong khi đó, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trong ngày 1-3, hàng trăm người dân vẫn lũ lượt kéo về ngôi mộ "Bà ăn mày" để tận mắt chứng kiến 2 con rắn mà người dân gọi là "rắn thần". Nhiều người dân chen chúc nhau vào mộ để dâng hương, hoa, bánh trái rồi chuyển lời cầu khấn đến "rắn thần".
Không chỉ tới xem vì hiếu kỳ, nhiều người tuy chưa rõ đó là rắn gì nhưng vẫn liều lĩnh lại gần sờ vào mình rắn, quẹt tiền, vé số vào "bà rắn" để cầu may. Tại đây, nhiều người mê tín sụp lạy rắn và không ngớt lời xưng hô với rắn bằng "Mệ - tức Bà - PV".
Theo một số người dân được phân công túc trực tại mộ, ban đêm "rắn thần" bò vào hốc đá để nghỉ, ban ngày lại bò ra "ngự" trên ngôi mộ. Dù nhiều ngày qua rất đông người kéo đến xem và sờ vào rắn nhưng lạ thay "rấn thần" không rời đi mà quanh quẩn ở ngôi mộ.
Con rắn được đồn thổi là "rắn thần" xuất hiện trên ngôi mộ
 Con rắn được đồn thổi là "rắn thần" xuất hiện trên ngôi mộ
Ông Trần Văn Hạnh (53 tuổi, ở huyện Quảng Trạch) một người am hiểu về loài rắn khẳng định với phóng viên rằng, 2 con rắn thần mà người dân đang tôn thờ thực chất chỉ là một cặp rắn nước, một cá thể đực và một cá thể cái. "Đây có thể là 2 mẹ con rắn nước. Con đực hiện đã chết còn con cái đang mang thai hiện cũng đang rất yếu. Người dân không nên mê tín về đây cúng bái tránh bị kẻ xấu nhân danh thánh thần lừa đảo" – ông Hạnh nói.
Như Báo Người Lao Động thông tin ngày 24-2 (ngày mùng 9 Tết Nguyên đán), tại một ngôi mộ vô danh ven đường thuộc thôn La Hà Tây (xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn) xuất hiện 2 con rắn. Qua lời đồn thổi đây là "rắn thần", suốt nhiều ngày qua, đã có hàng ngàn lượt người hiếu kỳ tìm đến xem, thậm chí có những người mê tín còn mang hương hoa đến... cúng rắn.
Được biết, tính đến thời điểm cuối ngày 28-2, người đến cầu khấn, cúng bái đã "dâng" lên con "rắn thần" khoảng... 200 triệu đồng. Trước sự việc này, UBND xã Quảng Văn đã giao lực lượng mặt trận thôn La Hà Tây lập tổ quản lý, đồng thời kiểm soát tiền dâng cúng để có phương hướng xử lý phù hợp.
Theo nhiều người dân địa phương, ngôi mộ xuất hiện "rắn thần" này chôn cất người ăn xin ở trong vùng, mất từ thời chống Pháp.

Bộ trưởng Y tế bị khiếu nại về quản lý, đạo đức khi được phong giáo sư

Chủ tịch Hội đồng Chức danh Giáo sư ngành Y tế cho biết có 2 đơn khiếu nại Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến về quản lý và đạo đức.

Theo thông tin từ Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước, trong số 1.226 hồ sơ đủ điều kiện được công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017, hơn một trăm hồ sơ thuộc diện phải xem xét lại. Riêng ngành Y tế có 19 hồ sơ, trong đó có hồ sơ của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến.

Trịnh Xuân Thanh kháng cáo vụ án PVP Land, quyết không nhận tội tham ô

(Kiến Thức) - Trịnh Xuân Thanh, Đinh Mạnh Thắng và 4 đồng phạm trong vụ án tham ô tài sản xảy ra ở PVP Land đã đệ đơn kháng cáo, đồng loạt kêu oan. Bị cáo Thanh cho rằng mình vô tội, không hề tham ô tài sản.

Sau gần 1 tháng TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm bị cáo Trịnh Xuân Thanh và 7 đồng phạm trong vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần bất động sản điện lực dầu khí Việt Nam (PVP Land), đến nay 6/8 bị cáo đã làm đơn kháng cáo.
Trong đó, bị cáo Trịnh Xuân Thanh một mực kêu oan, cho rằng mình không tham ô tài sản. Và đề nghị Tòa phúc thẩm xem xét toàn bộ kết luận của bản án sơ thẩm về trách nhiệm hình sự, dân sự cho bị cáo.

Hình ảnh độc đáo và lời thề chỉ có ở lễ hội thề không tham nhũng

(Kiến Thức) - Lễ hội Minh Thề được tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh một cách sống của người dân, một văn hóa của người làm quan xưa. Đây là lễ hội không có vụ lợi, không xô bồ và bị thương mại hoá như các lễ hội đầu xuân khác.

Sáng nay (1/3), tại thôn Hòa Liễu (xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) đã khai hội Minh Thề - hội thề không tham nhũng. Năm nay, tiếp tục là ông Phạm Văn Cường, 40 tuổi, người dân sống tại thôn Hoà Liễu được chọn đọc lời tuyên thệ thề sống chí công vô tư.
 Sáng nay (1/3), tại thôn Hòa Liễu (xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) đã khai hội Minh Thề - hội thề không tham nhũng. Năm nay, tiếp tục là ông Phạm Văn Cường, 40 tuổi, người dân sống tại thôn Hoà Liễu được chọn đọc lời tuyên thệ thề sống chí công vô tư. 
"Ai dùng của công vào việc riêng, xin thần linh đả tử", ông Cường đọc lời thề thiêng liêng tại Lễ hội Minh Thề. Đây được coi là lời thề chống tham nhũng ở hội làng.
"Ai dùng của công vào việc riêng, xin thần linh đả tử", ông Cường đọc lời thề thiêng liêng tại Lễ hội Minh Thề. Đây được coi là lời thề chống tham nhũng ở hội làng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới