Nỗi đau trong vụ nổ tại Công an tỉnh Đắk Lắk

Google News

Vụ nổ tại Công an tỉnh Đắk Lắk để lại những nỗi đau không nói hết bằng lời.

Ngày 14/12, trong khi công tác khám nghiệm hiện trường của lực lượng liên ngành Bộ Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục triển khai quanh vị trí nổ, thì việc lo toan hậu sự cho các cán bộ chiến sĩ đã hy sinh cũng được tiến hành trong nỗi đau xót của thân nhân, đồng đội, bạn bè và cộng đồng dân cư.
 Lãnh đạo Bộ Công an thăm hỏi thượng sĩ Vũ Xuân Khuê tại bệnh viện.
Sau vụ nổ tại Công an tỉnh Đắk Lắk, thi hài thượng úy Phan Thế Trung (30 tuổi), cán bộ phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã được chuyển về tư gia, một căn nhà cấp 4 đơn sơ ở thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng. Bố Trung nguyên là cán bộ kỹ thuật bưu điện. Về hưu, ông phụ vợ nấu rượu, chăn nuôi, mở cửa hàng tạp hóa nhỏ ở thị trấn. Bố mẹ Trung chỉ có 2 người con. Vợ chồng anh trai của thượng úy Trung đang làm việc ở TPHCM. Xóm giềng thương tiếc kể, anh Trung ngoan hiền, học giỏi, dự định ra Tết cưới vợ, không ngờ…
Lễ truy điệu thượng úy Phan Thế Trung và trung úy Y Quyết Bkrông 29 tuổi sẽ được tổ chức tại nhà riêng của hai anh vào lúc 9 giờ ngày 15/12/2016. Còn lễ truy điệu đại úy Ngô Quang Cường đã diễn ra tại căn nhà nhỏ của vợ chồng anh ở đường Y Moan, nội thành Buôn Ma Thuột chiều 13/12, có đoàn công tác của lãnh đạo Bộ Công an, Ban giám đốc Công an tỉnh, nhiều đồng đội gần xa cùng dự và đưa tiễn. Vợ đại úy Cường, một nữ cảnh sát giao thông trẻ sớm gánh nỗi đau quá lớn ôm chặt đứa con 2 tuổi vào lòng, nước mắt không ngừng tuôn.
Trung úy Y Quyết Bkrông có tới 4 anh em ruột cùng công tác tại 4 phòng khác nhau trong Công an tỉnh Đắk Lắk. Trung úy Y An Drê Bkrông bị đa thương tích đang nằm điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng là em họ của anh. Bố trung úy Y Quyết, ông Niê Thuật mới về hưu từng là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.
Được bạn bè quý mến vì tính cách vui vẻ hòa đồng, trung úy Y Quyết sau khi bảo vệ luận văn thạc sĩ với đề tài “Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước” vào tháng 6/2015, đã cưới vợ là một thiếu nữ đồng bào Ê Đê. Vợ anh đang mang thai đứa con đầu lòng, dự sinh tháng 1/2017. Những hình ảnh vui tươi cùng bạn bè trên 2 trang facebook của anh đã được gỡ cất, thay bằng nền đen với những dòng comment xót xa của bạn bè. Nhiều người đến viếng tại tư dinh ông Niê Thuật không khỏi đau lòng khi nghe vợ ông nghẹn ngào khóc kể về đứa con: Y Quyết đang nghỉ phép, đến 20/12 này mới hết phép. Đang ăn cơm thì sếp kêu đi trực. Không biết sao nó đang nghỉ phép mà lại đi trực. Chắc số nó thế...
Đại diện báo Tiền Phong hỏi trung tá Bùi Trọng Tuấn - người phát ngôn Công an tỉnh: Có đúng trung úy Y Quyết đi trực trong thời gian nghỉ phép? Vì sao các cán bộ chiến sĩ thương vong thuộc 3 phòng khác nhau lại cùng bị nạn? Trung tá Tuấn cho biết, sẽ kiểm tra lại việc nghỉ phép của trung úy Y Quyết; còn việc các chiến sĩ thuộc 3 phòng khác nhau cùng thương vong vì các phòng này nằm liền kề, tuy nhà không sập, chỉ đổ tường, thủng trần, vỡ kính nhưng bị sức ép của thuốc súng và các vật liệu nổ...
Trao đổi với lãnh đạo Công an tỉnh và người phát ngôn của Công an tỉnh Đắk Lắk, báo Tiền Phong ghi nhận đến nay, danh sách nạn nhân vụ nổ cập nhật gồm 8 người, trong đó có 3 cán bộ hy sinh, 3 người bị thương nặng đang điều trị tại TPHCM và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, 2 người bị thương nhẹ do xây xát và chấn thương tâm lý nằm điều trị tại bệnh viện Công an tỉnh. Tất cả các nạn nhân đều được lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh, cơ quan, đồng đội đến thăm viếng, chia buồn, động viên, được hưởng đầy đủ chế độ chính sách với người không may bị nạn trong khi thi hành công vụ.
Được biết ngay trong cuộc làm việc chiều tối 13/12 với Công an tỉnh Đắk Lắk, Thượng tướng Phạm Dũng - Thứ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo tăng cường công tác điều tra, sớm làm rõ nguyên nhân vụ nổ xảy ra lúc 20h50 ngày 12/12 tại phòng tạm lưu giữ vật chứng thuộc Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh. Ông nhấn mạnh: Sau khi khám nghiệm hiện trường, phải xác định rõ nguyên nhân vụ nổ, báo cáo chi tiết tiến độ điều tra cho Bộ Công an. Đây là một tai nạn không ai muốn nhưng rất đau thương cho cán bộ, chiến sĩ, các gia đình liên quan...
Đoạn hẻm 25 đường Trần Hưng Đạo, TP Buôn Ma Thuột có hàng chục căn nhà khu dân cư tựa lưng vào đoạn tường rào sát Phòng cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Đắk Lắk. Vụ nổ đã khiến nhiều nhà dân bị ảnh hưởng, mái tôn cong vênh, dãy phòng trọ liền kề bị sập hết phần trần nhựa, chủ nhà đã dọn ra ngoài hiên chờ sửa chữa. Sáng ngày 14/12, phóng viên đến khi việc khám nghiệm hiện trường tạm xong, chứng kiến những thứ vỡ nát tại nhà dân trong vụ nổ hôm tối 12/12 đang được các bà ve chai thu nhặt. Các cháu nhỏ lại vô tư đến trường...
Theo Hoàng Thiên Nga- Long Hường/Tiền Phong

>> xem thêm

Bình luận(0)