Hoang tin chém, đẩy ngư phủ xuống biển: Điều tra tài công đánh người

Tuy thông tin chém, đẩy 4 ngư phủ xuống biển là sai sự thật nhưng trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định tài công có đánh đập các ngư phủ.

Ngày 14/12, Công an tỉnh Cà Mau đang điều tra hành vi đánh đập các ngư phủ của tài công trên tàu cá biển kiểm soát Bến Tre sau khi xác định thông tin 4 ngư phủ trên tàu này bị chém, đẩy xuống biển là sai sự thật.

“Tài công Triệu thừa nhận đánh đập 9 ngư phủ. Thương tích của các ngư phủ hiện vẫn còn. Chúng tôi đang chờ hết thời gian cách ly để giám định thương tích”, Thượng tá Phan Bửu Kiếm - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Cà Mau) thông tin.

Trong số các ngư phủ trình báo tài công Triệu đánh đập chỉ có ngư phủ N.C.Th. trình báo tài công này chém, đẩy xuống biển.

“Làm việc với công an Th. cho biết thông tin trình báo tài công chém, đẩy ngư phủ xuống biển là do nghe những người trên ghe nói. Tuy nhiên, các thành viên trên ghe điều khẳng định không có sự việc trên. Những người này chỉ trình báo họ bị đánh đập.”, Thượng tá Phan Bửu Kiếm - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Cà Mau) thông tin.
Về hình ảnh ngư phủ bị tài công Triệu trói, đánh, công an xác định người trong ảnh là một ngư phủ tên Khương. Ngư phủ này bị tài công Triệu đánh vì nghi trộm đồ. Hiện, người này vẫn còn sống và đang làm việc trên tàu cá khác.
Hoang tin chem, day ngu phu xuong bien: Dieu tra tai cong danh nguoi
Hình ảnh được cho là ngư phủ bị trói trên tàu cá.(Ảnh: http://cand.com.vn/)
Như VTC News đưa tin, hai tàu cá Bến Tre xuất bến vào ngày 12/7 với 12 ngư phủ. Qua rà soát, hiện có 2 ngư phủ mất tích nhưng không phải bị chém, đẩy xuống biển như lời ngư phủ Th. trình báo.
Theo đó, ngày 4/10, trong quá trình trao đổi hàng hóa với ghe hàng (biển kiếm soát Bình Thuận), ngư phủ Ngô Văn Cường (sinh năm 1972) rơi xuống biển, mất tích. Sự việc được tàu hàng xác nhận với cơ quan công an.
Ngày 5/12,  khi các ngư phủ trên đường vào bờ thì ngư phủ Võ Vũ Linh nhảy xuống sông bỏ trốn khi cách đồn Biên phòng Sông Đốc 1 hải lý.
“Lý do trốn là do ngư phủ này ứng tiền trước với chủ ghe nhưng chưa hết hợp đồng với chủ ghe. Ngư phủ này sợ vào sẽ bị chủ ghe bắt đi tiếp. Hiện, cơ quan công an chưa xác định ngư phủ này hiện đang ở đâu”, Thượng tá Phan Bửu Kiếm - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Cà Mau) thông tin.
Cơ quan công an đang tiếp tục truy tìm ngư phủ mất tích và điều tra hành vi đánh đập các ngư phủ của tài công Triệu.

Bị chồng đánh đập thường xuyên, vợ bỏ thuốc trừ sâu vào cơm cho ăn

Bực tức vì chồng hờ thường xuyên đánh đập, H. lén bỏ thuốc trừ sâu vào cơm để hạ độc rồi bỏ trốn. Sau 30 năm sống trong dằn vặt, H. quay về đầu thú.

Sau khi bỏ trốn sang Trung Quốc, Nguyễn Thị H. luôn sống trong sự dày vò, ám ảnh tội lỗi vì đã ra tay đầu độc với người “đầu gối tay ấp” với mình. 30 năm sau chị ta quyết định quay về Việt Nam đầu thú.

Theo hồ sơ vụ án, năm 1989, khi mới tròn 18 tuổi, H. đã sống với anh Vũ Văn T. như vợ chồng. Do cuộc sống ở quê nhà khó khăn nên tháng 7/1989, cả hai quyết định bỏ quê Hà Nam Ninh (nay là tỉnh Hà Nam) lên tỉnh Hà Tuyên (nay là tỉnh Tuyên Quang), làm công nhân cho Xí nghiệp Nông công nghiệp Chè.

Lời khai của người cha đánh đập dã man ở Sóc Trăng

Tại cơ quan công an, bước đầu Danh Đa khai rằng anh phát hiện con gái lấy gạo đổ vào cát để chơi nên tức giận, đánh đập bé gái tàn nhẫn.
 

Liên quan đến vụ việc người cha đánh đập, đấm, thậm chí dùng chân đạp con gái nhỏ bay xa 2 mét xảy ra ở Sóc Trăng, hôm nay (29/5), cơ quan Công an thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) đã mời người đàn ông này lên làm việc.

Chủ quán đánh đập bé 15 tuổi: Đừng mượn danh dạy dỗ để bạo hành

(Kiến Thức) - Khi bạo hành những đứa trẻ, những người lớn thường mượn danh dạy dỗ các cháu để biện minh cho hành vi bạo lực của mình. Nguyễn Thị Ánh Tuyết, chủ quán bánh xèo ở Bắc Ninh - kẻ bạo hành hai nhân viên cũng như vậy.

Bé Trương Quang Duy (15 tuổi) những ngày qua khiến nhiều người ám ảnh khi vụ việc em bị chủ quán bánh xèo bạo hành dã man được phơi lộ. Hình ảnh một bé trai khắp cơ thể chi chít những vết sẹo, gương mặt xưng húp, cánh tay còn nguyên vết bỏng lớn phồng dộp, lưng lỗ chỗ vết thương vừa khô máu khiến không ít người xót xa.
Ai cũng thấy thương cảm, thậm chí nghẹn đắng vì uất ức thay cho cháu bé khi hoàn cảnh gia đình khó khăn mẹ mất sớm, bố bị tâm thần thường đi lang thang mỗi khi lên cơn điên. Nghe lời anh trai, bé vượt quãng đường xa từ Quảng Ngãi đến Bắc Ninh để vừa làm thêm, vừa để vợ chồng chủ quán vốn là đồng hương “dạy dỗ”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới