Giang hồ vác hung khí xông vào quán karaoke vô cớ chém người trọng thương

(Kiến Thức) - Đang ngồi tại sảnh quán karaoke ở huyện Bình Chánh, TP HCM, anh Đạt vô cớ bị nhóm thanh niên vác hung khí chém tới tấp.

Ngày 6/8, Công an huyện Bình Chánh cho biết đang điều tra, truy xét nhóm thanh niên cầm hung khí chém một người nhập viên tại quán karaoke ở TT Tân Túc.

Theo đó, khoảng 20h30 ngày 31/7, anh Trần Phước Đạt (28 tuổi, ngụ xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh) đang ngồi chơi với một nhân viên ở trước sảnh của quán karoke trên đường Nguyễn Hữu Trí.

Giang ho vac hung khi xong vao quan karaoke vo co chem nguoi trong thuong
 Hình ảnh sự việc. 

Lúc này, nhóm thanh niên gồm 4 người đi trên 2 xe máy đến. Tại đây, nhóm này đã cầm hung khí xông vào chém tới tấp khiến anh Đạt gục ngã tại chỗ.

Sau khi gây án, các giang hồ lên xe tháo chạy khỏi hiện trường. Anh Đạt được nhân viên cùng người dân đưa vào BV cấp cứu trong tình trạng bị chém nhiều nhát trên cơ thể.

Nhận tin báo, nhà chức trách địa phương đã nhanh chóng có mặt, khám nghiệm hiện trường, ghi lời các nhân chứng để điều tra, làm rõ vụ việc.

Hoàng tử Harry bị "lây" lối sống xa hoa từ công nương Meghan?

Công nương Meghan và chồng tranh thủ lúc con trai ngủ để đi làm đẹp và mát xa thư giãn tại khách sạn hạng sang.

Mới đây, có 1 nguồn tin tiết lộ trước khi đi chân trần lên phát biểu tại sự kiện Google Camp, Hoàng tử Harry đã cùng Công nương Meghan đi chăm sóc móng chân tại 1 khách sạn 5 sao. Vợ chồng nữ Công tước xứ Sussex vốn là khách quen của khách sạn Coworth Park ở Ascot có giá thuê lên đến 500 bảng Anh/ đêm.

Giáo viên quỳ gối xin gặp lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, vì sao?

Mạng xã hội xuất hiện video quay lại hình ảnh một giáo viên đang công tác trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) quỳ gối xin gặp lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk để giải quyết đơn thư khiếu nại kéo dài.

Sáng 6.8, trên mạng xã hội xuất hiện video một giáo viên quỳ gối tại trụ sở UBND tỉnh Đắk Lắk để mong gặp lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk. Theo đó, nữ giáo viên này mong muốn gặp lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk để xử lý dứt điểm đơn thư khiếu nại của bà.
Sau khi đoạn video được chia sẻ, nhiều ý kiến cho rằng thay vì quỳ gối, nữ giáo viên này có thể gửi đơn thư, khiếu nại đến cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Cũng có ý kiến nhận định, sự việc trên là đỉnh điểm của việc xử lý chậm trễ từ phía cơ quan chức năng…
Giao vien quy goi xin gap lanh dao tinh Dak Lak, vi sao?
Ảnh được lấy từ video nữ giáo viên quỳ gối xin gặp lãnh đạo. 
Chiều cùng ngày, ông Bùi Hồng Quý – Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk xác nhận sự việc trên. Theo ông Quý, sau khi sự việc xảy ra, phía văn phòng đã cử người xuống vận động, giải thích để cô giáo trở về nhà.
Trước mong muốn được gặp lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk của nữ giáo viên, ông Quý nói: “Việc khiếu nại của cô giáo này thuộc thẩm quyền giải quyết của TP Buôn Ma Thuột".
Theo tìm hiểu, nữ giáo viên quỳ gối tại UBND tỉnh Đắk Lắk là bà Nguyễn Thị Hoa Anh - giáo viên trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).
Trước đó, bà Hoa Anh được điều động công tác từ trường Võ Thị Sáu đến trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh thuộc xã Cư Ebur (TP Buôn Ma Thuột). Không đồng ý với quyết định điều động, bà Hoa Anh nhiều lần viết đơn khiếu nại gửi chính quyền các cấp.

Những vụ thanh toán nhuốm máu và nguyên tắc "im lặng" trong giới giang hồ

"Kinh điển" trong lịch sử các vụ giang hồ thanh toán nhau phải kể đến trùm tội phạm Năm Cam đã "xử" cô em Dung "Hà" khi người đàn bà này có ý định giỡn mặt ông trùm.

Tối 16.9, Long "vàng"- một "đại ca" giang hồ cùng thời với Khánh "trắng", Sơn "bạch tạng" ở Hà Nội đã bị hai kẻ đi xe máy hắt trọn bình axit vào mặt ngay trước nhà hàng số 11 đường Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh rồi bỏ chạy. Sụ việc được rất nhiều kẻ "thạo tin" trong giới giang hồ cho rằng, đó là một cuộc trả thù vì những mâu thuẫn mà Long "Vàng" đã gây ra trước đó với đối thủ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới