Gia Lai: Vỡ nợ tiền tỷ, cả nhà cùng nhau bỏ trốn

Sau khi vay mượn tiền, nông sản của nhiều người dân trên địa bàn trong thời gian dài, vợ chồng ông Luyn tuyên bố vỡ nợ, rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Chiều 26/2, một cán bộ Công an huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ vụ vỡ nợ xảy ra trên địa bàn xã Ia Bă.
Cán bộ này cho biết thêm, khoảng 7h ngày 24/2, lực lượng công an huyện nhân được tin báo của Công an xã Ia Bă về việc vợ chồng ông Nguyễn Hồng Luyn (SN 1960, trú tại thôn Phú Tiên) và Nguyễn Thị Linh (SN 1966) có vay mượn tiền cùng nông sản của một số người dân để làm ăn. Tuy nhiên, vợ chồng ông Luyn hiện không có khả năng trả nợ, nên đã cùng các con rời khỏi địa phương.
Sau khi biết vợ chồng ông Luyn rời khỏi địa phương, nhiều người dân đã kéo đến nhà vợ chồng ông này để lấy đồ đạc. Tuy nhiên, lực lượng công an đã có mặt kịp thời giữ trật tự, trấn an người dân quá khích.
Gia Lai: Vo no tien ty, ca nha cung nhau bo tron
Căn nhà của vợ chồng ông Luyn. 
Theo Nguyễn Thị Dìn (SN 1959, trú tại thôn Phù Tiên, xã Ia Bă), chiều ngày 23/2, bà thấy vợ chồng ông Luyn ra khỏi nhà trốn nợ, con trai của ông Luyn đưa chìa khoá cho bà Dìn rồi nói rằng cha mẹ không có tiền trả nợ nên đã bỏ đi. Con trai ông Luyn nói bà Dìn cứ mở cửa nhà và lấy tài sản trong nhà để trừ vào số tiền nợ. Sau đó, nhiều người là chủ nợ của vợ chồng ông Luyn đã đến nhằm lấy nhiều đồ đạc trong nhà như máy xúc, bàn ghế gỗ.
Tuy nhiên, sau khi nắm tình hình, Công an huyện Ia Grai đã yêu cầu người dân trả lại tài sản cho vợ chồng ông Luyn đồng thời bàn giao căn nhà này cho ông Nguyễn Hữu Hải là anh trai của ông Luyn.
Hiện Công an huyện Ia Grai mới chỉ nắm được 5 hộ cho vợ chồng ông Luyn vay gồm: Bà Nguyễn Thị Dìn (SN 1959, trú tại thôn Phù Tiên, xã Ia Bă) cho vay 500 triệu đồng, bà Phạm Thị Liên (SN 1980, trú tại thôn Phù Tiên, xã Ia Bă) cho vay 220 triệu đồng, bà Bật Thị Kiều (SN 1973, trú tại thôn Kim Thành, xã Ia Hrung) cho vay 1 tấn cà phê nhân, bà Trần Thị Quyên (SN 1962, trú tại thôn Chư Hậu 5, xã Ia Yok) cho vay 413,8 triệu đồng. Trong số này, hiện chỉ có bà Dìn làm đơn trình báo gửi đến cơ quan công an.
Công an huyện Ia Grai cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực, vận động các hộ dân có liên quan đến trình báo tại cơ quan công an và báo cáo UBND huyện để có ý kiến chỉ đạo.

Cầm cố sổ đỏ để vay tiền rồi… tuyên bố vỡ nợ

Kiều Hải Vân dùng sổ đỏ để vay mượn tiền của nạn nhân, sau đó xin mượn lại rồi cầm cố ngân hàng, chuyển nhượng cho người khác. Khi bị tố cáo, Vân tuyên bố vỡ nợ.

Cơ quan CSĐT Công an Quỳ Hợp cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Kiều Hải Vân (SN 1982, trú khối 6, thị trấn Quỳ Hợp) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bị can Kiều Hải Vân được tại ngoại, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng. Vân là vợ của Nguyễn Anh Tú (SN 1984, cán bộ phòng giao dịch một ngân hàng ở Quỳ Hợp).

Vụ cả gia đình lái ôtô lao xuống sông: Nguyên nhân do vỡ nợ?

(Kiến Thức) -“Theo con gái ông Giang trước khi ôtô lao xuống sông, trên xe ông Giang và bà Hiền có cãi nhau. Người đàn ông này sau đó lái xe lao thẳng xuống sông Thu Bồn”, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND TP Hội An cho biết.

Trưa 25/1, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND TP Hội An cho biết, trước khi ôtô lao xuống sông giữa 2 vợ chồng xảy ra cãi vã.

“Theo con gái ông Giang trước khi ôtô lao xuống sông, trên xe ông Giang và bà Hiền có cãi nhau. Người đàn ông này sau đó lái xe lao thẳng xuống sông Thu Bồn", ông Sơn cho biết.

Thông tin mới vụ cưỡng bức, sát hại nữ sinh giao gà

Sau khi bị tạm giam, các bị can lì lợm chỉ im lặng nhưng sau đó 4 đối tượng đã chịu khai nhận hành vi. Hiện tại, cả 5 đều ăn ngủ tốt, khá sạch sẽ, bảnh bao hơn so với lúc bị bắt.

Liên quan đến vụ án mạng kinh hoàng xảy ra ở Điện Biên vào dịp Tết vừa qua, cả 5 bị can hiện đang bị tạm giữ ở Điện Biên.

Đọc nhiều nhất

Tin mới