Bố cầm súng khống chế con trai rồi cướp xe taxi

Google News

Sự việc bố cầm súng khống chế con trai rồi cướp xe taxi diễn ra trong lúc trời đổ cơn mưa làm người dân hoảng sợ, chạy tán loạn.

Khoảng 17h30 phút ngày 18/7, tại khu vực tượng đài Hoàng Văn Thụ, đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn có đối tượng 36 tuổi khống chế một cháu nhỏ chừng 10 tuổi rồi cướp một xe taxi trên đường phố chính ở trung tâm tỉnh Lạng Sơn.
 Đối tượng ngáo đá dùng súng, khống chế con. Ảnh: Vũ Trung Kiên
Sự việc bố cầm súng khống chế con trai rồi cướp xe taxi diễn ra trong lúc trời đổ cơn mưa làm người dân hoảng sợ, chạy tán loạn. Khi đối tượng đi đến khu vực cuối đường Hùng Vương (phường Chi Lăng), thấy một chiếc xe taxi hãng 766 Lạng Sơn đỗ ven đường liền xông tới dùng khẩu súng dí vào người taxi. Lái xe taxi hoảng hồn rời khỏi xe, đối tượng liền lái xe loạng choạng vài chục mét thì gặp lực lượng công an TP Lạng Sơn đón lõng, vây bắt.
Thông tin ban đầu cho biết, đối tượng này tên là Doan (SN 1980, trú tại khu Thác Mạ, đường Bà Triệu, TP Lạng Sơn), có biểu hiện dùng ma túy. Do ăn chơi sa đọa nên vợ đã bỏ nhà đi một thời gian nên ông Doan giận vợ, dắt con con trai đi lang thang. Khẩu súng ngắn mà Doan sử dụng chưa xác định là thật hay giả.
 Lực lượng công an và nhân dân địa phương đã khống chế thành công đối tượng ở cuối đường Hùng Vương. Ảnh: TL.
Thượng tá Đoàn Văn Tôn, Phó trưởng công an thành phố Lạng Sơn xác nhận vụ việc và cho biết, lực lượng công an đã khống chế, hiện đang dẫn giải đối tượng về trụ sở công an để điều tra, làm rõ vụ việc.
Theo Tiền Phong

Bình luận(0)