Màn cầu hôn độc và lạ của ảo thuật gia nổi tiếng

Google News

Màn cầu hôn độc và lạ, vô cùng lãng mạn trên sân khấu của ảo thuật gia khiến cô gái bật khóc và khán giả vô cùng ngưỡng mộ.

Video: Màn cầu hôn độc và lạ của ảo thuật gia nổi tiếng:
Theo thông tin từ trang Dailyrecord, mới đây, trên sân khấu của đêm hội ảo thuật Edinburgh Fringe, ảo thuật gia nổi tiếng Neil Henry 37 tuổi đã khiến nhiều khán giả tại Pleasance Dome vô cùng bất ngờ khi thực hiện màn cầu hôn độc và lạ với cô bạn gái trong một tiết mục ảo thuật. 
Tại lễ hội nghệ thuật biểu diễn lớn nhất thế giới này, mở màn tiết mục của mình, ảo thuật gia Neil Henry đã nuốt chửng một sợi dây. Sau đó, anh gọi cô bạn gái mình là Charlie Gardner, 23 tuổi bước lên sân khấu tham gia màn ảo thuật của mình.
Man cau hon doc va la cua ao thuat gia noi tieng
Ảo thuật Edinburgh Fringe bất ngờ khi thực hiện một màn ảo thuật để cầu hôn bạn gái.
Một lúc sau, anh bất ngờ lôi từ miệng mình ra lại sợi dây mà lúc trước anh đã ngậm. Nhưng điều bất ngờ là, sợi dây này đã biến thành sợi dây đặc biệt có gắn những chữ cái lên đó. Sau đó, Henry nhờ nửa kia đánh vần các chữ cái đó và cô đã vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra chúng ghép thành từ “marry me” (“lấy anh nhé”).
Lúc này, cô gái đã bật khóc và nói: “Không phải là anh đó chứ? Trời ơi”. Sau đó, Neil đã khiến hơn 200 khán giả phải say đắm khi Neil ôm cô và nói: "Có em trong cuộc sống của tôi là thực sự kỳ diệu".
Chưa hết bất ngờ, ảo thuật gia nổi tiếng sau đó còn quỳ xuống và một ngọn lửa bất ngờ bật cháy trên tay anh. Ngọn lửa biến thành một chiếc hộp nhỏ đựng chiếc nhẫn kim cương. Anh lôi chiếc nhẫn ra và nói: “Charlie Gardner, em sẽ kết hôn với tôi chứ?"
Cô gái đã không cầm được nước mắt, đồng ý và nói: "Tất nhiên rồi" trong sự cổ vũ, reo hò của khán giả.
Neil sau đó cảm ơn khán giả đã chia sẻ những sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời của mình và nói với họ rằng ông muốn đặt 400 bảng Anh phía sau quầy bar để mời họ đồ uống miễn phí.
“Lúc đầu tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ không chọn tôi vì trước đó, anh nói anh sẽ chọn một người bạn tên Lolin và muốn cho tôi một điều ngạc nhiên. Sau đó tôi nghĩ anh ấy sẽ đánh vần các chữ cái đó. Thật bất ngờ”, Charlie hạnh phúc nói.
Được biết, cặp đôi này gặp nhau tại Liên hoan Edinburgh vào năm 2013, khi Charlie là nhà thiết kế trang phục cho một vở kịch của Neil.
Charlie cho biết: "Tôi không biết điều này sẽ xảy, thậm chí tôi còn chưa nói vơi mẹ tôi. Chúng tôi gặp nhau ở Edinburgh hai năm trước và đó là ngày kỷ niệm ngày chúng tôi yêu nhau”.
Theo Mạc Nhiên/Đời Sống & Pháp Luật

Bình luận(0)