Khi các chuyên gia chuẩn bị di chuyển thi thể trong lăng mộ hoàng gia gần 1.000 năm tuổi về phòng nghiên cứu, một chất lỏng trắng kỳ lạ bỗng rò rỉ từ khe hở bên trong quan tài khiến các chuyên gia phải sơ tán.
Dù không có văn bia hay tài liệu để xác định chủ nhân, nhưng từ niên đại và hình dáng lăng mộ, các chuyên gia xác định đây là lăng mộ thời nhà Hán, niên đại 2.000 năm tuổi.
Cả 4 bộ hài cốt đều được bảo quản rất tốt, còn nguyên vẹn dù không được đặt trong quan tài. Điều này làm dấy lên hàng loạt câu hỏi: Những đứa trẻ này là ai? Tại sao chúng lại được chôn ở góc mộ?
Khu lăng mộ nguy nga tráng lệ này được xây dựng dành cho Humayun, vị hoàng đế thứ hai của triều đại Mughal. Đây là công trình lăng tẩm hoàng gia kết hợp vườn cảnh đầu tiên của Ấn Độ.
Công nhân vô tình làm rơi mũi khoan thép nhưng đã phá được một ngôi mộ cổ, các chuyên gia khảo cổ ngay sau khi nhận được báo cáo đã vội vã đến hiện trường.
Khi khai quật lăng mộ Hán Văn Đế ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, các chuyên gia phát hiện bộ xương gấu trúc khổng lồ. Từ đó, họ bắt tay vào giải mã bí mật về loài động vật được coi là "quốc bảo" của Trung Quốc.
Dù không có văn bia hay tài liệu để xác định chủ nhân, nhưng từ niên đại và hình dáng lăng mộ, các chuyên gia xác định đây là lăng mộ thời nhà Hán, niên đại 2.000 năm tuổi.
Hệ thống lăng mộ này được xây dựng trong các triều đại Koguryo (hay Cao Câu Ly) - vương quốc hùng mạnh nhất ở miền Đông Bắc Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên từ thế kỷ 5-7.
Hệ thống lăng mộ này được xây dựng trong các triều đại Koguryo (hay Cao Câu Ly) - vương quốc hùng mạnh nhất ở miền Đông Bắc Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên từ thế kỷ 5-7.
Lăng được xây dựng từ cuối thế kỷ 14, là nơi tưởng niệm Khoja Ahmed Yasawi - một trong những nhà thơ, nhà văn hóa người Kazakhstan có ảnh hưởng lớn ở các nước vùng Trung Á thế kỷ 12.
Lăng được xây dựng từ cuối thế kỷ 14, là nơi tưởng niệm Khoja Ahmed Yasawi - một trong những nhà thơ, nhà văn hóa người Kazakhstan có ảnh hưởng lớn ở các nước vùng Trung Á thế kỷ 12.
Bá hộ Xường xuất thân từ tầng lớp dưới của xã hội thời thuộc địa. Nhờ đức tính cần cù cùng năng khiếu kinh doanh, ông đã xây nên một sản nghiệp đáng nể...