Những kẻ trộm mộ là một nhóm người kiếm sống bằng cách lẻn vào các lăng mộ cổ và đánh cắp kho báu. Họ chủ yếu do thám địa điểm vào ban ngày, sau đó lặng lẽ hành động vào ban đêm, đánh cắp các di vật văn hóa đang ngủ yên dưới lòng đất.
Bất chấp nạn cướp mộ hoành hành, ba buồng phụ bên trong lối đi của một lăng mộ cổ ở Từ Châu (Trung Quốc) vẫn còn nguyên vẹn. Tại đây, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra một báu vật quốc gia vô cùng quý giá, hơn 4.000 mảnh ngọc bích nhỏ, tinh xảo, một số còn trong suốt như pha lê.
Sau khi được các chuyên gia kiên nhẫn ghép lại, những mảnh ngọc bích này đã tạo thành một bộ áo tang bằng ngọc bích khiến giới khảo cổ học kinh ngạc. Áo tang bằng ngọc bích là trang phục mai táng dành cho hoàng tộc và quan lại cấp cao thời nhà Hán, hình dáng của chúng hoàn toàn phù hợp với cơ thể người.
Người dân thời Tây Hán tin rằng, ngọc bích có thể bảo quản thi thể khỏi sự phân hủy và coi nó là biểu tượng của địa vị cao quý. Do đó, hoàng tộc và hoàng hậu sẽ mặc những bộ áo tang bằng ngọc bích được làm riêng sau khi chết để thanh tẩy linh hồn.
Mặc dù bộ áo tang bằng ngọc bích được khai quật này thuộc cùng loại với bộ áo tang bằng ngọc bích được tìm thấy trong lăng mộ của Thái tử Cảnh Sơn, nhưng bộ áo tang được khai quật từ lăng mộ của vua Sở ở Từ Châu này đã bị bọn cướp mộ lấy mất đường chỉ vàng, chỉ còn lại chính bộ áo tang bằng ngọc bích.
Ngày nay, bộ áo tang bằng ngọc bích quý giá này đang được bảo vệ nghiêm ngặt cấp quốc gia. Một số chuyên gia từ Bảo tàng Cung điện đã định giá nó lên tới 1,3 tỷ nhân dân tệ.
Một số người không khỏi thắc mắc, tại sao những kẻ trộm mộ chỉ lấy những sợi chỉ vàng mà không lấy cả bộ áo tang? Các chuyên gia khảo cổ giải thích, áo tang bằng ngọc bích rất đặc biệt và chỉ được dùng cho người chết, truyền thuyết kể rằng chúng mang một lời nguyền. Những kẻ trộm mộ sợ làm giảm tuổi thọ của chính mình, vì vậy họ chỉ lấy những sợi chỉ vàng.