Một người phụ nữ ở bang Indiana, Mỹ đã trúng giải độc đắc xổ số Hoosier Lotto và quyết định chia sẻ giải thưởng trị giá hàng triệu đô la của mình với 4 người đồng nghiệp cũ. Theo thông cáo báo chí từ công ty xổ số Hoosier Lottery, người phụ nữ tên Milly này đã mua tấm vé trúng giải thay mặt cho cả nhóm có tên "Nhóm xổ số của Milly".
Milly và các đồng nghiệp cũ gồm Tony, Kendra, Jenny và Roxanne đã quen nhau khi làm việc tại một nhà máy ở khu vực Columbus. Kể từ đó, họ vẫn luôn giữ liên lạc và cùng nhau theo đuổi vận may. Suốt hơn một thập kỷ, họ đều đặn tham gia mọi kỳ quay số của Hoosier Lotto và các trò chơi khác, chỉ để "cùng nhau có chút niềm vui và sự phấn khích".
Vào ngày 16/8, Milly mua tấm vé mới nhất của nhóm tại Jack's Place, một trạm xăng ở Columbus. Cả nhóm đều không hề biết rằng chuỗi ngày kiên trì của họ sắp được đền đáp.
Bà Milly (bên phải) cùng Giám đốc điều hành Xổ số Hoosier Sarah M. Taylor.
Milly sở hữu một kênh YouTube về xổ số mang tên "Oldladyscratcher". Ngày 18/8, bà đã đăng ảnh tấm vé lên nhóm chat. Cùng lúc đó, bà quét tấm vé trên ứng dụng xổ số và ngay lập tức thấy số tiền trúng giải quá lớn để có thể nhận tại đại lý. Điều này khiến bà vừa tò mò vừa hồi hộp.
Sau khi tra cứu các con số trên vé, Milly nhận ra cả nhóm đã trúng giải độc đắc 9,9 triệu đô la (260 tỷ đồng). Không kìm được sự phấn khích, bà nhanh chóng nhắn tin cho mọi người: "Ôi Chúa ơi! Mọi người ơi, chúng ta đã trúng rồi. Chúng ta thắng rồi!"
Khi nhận được tin nhắn đổi đời từ Milly, cả 4 người còn lại đều đang bận rộn với công việc hàng ngày. Theo thông cáo, điện thoại của Tony đang sạc trên quầy bếp thì bắt đầu bận rộn với hàng loạt tin nhắn dồn dập.
"Tôi đang ngồi ăn tối thì đọc được tin nhắn chúng tôi đã thắng. Lúc đó, tôi không thể ăn nổi nữa", Tony chia sẻ với công ty xổ số.
Kendra thì đang rời khỏi chỗ làm thì nhận được cuộc gọi qua Messenger. Ban đầu, bà nghĩ đó là "cuộc gọi nhầm" và khi thấy tin nhắn trúng giải, bà không dám tin vào mắt mình: "Chuyện này không có thật".
Riêng Jenny, bà vừa đọc tin trên mạng rằng có một tấm vé trúng giải độc đắc được bán ở Columbus và thầm ước: "Giá như đó là mình". Ngay khi biết về chiến thắng lớn, bà đã phải cố gắng giữ bí mật với các con trong một tuần, sau đó hẹn chúng về nhà để có "một vài tin tức". Cả gia đình vỡ òa trong niềm vui khi bà tiết lộ bí mật.
Roxanne khi đó đang ở cùng gia đình, chuẩn bị lên máy bay để đi du thuyền đến Alaska. Nhận được tin, bà định hủy chuyến đi vì biết rằng mọi người sẽ nóng lòng đi nhận giải thưởng. Nhưng cuối cùng, bà vẫn đi và Milly, Tony, Kendra, Jenny đã kiên nhẫn chờ bà trở về.
Cuối cùng, vào ngày 28/8, cả nhóm đã cùng nhau đến Văn phòng Thanh toán Giải thưởng của Xổ số Hoosier để nhận tấm séc. Họ đã chọn nhận giá trị tiền mặt là 4.682.171 đô la (123 tỷ đồng), được chia đều cho 5 người.
Nhóm bạn đã có kế hoạch cho số tiền này, từ việc mua xe mới, nhà mới cho đến gửi tiết kiệm. Tất cả đều có chung một cảm nhận rằng chiến thắng này sẽ "giúp họ trút bỏ gánh nặng trên vai".
"Chúng tôi rất vui khi người dân Indiana chơi trò xổ số yêu thích của quê hương và chúng tôi đặc biệt thích khi họ chiến thắng. Việc một nhóm bạn lâu năm và cựu đồng nghiệp cùng nhau trúng giải độc đắc này đã tạo thêm một tầng ý nghĩa đặc biệt", đại diện công ty xổ số cho biết.
Trong năm nay, xổ số Hoosier Lotto đã có hai giải độc đắc khác: 42,5 triệu đô la vào ngày 12/3 và 1,2 triệu đô la vào ngày 22/3.