Những bà mẹ "vô tâm" lúc đẻ mới biết mình có thai

(Kiến Thức) - Trong suốt thời gian dài, những bà mẹ này không hề biết mình đang mang bầu cho đến khi họ chuẩn bị sinh con.

Sinh con trên bãi cỏ mới biết mình có thai
Trong suốt một thời gian dài, chị Elizabeth Whitehead không hề hay biết mình đang có bầu, mặc dù trước đó đã xét nghiệm 2 lần với kết quả âm tính thai nghén.
Khi mang thai, cơ thể người phụ nữ thay đổi rất nhiều, từ thể chất cho tới ngoại hình. Nhưng một phụ nữ trẻ sống tại bang New Jersey, Mỹ là một trong số ít những trường hợp mang thai mà không hề hay biết, thậm chí, tới ngày lâm bồn, họ mới nhận ra sự hiện diện của sinh linh bé nhỏ đang nằm trong bụng mình.
Theo NBC Philadelphia, thứ Ba ngày 25/6 vừa qua, Elizabeth Whitehead, 21 tuổi đã đẻ rơi một bé trai ngay trên bãi cỏ trước cửa nhà, thuộc thị trấn Barnegat.
Điều kỳ lạ là trong suốt thời gian mang thai, bà mẹ trẻ này không hề biết rằng mình đã có con. Không những thế sau hai lần xét nghiệm, cô đều nhận được kết quả âm tính với thai nghén. Sau một thời gian dài thấy đau bụng, Whitehead nghĩ rằng mình bị mắc bệnh dạ dày.
Sinh con sau khi biết mình mang thai 15 tiếng
Sản phụ Amanda Ross, 41 tuổi đã hạ sinh đứa con đầu lòng chỉ sau 15 tiếng phát hiện mình đang mang thai. Cô Amanda Ross đang đi mua sắm cùng với người yêu là ông Paul Dean, 53 tuổi thì bỗng nhiên cảm thấy dạ dày co bóp mạnh.
Ngay lập tức, cô này đã tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Qua xét nghiệm, chụp chiếu, các bác sĩ chẩn đoán cô Ross đang mang thai ở tháng 8. 
Amanda Ross, 41 tuổi đã hạ sinh đứa con đầu lòng chỉ sau 15 tiếng phát hiện mình đang mang thai
Amanda Ross, 41 tuổi đã hạ sinh đứa con đầu lòng chỉ sau 15 tiếng phát hiện mình đang mang thai 
Do tim thai đập rất chậm và có thể gây nguy hiểm tới tính mạng của em bé. Vì vậy, cô Ross đã được chuyển gấp tới Khoa Sản thuộc Bệnh viện South, ở thành phố Bristol, hạt South West England. Vậy là chỉ 15 tiếng đồng hồ sau khi biết tin mình mang thai, người phụ nữ đã hạ sinh một bé gái nặng 2 kg bằng phương pháp đẻ mổ. Bé gái đáng yêu được đặt tên là Chloe Dean.
Được biết, đây là lần mang thai đầu tiên, vì vậy, hầu như cô Ross chưa có nhiều kinh nghiệm về chuyện sinh đẻ. "Cảm giác đầu tiên của tôi khi biết tin mình đang mang thai là nỗi sợ hãi bao trùm.", cô cho biết thêm.
Mặc dù trong suốt quá trình kéo dài đến như vậy nhưng cô Ross không gặp phải bất cứ triệu chứng nào của hiện tượng thai nghén như run người, thèm ăn, ốm nghén, thậm chí đứa trẻ cũng không đạp trong bụng mẹ.
Sinh con 5kg chỉ sau 10 giờ biết mình có thai
Linda Ackley, 44 tuổi đến từ Michigan (Mỹ) đã sinh hạ bé gái nặng 5kg chỉ sau 10 giờ biết tin mình có thai.
 
Cô cho hay, khi cô đến bệnh viện để chụp CT, kiểm tra thoát vị phải bởi cô cảm thấy bụng mình to lên một tuần trước đó. Lần chụp ban đầu đã cho thấy cô mang thai, các bác sĩ nói với Ackley rằng cô sẽ sinh trong vòng 3 - 4 tuần tới. Lần chụp thứ hai cho thấy cô đã mang thai được 40 tuần và ngay trong đêm đó em bé đã được ra đời.
Ackleys kết hôn cách đây 24 năm, năm 2011 cô được chẩn đoán là bị viêm mạc hoại tử, nhiễm trùng do vi khuẩn tấn công mô mềm. Sau khi nằm hôn mê một tuần tại bệnh viện, các bác sĩ đã phải loại bỏ một số mô và cơ trong vùng bụng để cứu sống cô.
Đi khám dạ dày mới biết mình mang thai và sinh con sau 7 giờ
Chị Hannah Froud, 22 tuổi, là một nhân viên tài chính sống tại ngoại ô Chaddesden, thành phố Derby, Anh đến bệnh viện với ý định khám dạ dày. Chị Froud cho biết chị gặp hiện tượng đau dạ dày bắt đầu từ ngày 8/2 và tiếp tục kéo dài một tuần sau đó. Nghe lời khuyên của đồng nghiệp, chị Froud đã đến Bệnh viện hoàng gia London ở thành phố Derby để khám bệnh vào sáng thứ Hai sau đó.
 
Đến bệnh viện vào lúc 10 giờ, nhưng thật bất ngờ, sau các xét nghiệm, bác sỹ đã phát hiện ra chị đang mang thai ở tuần thứ 35 và bị hiện tượng đau đẻ dẫn đến tình trạng co bóp dạ dày. Chị Froud hoàn toàn bất ngờ khi nhận được kết quả này. “Chuyện này thật kỳ lạ! Mới phút trước tôi còn thấy đau dạ dày, mà lúc sau tôi đã có con.”
Chị Froud đã được làm thủ tục nhập viện ngay sau đó. Bạn trai của chị là Chris Bennett, một thợ mộc cũng được gọi ngay đến bệnh viện để chăm sóc cho chị. Anh Bennett cũng hoàn toàn bất ngờ và không nói nên lời khi nghe tin sốc này.
Bé Jessica đã chào đời vào 5 giờ chiều cùng ngày. Rất may mắn, mẹ con họ vẫn mẹ tròn con vuông và béJessica rất khỏe mạnh.

Hi hữu: Suýt chết vì cá rô sống chui vào họng

Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM vừa phẫu thuật cứu sống bệnh nhân Trịnh Ngọc Khá (34 tuổi, ngụ tỉnh Long An) bị cá rô chui vào họng.

Con cá rô được lấy ra từ họng bệnh nhân.
Con cá rô được lấy ra từ họng bệnh nhân.
Trước đó, tối ngày 27/7, anh Khá nhập viện trong tình trạng khó thở, không nói và nuốt được, chảy nước dãi. Các bác sĩ đã phẫu thuật cấp cứu mở khí quản và thực hiện nội soi thanh quản treo ghắp dị vật là con cá rô dài 10 cm cứu bệnh nhân. Hiện bệnh nhân đã tỉnh táo, cổ còn đau nhưng không còn khó thở và giao tiếp, ăn uống được.

Ngoài tinopal, bún còn chứa nhiều hóa chất độc hại khác

Trong phân tích các mẫu bún và thực phẩm chế biến từ gạo lấy từ cơ sở sản xuất ở Q.8, TP.HCM, xuất hiện hóa chất cấm formaldehyde và acid oxalic.

Phòng thử nghiệm của GS - TS Chu Phạm Ngọc Sơn - Chủ tịch Hội Hóa học TP.HCM phát hiện, ngoài chất trên, các mẫu bún còn có các hóa chất độc hại khác như sodium sulfite và sodium benzoate vượt ngưỡng cho phép.

Công nương Kate sinh con như thế nào?

(Kiến Thức) - Nơi công nương Kate vượt cạn là bệnh viện St Mary's, thai phụ có thể mặc nguyên quần áo từ nhà vào phòng chờ rồi lên giường đẻ và người chồng có thể có mặt cùng vợ. 

Thời gian này nước Anh đang ngập tràn trong niềm hân hoan chào mừng em bé hoàng gia vừa mới chào đời, công nương Kate đã vượt cạn thành công. Mọi động thái của cặp đôi Hoàng gia và hoàng tử bé này được báo chí theo dõi từng giây, từng phút, hoàng tử bé chào đời như thế nào cũng là một trong những vấn đề được dư luận quan tâm.
Công nương Kate vượt cạn thành công tại bệnh viện St Mary's, London.
Công nương Kate vượt cạn thành công tại bệnh viện St Mary's, London. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới