"Sổ tiết kiệm 4.000 đồng" được đưa vào... bảo tàng

Lối rẽ mới của cuốn sổ tiết kiệm “4.385 đồng” bị bỏ quên, sau kết quả giải quyết giữa người gửi với ngân hàng...

Bà Lê Thị Bích Thủy (bên phải) hiến tặng sổ tiết kiệm cho đại diện Bảo tàng TP HCM. Ảnh: Tuổi Trẻ.
Bà Lê Thị Bích Thủy (bên phải) hiến tặng sổ tiết kiệm cho đại diện Bảo tàng TP HCM. Ảnh: Tuổi Trẻ.
Ngày 12/12, báo Tuổi Trẻ đưa tin, sổ tiết kiệm đã gửi 30 năm trước của bà Lê Thị Bích Thủy đã được Bảo tàng TP HCM tiếp nhận để trưng bày.
Cụ thể, sau khi có thông tin phản ánh, lãnh đạo Bảo tàng TP HCM đã liên hệ với bà Thủy để đưa vào bộ sưu tập kỷ vật thời bao cấp.
Sổ tiết kiệm trên, cũng như bộ sưu tập về thời kỳ đó, được bảo tàng này xem là có ý nghĩa rất lớn, được dùng để lưu giữ, trưng bày phục vụ khách tham quan.
Theo tờ báo, bà Thủy đã hiến tặng sổ tiết kiệm trên cho Bảo tàng TP HCM, hai bên đã làm các thủ tục chuyển nhượng cần thiết, cũng như tiếp nhận xong.
Trước đó, bà Thủy đã gửi 270 đồng tiền tiết kiệm (theo mệnh giá năm 1983) vào quỹ tiết kiệm chi nhánh Bà Chiểu theo sự vận động của tổ dân phố.
Sau 30 năm, xác định đầu mối chi trả là Vietinbank chi nhánh 7, bà Thủy tiến hành các thủ tục lĩnh gốc và lãi. Phía ngân hàng tính toán tổng chi trả là 4.385 đồng cho khoản tiền gửi trên, tính đến ngày 30/11/2014.
Như vậy, số phận của sổ tiết kiệm bị bỏ quên nói trên đã có lối rẽ mới. Thông thường, để lưu giữ và trưng bày, vật bảo tàng chọn phải có tính đặc biệt, tiêu biểu và có giá trị lớn (không hẳn là vật chất).

Đấu giá sổ tiết kiệm “bốc hơi” chỉ còn vài nghìn đồng

Cuốn sổ tiết kiệm hơn 30 năm của bà Thủy mà Vietinbank thanh toán 4.385 đồng cả gốc lẫn lãi vừa được người sưu tầm đồ cổ trả gần chục triệu.

Sau vụ sổ tiết kiệm của bà Lê Thị Bích Thủy (quận Bình Thạnh TPHCM) gửi tiết kiệm 270 đồng (tương đương gần 2 chỉ vàng thời điểm gửi), gửi không kỳ hạn tại Quỹ Tiết kiệm Xã hội chủ nghĩa thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ năm 1983. Sau hơn 30 năm Bà Thủy lên ngân hàng tất toán chỉ nhận được 4.385 đồng, nhiều người bắt đầu chú ý đến những cuốn sổ cũ kỹ này.

Phát hiện thêm hành động ngạo mạn của sếp nữ Korean Air

(Kiến Thức) - Tiếp viên trưởng trên chuyến bay trong vụ “lùm xùm” của hãng hàng không Korean Air bị sếp nữ Heather Cho đuổi khỏi máy bay lần đầu lên tiếng.

Mới đây, Park Chang-jin - tiếp viên trưởng bị con gái chủ tịch hãng hàng không Hàn Quốc Korean Air đuổi khỏi một chuyến bay vì phục vụ hạt mắc ca bằng túi - kể lại rằng, trước khi bị đuổi xuống anh này đã bị buộc phải quỳ gối để xin lỗi bà Cho.
Theo lời kể của anh Park Chang-jin, bà Cho đã chửi thề với anh, dùng một bìa đựng hồ sơ đập vào mu bàn tay anh nhiều lần và chỉ thẳng tay vào mặt anh khi bắt anh quỳ xuống.

Điểm mặt thú cưng “khủng”, kỳ quái của các đại gia

(Kiến Thức) - Sư tử, báo đốm, hổ...là những thú cưng thuộc "hàng khủng", quý hiếm và cũng rất đắt đỏ được các đại gia trên thế giới săn lùng nuôi và nuông chiều.

Humaid Abdalla Albuqaish, một người giàu có tại khu vực Trung Đông, là một trong những đại gia có niềm đam mê nuôi mãnh thú. Humaid sở hữu trong nhà nhiều chú “mèo lớn”, bao gồm hai con sư tử, một con hổ và một báo đốm.

Humaid Abdalla Albuqaish, một người giàu có tại khu vực Trung Đông, là một trong những đại gia có niềm đam mê nuôi mãnh thú. Humaid sở hữu trong nhà nhiều chú “mèo lớn”, bao gồm hai con sư tử, một con hổ và một báo đốm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới