Mẹ Công Phượng: “Đừng khen cháu quá mà tội nó“

Google News

“Suốt mấy ngày nay, nhiều người hỏi tôi về Công Phượng quá. Đừng khen Công Phượng quá mức mà tội nó”, đó là chia sẻ của mẹ cầu thủ Công Phượng.

Bà Nguyễn Thị Hoa, mẹ của cầu thủ Công Phượng chia sẻ: “Tôi mới ra Hà Nội được mấy hôm để xem thằng Phượng thi đấu. Nó mới ghi bàn thắng trận đấu mà mọi người nói về nó ghê quá. Tôi cũng được thơm lây khi nhiều người gọi điện hỏi han tôi quá.
Có người hỏi tôi chuyện rằng, có hay không chuyện mấy bác thợ xây cá độ với bố thằng Phượng rằng, nếu Công Phượng khi bàn trong trận đấu đầu tiên của U19 Việt Nam thì họ sẽ không lấy tiền công 1 ngày xây của vợ chồng tôi.
Thực tế, đó chỉ là cá độ vui hay những lời nói bông đùa mà thôi, chứ mọi người đừng cho là thật. Không có chuyện đó đâu. Ở quê, chúng tôi vẫn hay nói đùa với nhau như thế lắm.
Là một người mẹ, ai chẳng vui, chẳng hạnh phúc khi con mình giỏi giang. Thế nhưng, mấy hôm nay mọi người khen thằng Phượng hết lời. Tôi cũng hơi ái ngại về điều này. Công Phượng cũng chỉ là 1 cầu thủ trong đội U19 Việt Nam mà thôi, thế nên nếu khen nó thì phải khen đều cả đội mới đúng”.
Mẹ cầu thủ Công Phượng. Ảnh: Anh Khoa. 
Bà Hoa nói tiếp: “Lắm lúc các anh nhà báo hỏi giờ tôi đang ở đâu khi lên xem Công Phượng thi đấu. Thú thật là tôi cũng không biết địa chỉ chính xác. Tôi ở quê lên nên có biết đâu mới đâu ở Hà Nội. Đi thăm đường xá rồi thăm Lăng Bác có người dẫn đi mà tôi vẫn thấy lo lo.
Có lúc tôi định bụng tới xem Công Phương tập luyện nhưng sợ người ta không cho vào nên đành thôi. À lại còn chuyện mọi người hỏi tôi, mang bánh đa quê lên cho Phượng nữa. Tôi nghĩ mang gì thì mang nhưng quan trọng nhất là tôi được trực tiếp xem nó đá bóng, như thế là vui lắm rồi”.
Mạnh Đức/ Thể thao & Văn hóa

Bình luận(0)