Mỹ: Thả nhầm nghi phạm giết người vì... lỗi đánh máy

Cảnh sát cho biết một nghi phạm giết người vô tình được thả nhầm từ nhà tù Charlotte, Bắc Carolina (Mỹ) chỉ vì “lỗi đánh máy”. Sau đó, người này đã đầu thú và quay trở lại nhà tù.

Nghi phạm giết người Jaylan Noah Davis (25 tuổi) bị cảnh sát bang Bắc Carolina của Mỹ bắt giam trước cáo buộc liên quan tới vụ nổ súng vào năm 2022 khiến nạn nhân Arthur Mikulski (42 tuổi) ở thành phố Charlotte thiệt mạng.
Theo tờ Business Insider, Davis phải đối mặt với cáo buộc giết người cấp độ một, hai tội danh khác gồm bắn súng vào ngôi nhà có người ở, và sở hữu súng của một tên tội phạm đã bị kết án.
My: Tha nham nghi pham giet nguoi vi... loi danh may
Nghi phạm giết người Jaylan Noah Davis tự quay trở lại nhà tù sau khi bị thả nhầm. Ảnh: Twitter. 
Trong tuyên bố trên Twitter hôm 15/4, Cảnh sát trưởng quận Mecklenburg Garry McFadden cho biết Davis đã vô tình được trả tự do hôm 13/4 khỏi Nhà tù Hạt Mecklenburg, nơi đối tượng đang bị giam giữ và không được đóng tiền bảo lãnh. Nguyên nhân là do lỗi văn bản trong lệnh của tòa án khiến nhân viên trại giam hiểu nhầm rằng những cáo buộc chống lại Davis đã được bãi bỏ. Tuy nhiên sau khi được thả một ngày, Davis đã tự trở lại nhà tù để đầu thú.
McFadden nói rằng, ông rất biết ơn vì không có ai bị thương sau vụ thả nhầm nghi phạm giết người. Song ông thừa nhận sự việc đã trở thành “cú sốc tâm lý cực lớn đối với các gia đình có liên quan”.
“Hệ thống tư pháp hình sự của chúng ta không bao giờ hoàn hảo, nhưng chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm từ sự việc, và cải thiện các quy trình cho phù hợp”, ông McFadden nói.

Bé trai mất tích, cảnh sát bắt người mẹ vì tội giết người

Sau khi trình báo con trai mất tích, người mẹ trẻ mới đây đã bị cảnh sát bắt giữ vì tình nghi liên quan tới cái chết của cậu bé 20 tháng tuổi khi thi thể nạn nhân được tìm thấy ở bãi rác.

Cảnh sát đã bắt giữ mẹ của bé Quinton Simon, 20 tháng tuổi, ở Savannah, bang Georgia (Mỹ) vì liên quan đến cái chết và sự mất tích của cậu bé này, sau khi thi thể nạn nhân được tìm thấy ở bãi rác.
Hôm 21/11, sở cảnh sát quận Chatham vừa thông báo về việc bắt giữ Leilani Simon, 22 tuổi, vì tội cố ý giết người, che giấu cái chết và khai báo sai sự thật liên quan tới con trai của cô ta Quinton Simon, 20 tháng tuổi.

Con gái lấy chồng, bố mẹ cho 100 con bò làm của hồi môn

Theo cô gái, khi chị em cô lấy chồng, bố mẹ sẽ cho mang đi một phần tài sản vì bố mẹ mong các con gái sẽ có cuộc sống tốt hơn, nở mày nở mặt khi về nhà chồng.

Mới đây, đám cưới của cô gái Ca Mã Thố, 25 tuổi, người Tây Tạng, tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc đã xây xôn xao dư luận, thu hút đông đảo sự chú ý của cư dân mạng.

Người đàn ông bỏng độ 3 vì nổ pin điện thoại trong túi quần

Người đàn ông nghĩ rằng mình sẽ chết vì nổ pin điện thoại trong túi quần. Anh ta đang được điều trị vết bỏng nặng độ 3 trong bệnh viện.

Anh Matthew, một thợ lắp đặt điều hòa ở Melbourne (Australia) đã trải qua một trải nghiệm kinh hoàng sau khi bị nổ pin điện thoại trong túi quần, khiến anh ta bị thương nặng.
Nguoi dan ong bong do 3 vi no pin dien thoai trong tui quan
Người đàn ông bị bỏng độ 3 sau vụ việc. Ảnh: Nine. 

Nói về cảm giác lúc chiếc pin điện thoại phát nổ, Matthew cho hay: "Giống như ai đó cầm một chiếc ấm gang từ bếp và đặt nó trực tiếp lên đầu gối của bạn trong một thời gian dài".

Vụ nổ xảy ra hai tuần trước khi Matthew đang leo thang với chiếc điện thoại được sạc bằng cục sạc dự phòng trong túi.

Đột nhiên, anh nghe thấy một tiếng rít và nhìn thấy lửa bắn vào mặt mình, tờ Daily Mail đưa tin.

Anh bước xuống thang và nhìn xuống, nhận ra rằng mình đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng.

Nguoi dan ong bong do 3 vi no pin dien thoai trong tui quan-Hinh-2
Cả hai chân anh đều bị thương nặng. Ảnh: Nine. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới