Mẹ sát hại 3 đứa con ruột vì “tưởng bị quỷ ám”

Google News

Tin rằng các con của mình "bị quỷ ám", một bà mẹ đã ra tay sát hại dã man những đứa trẻ vô tội.

Giới chức Yekaterinburg, thành phố lớn thứ 4 của Nga mới đây đã mở một cuộc điều tra hình sự vụ việc mẹ đẻ ra rat sát hại dã man 3 trẻ vị thành niên. Theo truyền thông nước này, người mẹ 37 tuổi, kẻ ra tay sát hại các con mình, có vấn đề về tâm thần. Khi nhận thấy các con của chị ta, hai bé trai 10 và 15 tuổi cùng một bé gái 5 tháng tuổi, "có dấu hiệu bị quỷ ám", người phụ nữ đã quyết định lấy mạng chúng một cách dã man.
Sau khi vụ việc được báo cáo, tổ điều tra, pháp y đã nhanh chóng được điều tới hiện trưởng. Trong khi đó, chủ sở hữu căn hộ, nơi xảy ra án mạng, đồng thời hàng xóm xung quanh cũng tích cực phối hợp công tác điều tra. 
Đại diện cơ quan cảnh sát cho hay, họ sẽ sớm đưa ra tuyên bố đầy đủ về vụ việc sau khi tích cực tiến hành điều tra.
Me sat hai 3 dua con ruot vi “tuong bi quy am”
 Cảnh sát tích cực điều tra vụ việc. Ảnh: Sputnik / Alexey Filippov
Trước đó, dư luận quốc tế cũng không khỏi bàng hoàng trước vụ việc một người đàn ông Trung Quốc bị bố mẹ nhốt suốt 3 thập kỷ vì nghi bị ma ám. Người mẹ này kể lại, khi con trai lên 6, cậu bị mất tích. Sau khi được người dân tìm thấy, cậu được thực hiện các nghi lễ trừ tà nhưng kể từ đó lại có những hành động kỳ lạ. Điều này khiến người phụ nữ và chồng nghĩ rằng con bị "ma ám". Thay vì đưa con tới bệnh viện, cặp vợ chồng này "miễn cưỡng" nhốt con vào lồng, cho con thức ăn và nước uống qua song sắt. 
Tuy nhiên, theo truyền thông, người con thực tế mắc vấn đề về thần kinh. Sau nhiều thập kỷ không được chăm sóc chu đáo, người đàn ông rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng nặng, hạn chế từ vựng - giao tiếp, gần như chỉ biết la hét. 
Nguyễn Nguyễn

>> xem thêm

Bình luận(0)