Tạt nước sôi khi chồng đang ngủ để trị tội hay nhậu

Đợi đến khuya khi chồng ngủ say, người vợ dùng ấm nước sôi tạt thẳng vào người, khiến chồng và con gái bị phỏng nặng.

Ngày 7-3, Công an huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) cho biết đã triệu tập chị Lê Thị H. (ngụ thôn 5, xã Đạ P’Loa, huyện Đạ Huoai) để lấy lời khai ban đầu làm rõ hành vi tạt nước sôi khiến anh Đ. V. H. (chồng chị H.) và con gái bị phỏng nặng. Hiện anh H. đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) trong tình trạng nguy kịch. Riêng con gái bị phỏng ở vai và tay trái.
Anh H. bị phỏng nặng trong tình trạng nguy kịch phải chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM điều trị.
Anh H. bị phỏng nặng trong tình trạng nguy kịch phải chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM điều trị. 
Thông tin ban đầu, vào tối 5-3, anh H. đi uống rượu về say rồi lời qua tiếng lại với vợ. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn (có 4 người con nhỏ tuổi từ 2 - 9), nhưng thấy chồng suốt ngày rượu chè say sưa khuyên mãi không được nên chị H. ấm ức.
Đến khoảng 1 giờ sáng 6-3, khi anh H. đang ngủ say, chị H. đã dùng ấm nước sôi nấu sẵn tạt lên người chồng. Lúc này, con gái chị H. (9 tuổi) đang ngủ bên cạnh bố cũng bị nước sôi làm phỏng. Sau khi sự việc xảy ra, anh H. và con đã được người dân chuyển tới Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu sau đó chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy.
Theo bác sĩ Ngô Đức Hiệp, Trưởng Khoa Bỏng - Phẫu thuật Tạo hình Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân bỏng 27% độ 2 AB, ở vùng mặt, cổ, thân, hai tay, tiên lượng sức khỏe khá. Hiện bệnh nhân chăm sóc, nếu hoại tử thì mổ ghép da.
Cũng theo BS Hiệp, trường hợp bị tạt nước sôi như trên là ít gặp, lâu lâu mới có một trường hợp. Nước sôi thường không bỏng sâu. Nếu mọi chuyện tiến triển tốt ổn định thì khoảng nửa tháng sau, bệnh nhân sẽ được xuất viện.
Tại cơ quan công an, chị Lê Thị H. đã khai nhận toàn bộ hành vi tạt nước sôi vào người chồng. Tuy nhiên, do đang chăm sóc 3 con nhỏ nên cơ quan điều tra cho chị tại ngoại.

Vì sao Châu Việt Cường bất ngờ nhập viện cấp cứu?

(Kiến Thức) - Cơ quan điều tra phải đưa Châu Việt Cường nhập viện khẩn cấp vì bỏng cổ họng do ăn quá nhiều tỏi vì bị ảo giác sau khi dùng ma túy cùng chị H. trong đêm định mệnh. 

Sáng ngày 8/3, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an quận Ba Đình (TP Hà Nội) cho biết, nam ca sĩ Châu Việt Cường (tên thật là Nguyễn Việt Cường; SN 1984, quê ở Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) liên quan đến cái chết của chị T.M.H. (SN 1998, ở Đông Phương Yên, Chương Mỹ, TP Hà Nội) đang phải nhập viện cấp cứu do bỏng cổ họng vì ăn quá nhiều tỏi.
Trước đó, ngày 6/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vô ý làm chết người" và bắt khẩn cấp ca sĩ Châu Việt Cường. Tuy nhiên cơ quan này chưa khởi tố bị can đối với Châu Việt Cường.

Khó đỡ tưới dầu thiêu sống vợ, sực tỉnh rượu lại lao vào cứu

Nguyễn Đình Thành (30 tuổi) ngụ Phú Hài, Phan Thiết đã tưới dầu phóng hỏa đốt vợ khiến người vợ bị thương rất nặng.

Theo tin tức từ báo Pháp Luật TP HCM, ngày 17/3, tin từ Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để củng cố hồ sơ xử lý vụ Thành phóng hỏa đốt vợ.

Nam sinh viên nhảy lầu tự tử đúng ngày mùng 8/3 ở Hà Nội

(Kiến Thức) - Nhiều sinh viên trường Đại học Kiến Trúc trưa 8/3 vô cùng bàng hoàng khi thấy một thanh niên nằm bất động trên vũng máu sau tiếng động mạnh giữa sân trường.

Vụ việc một nam sinh nhảy lầu tự tử xảy ra vào khoảng 12h trưa ngày 8/3, tại một tòa nhà thuộc khuôn viên trường Đại học Kiến Trúc (phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội).
Thời điểm trên, nhiều sinh viên trong trường hoảng hốt nghe thấy tiếng động mạnh từ trên cao rơi xuống đất. Khi đến kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện một nam thanh niên nằm bất động trên vũng máu.

Đọc nhiều nhất

Tin mới