Sự thật vụ vào nhà chém trẻ em, giật dây chuyền

Google News

(Kiến Thức) - Hằng chưa có tiền án, tiền sự, thành khẩn khai nhận về hành vi của mình nên công an mới cho Hằng về nhà.

Người phụ nữ chém nữ sinh trần tình
Liên quan đến vụ việc, 2 người phụ nữ giật sợi dây chuyền trên cổ nữ sinh, sau đó chém nạn nhân bất tỉnh rồi tẩu thoát. Vụ cướp kinh hoàng xảy ra tại gia đình anh Nguyễn Văn Dũng (38 tuổi), ở  phố Thú Y, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội, khiến con gái anh Dũng là cháu Nguyễn Thị Thùy Dung (15 tuổi, đang là học sinh lớp 10 trên địa bàn xã) bị chém trọng thương, nhập viện.
Chị Hằng trao đổi về sự việc với phóng viên.

Chúng tôi tìm đến nhà chị Đỗ Thị Hằng (36 tuổi, ở thôn Minh Hòa 4, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, Hà Nội) người gây thương tích cho nạn nhân Dung để tìm hiểu. Tại đây, chị Hằng cho biết: “Trưa ngày hôm đó (29/9), tôi có rủ một người bạn là chị Vi Thị Vân Anh đi xem bói.
Tuy nhiên khi đến đúng khu vực phố Thú Y thì trời đổ mưa. Không thể đi tiếp, tôi liền rẽ vào quán của nhà anh Dũng do bà Hãnh bán với mục đích để mua áo mưa. Lúc này bà Hãnh đang bán quán”.
“Sau khi mua áo mưa và hai chiếc khẩu trang, tôi mới nhớ đến bộ chăn đệm gối ga mà trước đó anh Dũng mang về nên tôi lên trên gác hai với mục đích để đòi lại. Đúng lúc đang tìm bộ chăn ga đó thì Dung từ đâu chạy sang chửi mắng rất thậm tệ. Không nhịn được,  nên cả hai đã lao vào nhau, trong lúc giằng co tôi có giật đứt sợi dây chuyền bằng bạc mà Dung đang đeo”, chị Hằng nói.
Theo chị Hằng, sự việc chưa dừng lại ở đó, khi tôi xuống đến tầng 1, cháu Dung có cầm theo một con dao rồi lao vào chém. Lần chém thứ nhất tôi tránh được. Nhưng đến lần thứ 2 cháu Dung lại lao vào chém tôi, nên tôi vớ được chiếc chầy đập đá bằng gỗ đỡ được nhát dao. "Nhát dao trên mặt cháu Nhung không phải là do tôi chém mà trong lúc giằng co với nhau nên mũi dao vô tình sượt vào mặt. Ngay sau đó, tôi đã bỏ ra về".
 “Tôi và anh Dũng có quan hệ làm ăn và tình cảm cách đây khoảng 5 năm. Việc này rất nhiều người dân ở cùng khu phố Thú Y biết. Nói về bộ chăn ga kia là do chị Hằng góp vốn với cùng một người bạn mua về để kinh doanh nhà nghỉ nhưng bị anh Dũng mang về nhà dùng nên có vài lần đến để đòi lại.
Thế nhưng, tôi không thể lấy lại được bởi anh Dũng chối bỏ. Chính vì thế dẫn đến mâu thuẫn với nhau. Có lần anh Dũng còn đánh tôi ngất ngay trước cửa của nhà mình”, chị Hằng kể lại.
Lý do thả người của cơ quan công anLãnh đạo cơ quan Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội cho biết: vào khoảng 11h30 ngày 29/9, Nguyễn Thị Hằng (36 tuổi, ở thôn Minh Hòa 4, xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, Hà Nội) cùng chị Vi Thị Vân Anh (26 tuổi, ở 10/42/ Mật Sơn 3, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) có đến nhà bà Quách Thị Hanh (71 tuổi, bà nội cháu Dung). Chị Vân Anh là người đi cùng, không tham gia vào vụ ẩu đã.
Cháu Dung đang điều trị tại bệnh viện.
Tại cơ quan công an, đối tượng Hằng khai nhận, lý do mình lên tầng 2 lục đồ là nhằm mục đích tìm lại bộ chăn ga, gối đệm mà trước đó bố cháu Dung (anh Dũng) lấy bộ ở nhà nghỉ mang về. Vì trước đây, Hằng và anh Dũng có quan hệ tình cảm, nhiều lần cháu Dung có gọi điện, nhắn tin và 2 người xảy ra mâu thuẫn; nên trong lúc lục đồ trên tầng 2, giữa Hằng và cháu Dung lại xảy ra xô xát.
Sau đó, cháu Dung chạy vào nhà bếp lấy 1 con dao chạy ra chém Hằng, Hằng lấy dùi đập đá bằng gỗ để đỡ. Cú chém quá tay của cháu Dung khiến dao mắc vào dùi dập đá, nên văng xuống nền nhà. Dao và dùi đập đá đều của gia đình bà Hanh, Hằng không mang hung khí đến.
 Tiếp đến giữ Hằng và cháu Dung lại dùng các chai bia ném nhau. Trong quá trình xô xát, ném nhau, Hằng nhặt được con dao, liền dùng tay trái của mình chém 1 nhát vào mặt cháu Dung, gây thương tích. Bị chảy máu trên mặt, cháu Dung chạy vào nhà vệ sinh, còn Hằng cùng chị Vân Anh đi về. Lúc đó, bà Hanh đi về nhà, thấy Hằng và hô hoán mọi người đưa cháu Dung đi viện cấp cứu.
Lý giải về việc tại sao, cơ quan Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội lại thả người sau khi gây án, thiếu tá Trần Văn Hải, Đội trưởng Đội CSHS, Công an huyện Hoài Đức cho biết: "Đối tượng Nguyễn Thị Hằng chưa có tiền án, tiền sự. Tại cơ quan điều tra, đối tượng thành khẩn khai nhận về hành vi của mình. Ngoài ra, cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra và chờ kết quả giám định thương tật của nạn nhân Dung, nên mới cho Hằng về nhà".
Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Tiến Dũng

Bình luận(0)