Nỗi đau người mẹ chứng kiến con chém chết cha

Google News

(Kiến Thức) -Nửa đêm đang ngủ, Nguyễn Văn Luân lồm cồm bò dậy, vác dao tiến vào buồng ngủ của cha mình. Hắn lạnh lùng vung dao chém cha tới tấp. Luân còn quay lại chém người mẹ bị thương.

Kinh hoàng chứng kiến cảnh con chém cha tới tấp
Theo nguồn tin từ Cơ quan CSĐT - Công an thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh, cơ quan này đang điều tra làm rõ vụ Nguyễn Văn Luân (SN 1977, trú tại khu phố Thanh Bình, phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) đâm chết cha ruột và chém mẹ bị thương.
Vào lúc hơn 2h sáng ngày 27/7, tại địa điểm nói trên, người dân địa phương bỗng nghe những tiếng kêu thống thiết phát ra từ gia đình ông Nguyễn Văn Thược (SN 1941). Hoảng hốt, nhiều người dậy chạy sang xem thì thấy ông Thược nằm gục bên vũng máu, trên người có nhiều vết chém, ngồi gục bên chồng bà Dương Thị Mùi (SN 1943), vừa ôm tay bị thương vừa nước mắt lưng tròng. Mọi người hô hoán nhau đưa bà Mùi đi cấp cứu, đồng thời báo lên công an phường Đình Bảng. 
Bà Mùi diễn tả lại hành động con đâm chồng mình.
Sau quá trình xuống hiện trường tìm hiểu nguyên nhân, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Từ Sơn đã xác định hung thủ gây ra cái chết cho ông Nguyễn Văn Thược và đâm trọng thương bà Dương Thị Mùi không ai khác chính là con của ông bà tên là Nguyễn Văn Luân. Ngay sau đó, cơ quan CSĐT đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tạm giữ Nguyễn Văn Luân để điều tra hành vi giết người.
Ngày 4/8 khi PV Kiến Thức đến địa phương để tìm hiểu vụ việc trên. Kể lại đêm kinh hoàng ấy, bà Dương Thị Mùi lại nước mắt ngắn dài xen lẫn vẻ kinh hoàng khi nhắc lại cảnh tượng hãi hùng mà bà đã chứng kiến trong đêm định mệnh ấy. Theo lời bà Mùi, vào tối ngày 26/7, khi gia đình bà ăn cơm xong và ngồi xem ti vi. Hơn 11h đêm theo thói quen cả nhà đi ngủ sớm. Lúc này Luân dù lớn nhưng vẫn muốn nằm cạnh bố nên bà sắp cho con chiếc phản ở ngay cạnh. 
 Đối tượng Nguyễn Văn Luân.
Đến khoảng 3 giờ sáng ngày 27/7, bà đang ngủ ngoài nhà bỗng nghe tiếng kêu thất thanh của chồng, bà vội vã chạy vào trong giường nơi ông Thược đang ngủ thì hãi hùng khi chứng kiến Luân cầm dao chém ông Thược tới tấp. Bà chạy đến quỳ xin con "Con ơi! Sao con lại giết bố" Nhưng Luân vừa chém ông Thược vừa đẩy bà Mùi ra xa. Một lúc Luân quay lại vung dao chém bà Mùi, người mẹ đã sinh thành nuôi nấng Luân khôn lớn. Lúc đó, hoảng sợ, bà Mùi tay nắm chặt vết thương, chạy ra ngoài tri hô mọi người giúp đỡ. Cũng may là sáng sớm, hàng xóm nhiều người đã dậy.
Ông Nguyễn Văn Thanh, hàng xóm nhà nạn nhân cho biết, khi nghe tiếng kêu thất thanh của bà Mùi, ông chạy sang thì thấy bà Mùi hoảng loạn, trên người máu vẫn tứa ra từ vết thương. Đi vào trong nhà, bàng hoàng hơn khi thấy ông Thược đã tử vong với nhiều vết thương do dao chém trên người ở phần đầu và phần cổ. Lúc này, Luân vẫn cầm dao dính máu dài 30 cm vung loạn xạ lên không trung, mồm luôn miệng kêu chém giết nên không ai dám đến gần. Mọi người đưa bà Mùi đi cấp cứu, số ở lại canh chừng Luân để công an tới điều tra.
Đối tượng đâm cha mắc chứng bệnh tâm thần
Theo tìm hiểu của PV, thời gian gần đây Luân có biểu hiện của bệnh tâm thần. Trước năm 18 tuổi, Luân bình thường như bao người khác. Có thời điểm, Luân còn thành thợ làm khảm trai khá giỏi khiến nhiều người trong nghề phải nể phục. Luân còn là người có máu làm giàu nên luôn cố gắng để học hỏi những chi tiết, công đoạn khó của nghề mộc trứ danh đất Đồng Kỵ. Tuy nhiên, sau khi Luân vượt qua tuổi 18, mọi bất hạnh gia đình bắt đầu nảy sinh khi Luân có biểu hiện của người mắc bệnh tâm thần, suốt ngày lang thang, vạ vật, ăn nói lảm nhảm như người bị ma nhập. Thậm chí, Luân còn vô cơ gây sự với rất nhiều người, từ người thân, cha mẹ, anh em đến những người hàng xóm.
Nhắc đến bệnh tình của con, bà Mùi đẫm nước mắt kể: Khi Luân mới bị bệnh tâm thần, gia đình đã nhiều lần vay mượn tiền để đưa con đi chạy chữa, mong con sẽ khỏe mạnh trở lại để tìm được hạnh phúc riêng. Sau thời gian chữa bệnh, Luân cũng đã bình thường trở lại, gia đình rất vui vẻ khi Luân lấy vợ. Nào ngờ khi vợ sinh xong 3 đứa con khỏe mạnh, ngoan ngoãn, Luân có triệu chứng phát bệnh trở lại, suốt ngày lang thang khoe với mọi người có tài hô mưa gọi gió. Chứng kiến con như vậy, vợ chồng ông bà Mùi muốn đưa con trở lại bệnh viện nhưng nhà hết tiền nên chỉ mua thuốc về điều trị tại nhà. Nhưng Luân bệnh tình càng nặng hơn, đánh chửi vợ đến nỗi người vợ sợ hãi mà đem các con về nhà ngoại. Nhiều lần Luân còn dọa sẽ giết chết cả 4 mẹ con.
 Bà Dương Thị Mùi đau đớn khi kể lại giây phút chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trong đêm định mệnh ấy.
"Khi đó, không thể để con tiếp tục phát bệnh thần kinh, gia đình tôi bàn nhau đưa Luân đến bệnh viện tâm thần chữa trị lần nữa. Kinh tế khánh kiệt vì tiền viện phí cho con, nhưng khi đưa Luân trở lại nhà, nó lại khiến người dân kinh sợ khi leo lên tầng hai nhà hàng xóm rồi cứ chạy nhảy trên đó. Phải khéo léo dỗ dành như đứa trẻ, nó mới chịu dừng lại. Sau đó bất thình lình nó nhảy ào xuống, may mắn là khi đó chỉ bị thương nhẹ", bà Mùi cho biết.
"Không ngờ sau đó, Luân ngày càng bệnh nặng, tính tình như đứa trẻ, mọi sinh hoạt của Luân chúng tôi đều phải dỗ dành. Bao nhiêu tiền của đổ vào con hết. Nhưng con lại đi chơi bia và thua lỗ số tiền lớn khiến gia đình tôi đã nghèo lại càng cùng quẫn. Khó khăn vì con, vợ chồng tôi vẫn làm lụng, vay mượn cho con đi chữa trị. Nào ngờ Luân lại phát bệnh đến mức vung dao chém chết chồng tôi và đâm trọng thương cả tôi. Phận làm mẹ, làm vợ đau đớn thế nào khi chứng kiến cảnh con vung dao chém chết bố ngay trước mặt mình", bà Mùi khóc lên nức nở.
Hiện Cơ quan CSĐT, công an thị xã Từ Sơn đang tiếp tục củng cố hồ sơ làm rõ hành vi giết người của đối tượng Nguyễn Văn Luân. Nhưng một lần nữa, dư luận lại nhói lòng trước người tâm thần phạm tội ác. Hành vi của Luân sẽ bị xem xét để xử lý, nhưng sự thờ ơ của gia đình và xã hội một lần nữa phải trả cái giá quá đắt. Nếu người nhà đưa Luân đi điều trị liên tục, được sự hỗ trợ từ phía chính quyền thì có lẽ bi kịch đắng lòng trên sẽ không thể xảy ra.
Thiên Ninh

Bình luận(0)