Chiều nay, bão số 12 quần thảo dữ dội Hoàng Sa

(Kiến Thức) - Từ chiều nay (3/11), vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, lúc 4h sáng 3/11, vị trí tâm bão số 12 vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 114,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 470km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14.
Chiều nay, bão số 12 quần thảo dữ dội Hoàng Sa. Ảnh: TTKTTVTƯ
 Chiều nay, bão số 12 quần thảo dữ dội Hoàng Sa. Ảnh: TTKTTVTƯ
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Nam và Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km. Đến 4h ngày 04/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc; 112,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 180 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 89 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.
Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Nam và Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km, đi vào đất liền các tỉnh Thừa Thiên Huế - Quảng Ngãi và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 4h ngày 05/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 107,6 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt Nam – Lào – Căm Pu Chia. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là từ dưới 39 km một giờ).
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 9 - 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11 - 12, giật cấp 13, cấp 14. Từ chiều nay (3/11), vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Biển động rất mạnh. 
Từ sáng mai (4/11), vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6 – 7, vùng gần tâm bão cấp 8 - 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh. Từ chiều 4/11, vùng ven biển các tỉnh từ Quảng trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định và Bắc Tây Nguyên từ chiều 04/11 có mưa vừa, có nơi mưa to.

Ai cũng có thể xuất hiện khả năng ngoại cảm?

(Kiến Thức) - Những nhà nghiên cứu hàng đầu Việt Nam và thế giới đã chứng minh: khả năng ngoại cảm là có thực và nó có thể xuất hiện ở bất cứ người nào, bất cứ lứa tuổi nào.

Chưa có cơ quan nghiên cứu ngoại cảm nghiêm túc
Đó là khẳng định của TS Nguyễn Ngọc Mai, Trưởng phòng Nghiên cứu tôn giáo tín ngưỡng truyền thống, Viện Nghiên cứu tôn giáo (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam). Bà Mai cũng được biết đến là một trong số ít người đã và đang nghiên cứu về con người, tâm linh một cách bài bản nhất ở Việt Nam hiện nay.

Bão số 12 giật cấp 15 sắp vào tàn phá miền Trung

(Kiến Thức) - Tới ngày 03/11, bão số 12 cách bờ biển Quảng Bình – Quảng Ngãi khoảng 290 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất cấp 12 - 13, giật cấp 14 - 15.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 16h chiều nay (01/11), vị trí tâm bão số 12 vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 117,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 660km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km. Đến 16h ngày 02/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 310 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

6 nhát dao oan nghiệt... vì một lời nói “nhảm“

(Kiến Thức) - Phiên tòa xét xử Trần Hoàng Đức Huy, ngụ tại huyện Hóc Môn, TP HCM về tội "giết người" diễn ra trong không khí nặng nề.

Dẫn giải Trần Hoàng Đức Huy về trại giam.
 Dẫn giải Trần Hoàng Đức Huy về trại giam.
Trước vành móng ngựa, bị cáo Huy cúi gục. Hàng ghế phía sau, bị hại Nguyễn Phú Hào gầy gò, nhợt nhạt, đầy vẻ mệt mỏi, chưa lại sức sau những ngày điều trị vết thương. Hai thanh niên tuổi mới 17, 18, mặt mày sáng sủa, nếu là người chí hướng thì phía trước có biết bao những dự định tương lai. Vậy mà...

Đọc nhiều nhất

Tin mới