Quyết định xin giấy khai sinh trước khi nhận con nuôi của người đàn ông hé lộ bí mật gia đình suốt 75 năm

Một người đàn ông vẫn luôn nghĩ mình là con một suốt 75 năm qua đã phát hiện ra ông có một chị gái và 4 anh trai cùng cha khác mẹ.

Ông Dixon Handshaw được nhận nuôi khi còn là một đứa trẻ sơ sinh ở Buffalo, New York và lớn lên ở Elmira. Ông lớn lên mà không có bất kỳ mối liên hệ nào với anh chị em ruột, nhưng luôn tự hỏi liệu có một gia đình để gọi là của riêng mình sẽ như thế nào. 

Ở tuổi 75, một quyết định đơn giản đã hé lộ sự thật suốt nhiều thập kỷ và thay đổi cuộc đời ông ngay trước kỳ nghỉ lễ. Mọi chuyện bắt đầu vào giữa tháng 8 khi ông Handshaw quyết định xin giấy khai sinh trước khi nhận con nuôi và biết được tên cha ruột của mình là Robert "Bud" Romig. Với ông, những gì xảy ra tiếp theo thực sự là một "phép màu Giáng sinh".

Là người luôn khao khát có anh chị em ruột, ông Handshaw đã tra cứu tên cha mình trên Google và tìm thấy cáo phó của người đàn ông, cũng như mở ra sự giống nhau kỳ lạ giữa họ và sự thật ông còn có nhiều anh chị em nữa.

Ảnh gia đình Romig từ nhiều thập kỷ trước.

Ông không biết tại sao mình lại được nhận làm con nuôi. Ông biết cha ruột của mình là một nghiên cứu sinh vật lý tại Đại học Cornell và mẹ là thư ký khoa vật lý. Mẹ ruột ông không sinh thêm người con nào sau Handshaw nhưng cha ruột ông đã có 5 người con và nhận nuôi 3 người khác cùng một người phụ nữ ở Rochester, New York.

Sau khi biết được chuyện này, ông quyết định liên lạc với một trong những người con nuôi của cha mình là Gary Romig. Ông giải thích: "Tôi chọn Gary Romig là người mà mình sẽ gọi điện vì tôi biết anh ấy và tôi đều là con nuôi. Vì vậy, tôi nghĩ anh ấy sẽ đồng cảm với hoàn cảnh của mình".

Handshaw ngần ngại trong việc liên lạc với gia đình mới của mình vì "không muốn làm phiền mọi người". Nhưng Romig đã lắng nghe lời chia sẻ của ông.

"Tôi đang ăn trưa trong xe hơi tại một công trường thì nhận được một cuộc gọi điện thoại số lạ. Tôi hiếm khi trả lời cuộc điện thoại như vậy nhưng vì lý do nào đó, tôi đã trả lời. Và phía bên kia nói: “Xin chào, tôi tên là Dixon. Anh có phải là Gary Romig không?” Tôi nói: “Đúng là tôi”. Anh ấy nói: “Tôi là anh trai của anh” và tôi kiểu như “Chuyện gì vậy?””, ông Romig nói.

Trong 75 năm qua, ông Dixon Handshaw luôn nghĩ rằng mình là con một. Và giờ đây, ông đã tìm thấy gia đình lớn của mình. 

Sau đó Handshaw gửi cho Romig một bức ảnh của mình và Romig đã chia sẻ nó với anh chị em của ông. Họ đều thấy Handshaw giống cha mình đến kỳ lạ.

Handshaw đã gặp trực tiếp anh chị em ruột của mình lần đầu tiên vào thứ sáu ngày 20/12 sau khi bay về quê nhà. Ngày hôm sau, ông đã gặp 55 người thân của mình.

"Điều đó thật đặc biệt. Anh ấy rất xúc động và phấn khích, không thể tin rằng chúng tôi đang mở cửa, dang rộng vòng tay chào đón anh ấy đến với gia đình chúng tôi", em gái cùng cha khác mẹ Wendy Gell của ông chia sẻ.

Ông Dixon ôm người em gái Wendy Gell của mình. 

"Tôi sẽ không lãng phí chút thời gian nào. Tôi không thể hạnh phúc hơn khi có gia đình mới này", ông Handshaw nói.

Theo CNN, ông Handshaw sẽ không dành ngày Giáng sinh ở bên các thành viên mới trong gia đình. Họ đã lên kế hoạch "đi cắm trại cùng nhau vào mùa hè này" và thậm chí còn lập một nhóm chat chung.

Ông đã gặp 52 thành viên trong gia đình mình, sự kiện ông luôn tin chính là "phép màu Giáng sinh". 

Chia sẻ với truyền hình, ông Handshaw cho biết mình rất yêu cha mẹ nuôi của mình, nhưng luôn muốn trở thành một phần của gia đình lớn hơn.

“Tôi đã có cha mẹ nuôi rất tuyệt vời. Tôi yêu họ và nhớ họ, nhưng tôi luôn muốn có anh chị em ruột và giờ thì tôi đã có. Tôi nghĩ một hoặc hai người đã rất tuyệt vời và giờ tôi có nhiều hơn thế”, ông Handshaw nói.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.