Qua suối bằng thùng phuy, 3 học sinh 11 tuổi chết đuối

(Kiến Thức) - Thầy giáo có việc đột xuất, cho lớp nghỉ học, 3 học sinh Tiểu học Kim Đồng rủ nhau ra suối chơi, leo lên chiếc thuyền tự chế bằng thùng phuy...

Chiều 7/11, thông tin từ Công an huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 trẻ tử vong. Nạn nhân được xác định là các em Nguyễn Ngọc Tiến, Trần Đức Hưng và Bùi Chí Phúc (đều 11 tuổi), học cùng lớp 5A3 trường Tiểu học Kim Đồng, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng.
Theo thông tin ban đầu từ phía cơ quan công an, khoảng 13h cùng ngày, các em đi học thêm nhưng thầy cô có công việc đột xuất nên cho lớp nghỉ học. Thấy thời gian còn sớm, trên đường về cả 3 rủ nhau ra suối, đoạn gần cầu 38 thuộc xã Đức Liễu chơi.
Thời gian qua, xảy ra khá nhiều vụ học sinh chết đuối thương tâm. Ảnh minh họa.
 Thời gian qua, xảy ra khá nhiều vụ học sinh chết đuối thương tâm. Ảnh minh họa. 
Trong lúc đi dọc con suối, nhóm học sinh thấy chiếc thuyền tự chế làm từ chiếc thùng phuy cắt đôi, do người dân dùng để qua suối đi làm rẫy, liền lên thuyền chèo qua bờ bên kia. Đang chèo, chiếc thuyền bị lật úp giữa dòng suối.
Đến chiều tối, không thấy con về, các phụ huynh đã liên hệ với nhà trường thì mới hay việc các bé được nghỉ học. Gia đình và người thân, hàng xóm lập tức chia nhau đi tìm các bé. Một số người đi ra đoạn suối gần cầu 38 thuộc xã Đức Liễu chơi thì phát hiện có 1 chiếc thuyền tự chế bị lật úp, thi thể của 3 học sinh xấu số được tìm thấy gần vị trí của chiếc thuyền này.
Cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, giải phẫu tử thi. Nguyên nhân tử vong của các nạn nhân được xác định là do đuối nước. Hiện thi thể của 3 học sinh xấu số đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
Theo nhận định của cơ quan chức năng, nhiều khả năng khi ra đến giữa dòng, chiếc thuyền tự chế bị lật úp do mất cân bằng.

Toàn cảnh tai nạn khiến 2 cô gái dính chặt dưới bánh xe tải

(Kiến Thức) - Chiếc xe tải tông rồi kéo lê 2 cô gái trên đường, thi thể mắc kẹt dưới gầm. Lực lượng chức năng phải dùng xe cứu hộ nâng xe tải lên...

Vụ tai nạn xảy ra vào trưa 6/11 trên đại lộ Bình Dương, đoạn qua khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Hai cô gái tử vong khoảng 20 - 30 tuổi, chưa xác định được danh tính.
 Vụ tai nạn xảy ra vào trưa 6/11 trên đại lộ Bình Dương, đoạn qua khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Hai cô gái tử vong khoảng 20 - 30 tuổi, chưa xác định được danh tính.

“Bẫy chết người” từ công trình đường sắt trên cao Hà Nội

(Kiến Thức) - Sau vụ tai nạn chết người, dư luận càng thêm ái ngại trước những hiểm họa luôn rình rập dưới công trường dự án đường sắt trên cao

Dư luận hiện vẫn chưa hết bàng hoàng và bức xúc trước vụ tai nạn lao động rơi sắt tại khu vực thi công xây dựng Nhà ga Thanh Xuân III đường Trần Phú, quận Hà Đông, Hà Nội, khiến học viên Học viện An ninh Nguyễn Như Ngọc tử vong trên đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội - đối diện Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam) vào khoảng 9h30 ngày 6/11.
Dư luận hiện vẫn chưa hết bàng hoàng và bức xúc trước vụ tai nạn lao động rơi sắt tại khu vực thi công xây dựng Nhà ga Thanh Xuân III đường Trần Phú, quận Hà Đông, Hà Nội, khiến học viên Học viện An ninh Nguyễn Như Ngọc tử vong trên đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội - đối diện Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam) vào khoảng 9h30 ngày 6/11.
Theo ghi nhận của PV Kiến Thức, ngay sau khi xảy ra tai nạn, nhiều người dân tỏ ra rất lo sợ, thậm chí có người không dám đi lại, tham gia giao thông tại khu vực xảy ra tai nạn, mặc dù công trình đã tạm đình chỉ thi công.
Theo ghi nhận của PV Kiến Thức, ngay sau khi xảy ra tai nạn, nhiều người dân tỏ ra rất lo sợ, thậm chí có người không dám đi lại, tham gia giao thông tại khu vực xảy ra tai nạn, mặc dù công trình đã tạm đình chỉ thi công.
Thậm chí, trước khi vụ tai nạn thương tâm xảy ra, không ít người dân đi qua tuyến đường đang thi công, đặc biệt là ở những điểm thi công nhà ga cũng đã bày tỏ sự lo lắng bởi những nguy hiểm chết người luôn rình rập.

Thậm chí, trước khi vụ tai nạn thương tâm xảy ra, không ít người dân đi qua tuyến đường đang thi công, đặc biệt là ở những điểm thi công nhà ga cũng đã bày tỏ sự lo lắng bởi những nguy hiểm chết người luôn rình rập.

Không phải ai cũng "cứng" tâm lý để đi qua khu vực công trường ngay trước số nhà 153 đường Trần Phú, quận Hà Đông, Hà Nội.
Không phải ai cũng "cứng" tâm lý để đi qua khu vực công trường ngay trước số nhà 153 đường Trần Phú, quận Hà Đông, Hà Nội.
Còn đây là công trình nằm "chình ình" giữa lòng đường, cạnh Học Viện An ninh, Hà Nội.
Còn đây là công trình nằm "chình ình" giữa lòng đường, cạnh Học Viện An ninh, Hà Nội.
Những mối nguy hiểm đang rình rập người đi đường ở cạnh ngã ba Nguyễn Trãi, Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Những mối nguy hiểm đang rình rập người đi đường ở cạnh ngã ba Nguyễn Trãi, Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Sắt thép, vật liệu xây dựng phía trên công trình thuộc khu vực thi công ngã tư Hoàng Cầu - Xã Đàn, quận Đống Đa, Hà Nội. Ngay phía dưới là người dân và đủ loại phương tiện giao thông đang di chuyển.
Sắt thép, vật liệu xây dựng phía trên công trình thuộc khu vực thi công ngã tư Hoàng Cầu - Xã Đàn, quận Đống Đa, Hà Nội. Ngay phía dưới là người dân và đủ loại phương tiện giao thông đang di chuyển.
Giàn giáo phủ kín mặt đường Hoàng Cầu, quận Đống Đa, Hà Nội với sự che chắn sơ sài.
Giàn giáo phủ kín mặt đường Hoàng Cầu, quận Đống Đa, Hà Nội với sự che chắn sơ sài.
Giữa đường Hoàng Cầu đoạn cạnh hồ Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội, không chỉ có sắt thép mà còn xuất hiện những khối bê tông khổng lồ.
Giữa đường Hoàng Cầu đoạn cạnh hồ Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội, không chỉ có sắt thép mà còn xuất hiện những khối bê tông khổng lồ.
Còn đây là cảnh công trường ở ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.
Còn đây là cảnh công trường ở ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.
Những bó sắt tua tủa ở trên đầu người đoạn cạnh ngã tư Nguyễn Xiển - Nguyễn Trãi.
Những bó sắt tua tủa ở trên đầu người đoạn cạnh ngã tư Nguyễn Xiển - Nguyễn Trãi. 

5 học sinh rủ nhau tắm sông, 1 chết đuối, 1 nguy kịch

(Kiến Thức) - 5 học sinh cấp 2 rủ nhau đi tắm sông, có thể do tắm ở vị trí "hố tử thần" của sông nên 1 em chết đuối, 1 em nguy kịch.

Vào hồi 16h30 ngày 17/7, 5 em nhỏ ở đường Tân Hà – phường Lãm Hà – quận Kiến An – TP Hải Phòng rủ nhau ra cầu tàu thuộc công ty TNHH Ánh Biển chơi. Tại đây em Vũ Xuân Trường (sinh năm 2003, ngụ số 11/52 Tân Hà) và em Vũ Anh Dũng (sinh năm 2002, ngụ số 31/48 đường Tâm Hà) rủ nhau xuống sông Lạch Tray tắm thì trượt chân sa vào hố sâu và bị nước cuốn đi. Khi nghe tiếng kêu cứu, rất nhiều người dân đã lao xuống sông ứng cứu nhưng chỉ vớt được e Dũng và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Hải Phòng. Những người còn lại vẫn tiếp tục tìm kiếm em Trường, nhưng hơn 40 phút sau mới tìm thấy em. Lúc đó Trường đã tử vong.
Em Vũ Anh Dũng đang được cấp cứu tại viện.
 Em Vũ Anh Dũng đang được cấp cứu tại viện. 

Anh Vũ Văn Chiên, người trực tiếp tham gia ứng cứ cho biết: “Khu vực các cháu bị tai nạn là cầu tàu nhập xuất hàng hóa, tàu và xà lan ra vào nhiều tạo nên một hố sâu cách bờ khoảng 1m, rộng 15m2, sâu khoảng 3m so với mặt nước. Khi xuống sông tìm kiếm cháu Trường, tôi vô tình bước hẫng xuống hố bị uống mấy ngụm nước liền. Đoán đây là nguyên nhân gây tai nạn nên tôi kêu gọi mọi người tập trung tìm kiếm ở vị trí này và đã tìm thấy cháu Trường trong hố này”.

Người dân khu vực cho biết, bình thường khi triều xuống có thể sẽ nhìn thấy hố nhưng do lúc xảy ra tai nạn thì thủy triều đang lên cao, do đó các em không biết có “bẫy tử thần” đang chờ mình.

Đọc nhiều nhất

Tin mới