Phụ huynh Đà Nẵng tát cô giáo nay muốn xin lỗi

Ngày 23/12, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho hay, bà N.T.T.T., phụ huynh tát cô giáo trong clip gây xôn xao dư luận thời gian qua đã thừa nhận những sai phạm của mình.

Bà T. cũng bày tỏ mong muốn xin lỗi cô giáo H.
Công an quận Hải Châu cho biết sẽ tiếp tục mời bà và cô giáo H. để giải quyết sự việc.
Hiện tại, sau vụ việc cô giáo H. vẫn chịu những ảnh hưởng lớn về tâm lý.
Phu huynh Da Nang tat co giao nay muon xin loi
Bà T. đứng và cô giáo H. trong buổi làm việc tại trung tâm. 
Trước đó, cô giáo N.T.T.H - giáo viên trung tâm Mun Art có đơn tố cáo về hành vi vu khống, đe dọa, xúc phạm nhân phẩm người khác của bà T.
Theo đơn tố cáo, ngày 18/11, trung tâm tổ chức một buổi biểu diễn có mời phụ huynh tới xem. Bà T. đã đưa con đến trường và không bàn giao cho lớp và không ở lại cùng con. Hôm sau khi xem lại video, bà T. không thấy con trên sân khấu nên đã đến trường đòi làm rõ trong 2 tiếng đó con bà đã ở đâu?
Cô H. cho hay đã giải thích là do bà T. không bàn giao cháu và ở lại cùng cháu, cháu nhút nhát nên trốn không vào lớp, chơi ngoài sân. Cháu cũng không gặp sự cố nào. Tuy nhiên bà T. không chấp nhận và liên tục đưa thông tin không chính xác về sự việc lên mạng xã hội, đe dọa đến tính mạng bà H... Ngày 12/12, tại cuộc họp với nhà trường, bà T. vẫn không chấp nhận lời giải thích của nhà trường và lao vào đánh giáo viên H.
Bà T. cho rằng cô H. giải thích không rõ ràng, khi trao đổi cô H. còn nói bà “cần phải có trình độ, có hiểu biết và ăn nói có giáo dục”. Sự xúc phạm này khiến bà đã tát cô H. trong cuộc họp.

Phụ huynh tát mặt Hiệu trưởng Trung tâm Mun Art: Hành xử côn đồ?

(Kiến Thức) - Phụ huynh có hành vi tát thẳng tay vào mặt nữ hiệu trưởng Trung tâm Mun Art là khó có thể chấp nhận được dù với lý do nào đi nữa. Bởi đó không chỉ là hành vi côn đồ vi phạm pháp luật mà đó còn là hành vi thể hiện sự xuống cấp đạo đức, văn hóa của một bộ phận phụ huynh hiện nay.

Vụ việc phụ huynh thẳng tay tát vào mặt nữ Hiệu trưởng Trung tâm dạy môn năng khiếu Mun Art (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) khi cho rằng “bỏ quên” con mình suốt 2 tiếng đồng hồ ở tiền sảnh đang khiến dư luận bức xúc khi đoạn clip ghi lại cảnh tượng trên được đưa lên mạng xã hội.
Sự việc trên xảy ra tại cuộc họp do Trung tâm Mun Art tổ chức để giải quyết bức xúc và giải thích vụ việc liên quan đến phản ánh của phụ huynh Nguyễn Thị Trường Thy (SN 1982, ngụ quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Tuy nhiên, trong cuộc họp, bà Thy không hợp tác, không chấp nhận lời giải thích, đồng thời cuối buổi họp phụ huynh này dùng tay tát vào mặt nữ hiệu trưởng.

Hải Phòng: Mẹ HS lớp 2 đăng clip cô giáo tát tới tấp, dùng thước vụt mạnh nhiều em

Trong clip, cô giáo đã tát tới tấp vào mặt, dùng thước gỗ vụt mạnh vào người, cẳng chân của nhiều học sinh.

Những ngày qua, dư luận xôn xao, bày tỏ thái độ bức xúc trước sự việc 1 nam học sinh lớp 2 ở Hải Phòng bị cô giáo tát liên tiếp 11 cái vào thái dương trong giờ kiểm tra, dùng thước đánh vào chân đến bầm tím.

Thương vụ Mobifone: Gia đình ông Nguyễn Bắc Son đã nộp 21 tỷ

(Kiến Thức) - Hội đồng xét xử cho biết, chiều nay gia đình bị cáo Nguyễn Bắc Son (cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) đã nộp 21 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.

Chiều nay (23/12), TAND TP Hà Nội tiếp tục mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án MobiFone mua 95% cổ phần của AVG. Tại cuối phần tranh luận, Thẩm phán Trương Việt Toàn cho biết, gia đình cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã nộp được 21 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho bị cáo này.

Đọc nhiều nhất

Tin mới