Nữ sinh Y Dược xung phong vào bệnh viện hỗ trợ, chăm sóc bệnh nhân F0

Mình không chụp ảnh khi đang làm nhiệm vụ và cả những lúc nghỉ ngơi. Mình không muốn công khai trên mạng xã hội vì sợ bố mẹ sẽ nhìn thấy. Bố mẹ mình cũng có tuổi rồi. - Thúy Nhàn tâm sự.

Nu sinh Y Duoc xung phong vao benh vien ho tro, cham soc benh nhan F0

Lê Thúy Nhàn (sinh năm 2000, quê ở Vũng Tàu) hiện là sinh viên Đại Học Y dược TPHCM ngành Điều dưỡng. Tranh thủ thời gian nghỉ hè, từ đầu tháng 6, Nhàn làm shipper để kiếm thêm tiền đóng học phí cho năm học mới. Với mức thu nhập khoảng 250.000 đồng/5 tiếng chạy xe mỗi ngày, Nhàn có thể tự lập chi phí sinh hoạt và tích cóp để đóng học phí.

Mỗi ngày, sáng bắt đầu từ 7h, Nhàn chạy xe đến 15h chiều rồi về nghỉ ngơi, đến 18h vào Phường 4, Quận 3 TPHCM để tham gia trực chốt, nhận đồ và giao đồ giúp người dân trong khu phong tỏa... đến 22h đêm.

Nhàn tâm sự: "Vì là con gái nên mình chọn giờ trưa để chạy xe, tuy khá nắng nhưng vì bản thân còn tự phải lo tiền học, tiền sinh hoạt nên mình chấp nhận. Thời gian đó, mình vừa chạy xe ban ngày, tối vào hỗ trợ trực chốt khu phong tỏa tuy có mệt thật nhưng giúp đỡ được mọi người mình cũng vui."

Giấu bố mẹ để xung phong vào bệnh viện hỗ trợ, chăm sóc bệnh nhân F0

"Minh nghĩ tiền bạc có thể kiếm sau cũng được dù bản thân khá cần tiền, nhưng việc hỗ trợ chống dịch quan trọng hơn khi lực lượng nhân viên y tế đang hạn chế và mệt mỏi chống dịch từ những ngày đầu. Và mình nhận thấy bản thân mình là người học Y nên cần phải có trách nhiệm khi đất nước đang cần.

Từ ngày 27/7, mình đã ngưng công việc làm thêm để vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM hỗ trợ điều trị bệnh nhân F0. Và một phần mình sẽ tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân F0 nên mình không đi làm nữa để đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như mọi người.

Nhiệm vụ của mình tại đây là sẽ chăm sóc cho F0, nếu người bệnh khỏe thì mình chỉ cần hỗ trợ phát thuốc, suất ăn cho họ, những người thở oxy hoạt động yếu thì mình hỗ trợ thay tã, đút ăn…", Nhàn chia sẻ.

Nu sinh Y Duoc xung phong vao benh vien ho tro, cham soc benh nhan F0-Hinh-2

Thúy Nhàn cùng đoàn sinh viên ĐH Y dược TPHCM tham gia hỗ trợ chống dịch tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới.

Hỏi thăm và ngỏ ý muốn xem một số hình ảnh của Nhàn trong thời gian tham gia hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân F0, cô ngậm ngùi nói: "Mình không chụp ảnh khi đang làm nhiệm vụ và cả những lúc nghỉ ngơi. Mình không muốn công khai trên mạng xã hội vì sợ bố mẹ sẽ nhìn thấy. Bố mẹ mình cũng có tuổi rồi."

Đi hỗ trợ tại bệnh viện, Nhàn cũng được lo chỗ ở, ăn uống hằng ngày. Nữ sinh cho biết thêm, cô có một khoản tiền tiết kiệm nhỏ từ việc làm thêm nên hiện tại cũng không gặp khó khăn gì về tài chính. Việc đóng tiền học phí Nhàn cũng có thể xin trường đóng chậm hơn và vay thêm từ bạn bè.

Trước đó, bố mẹ Nhàn có gọi điện và muốn cô về nhà tránh dịch. Tuy nhiên, nữ sinh cho rằng: "Mình không về vì một phần không dám chắc bản thân có là nguồn lây bệnh hay không. Mình biết mình cần phải đi chống dịch nên mình quyết định ở lại TPHCM một mình.

Hiện tại, đối mặt và tiếp xúc với các bệnh nhân F0, mình không thấy sợ. Mình tự tin về những quy trình khử khuẩn và thực hiện đúng quy tắc 5K. Nếu sợ thì mình đã không vào bệnh viện để hỗ trợ.

Điều mình cảm thấy hạnh phúc và nhớ mãi đó là những lời cảm ơn từ bệnh nhân. Những lúc như vậy, mình càng thấm thía hơn tình yêu thương giữa mọi người và trách nhiệm của cá nhân mình với cộng đồng, với chính công việc mình đang làm".

Thúy Nhàn là một trong những tấm gương tuổi trẻ với tinh thần nhiệt huyết và xông pha nơi tuyến đầu. Tuy phải giấu gia đình nhưng đó là để bố mẹ đỡ lo lắng hơn và phần nào yên tâm về cô.

Nu sinh Y Duoc xung phong vao benh vien ho tro, cham soc benh nhan F0-Hinh-3

Thúy Nhàn cùng các chị em đồng nghiệp

Nữ sinh 10X mới nổi gây sốt bởi vẻ ngoài... quá xuất sắc

(Kiến Thức) - Sở hữu vẻ ngoài bắt mắt và điểm cộng là nụ cười duyên xinh xắn, nữ sinh 10X có tên Nguyễn Huỳnh Minh Thư trở thành cái tên nổi tiếng trên mạng và nhận được quan tâm của nhiều người.

Nu sinh 10X moi noi gay sot boi ve ngoai... qua xuat sac
 Nguyễn Huỳnh Minh Thư (sinh năm 2001, TPHCM) là nữ sinh 10X khiến dân mạng chú ý bởi bức ảnh cười duyên xinh xắn.

Nữ sinh nhảy cover ngày khai giảng, cuộc sống thay đổi vì nổi tiếng

(Kiến Thức) - Bất ngờ nổi tiếng sau màn nhảy cover sôi động, cuốn hút khiến người xem không thể rời mắt, nữ sinh 10X nhanh chóng được netizen chú ý sau lễ khai giảng cách đây hơn 1 năm.
 

Nu sinh nhay cover ngay khai giang, cuoc song thay doi vi noi tieng
 Vào ngày lễ khai giảng năm học mới 2019 – 2020, mạng xã hội từng lan truyền đoạn clip nhảy cover "Để Mị nói cho mà nghe" do các nữ sinh lớp 12, trường THPT Hưng Yên trình diễn.

Đẹp tinh khôi, nữ sinh 2K được ví như “bản sao” Quỳnh Anh Shyn

(Kiến Thức) - Mặc dù còn ít tuổi, nhưng nữ sinh lớp 11 Bùi Thị Hương lại được dân tình đánh giá khá cao về nhan sắc, hứa hẹn là một hot girl có tên tuổi trong tương lai. 

Dep tinh khoi, nu sinh 2K duoc vi nhu “ban sao” Quynh Anh Shyn
 Bùi Thị Hương (sinh năm 2004, Hưng Yên) là nữ sinh trường THPT Nam Phù Cừ, Hưng Yên. Cô gái này gây ấn tượng nhờ sở hữu gương mặt xinh xắn, đáng yêu và được ví là "bản sao" Quỳnh Anh Shyn. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới