Người phụ nữ thấy trái tim mình trưng bày tại bảo tàng sau 16 năm

Jennifer Sutton - cư dân Anh - gần đây đã đến thăm bảo tàng Hunterian ở thủ đô London để xem trái tim của mình được lấy ra trong cuộc phẫu thuật cấy ghép 16 năm trước.

Nguoi phu nu thay trai tim minh trung bay tai bao tang sau 16 nam

Jennifer Sutton nhìn vào trái tim của chính mình trong buổi triển lãm. Ảnh: Mbscience.

Theo chia sẻ của Jennifer Sutton, cư dân từ thị trấn Ringwood (hạt Hampshire), việc nhìn thấy một bộ phận trong cơ thể mình được trưng bày tại bảo tàng Hunterian "vô cùng kỳ quái".

“Ngay từ giây phút đầu tiên bước vào, tôi đã nghĩ: ‘Thứ đó từng ở trong cơ thể mình'. Nhưng nó cũng khá đẹp, giống một người bạn. Nó đã giúp tôi sống được 22 năm và tôi thực sự rất tự hào về điều đó”, BBC dẫn lời Sutton.

Cô cũng bày tỏ hy vọng triển lãm sẽ hỗ trợ hoạt động hiến tạng, điều cô gọi là "món quà tuyệt vời nhất có thể". Cô chia sẻ bản thân đang có một cuộc sống năng động, bận rộn và nỗ lực sống “càng lâu càng tốt”.

Khi còn là một sinh viên 22 tuổi, Sutton phát hiện bản thân gặp khó khăn với việc tập thể dục. Sau đó, cô được chẩn đoán mắc bệnh cơ tim hạn chế (restrictive cardiomyopathy), tức khả năng bơm máu đi khắp cơ thể gặp trở ngại. Các bác sĩ nói rằng cô sẽ không qua khỏi nếu không được cấy ghép.

Đến tháng 6/2007, Sutton tìm thấy thấy người hiến tạng phù hợp. Tin tức này đã thay đổi cuộc đời cô, theo NDTV.

"Tôi nhớ khi thức dậy sau ca cấy ghép, tôi nghĩ mình thực sự là một con người mới’", cô nói.

Sau đó, Sutton đã cho phép Đại học Phẫu thuật Hoàng gia trưng bày trái tim của mình tại bảo tàng ở Holborn, London, nhằm thúc đẩy hoạt động hiến tạng.

“Lạnh người” bước vào Bảo tàng Tử thần ở Siberia

Bảo tàng Tử thần này nằm cạnh lò hỏa táng tại một thành phố ở Siberia với hơn 1,6 triệu dân. Nơi này trưng bày nhiều hiện vật của văn hóa tang lễ các thời đại và các dân tộc khác nhau trên thế giới.

“Lanh nguoi” buoc vao Bao tang Tu than o Siberia

Bạn có thể tìm thấy Bảo tàng Văn hóa Tang lễ Thế giới duy nhất của Nga, nằm ở ngoại ô thành phố Novosibirsk, trong bất kỳ cuốn sách hướng dẫn nào về thành phố Siberia này. Ảnh lối vào bảo tàng có màu cam.

“Lanh nguoi” buoc vao Bao tang Tu than o Siberia-Hinh-2
Bảo tàng Văn hóa Tang lễ Thế giới hay còn gọi là Bảo tàng Tử thần nằm cạnh một lò hỏa táng cách trung tâm khoảng một giờ lái xe.
“Lanh nguoi” buoc vao Bao tang Tu than o Siberia-Hinh-3
Người sáng lập bảo tàng này là doanh nhân thành phố Novosibirsk, ông Serge Yakushin. Mối quan tâm của ông ấy đối với văn hoá tang lễ xuất phát từ những năm 1990 khi ông ấy được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. 
“Lanh nguoi” buoc vao Bao tang Tu than o Siberia-Hinh-4
Ông Serge Yakushin đã tổ chức một cuộc triển lãm tang lễ quốc tế vào năm 1992, mở lò hỏa táng đầu tiên của thành phố vào năm 2003 và Bảo tàng Tử thần vào năm 2012. 
“Lanh nguoi” buoc vao Bao tang Tu than o Siberia-Hinh-5
Tatyana Yakushina, giám đốc bảo tàng ngày nay và là vợ của con trai Sergey cho biết: “Lúc đầu, tôi không tin rằng bảo tàng sẽ được mọi người quan tâm. “Khi chúng tôi khai trương, tôi ngồi đây một mình và nếu có ba người đến xem trong một ngày thì đó là một thành công lớn”. Ảnh bản sao xác ướp của Vladimir Lenin.
“Lanh nguoi” buoc vao Bao tang Tu than o Siberia-Hinh-6
Ngày nay, nó là một trong những bảo tàng nổi tiếng nhất trong thành phố. “Tất nhiên, chủ đề về cái chết là điều cấm kỵ, không ai muốn nghĩ đến những điều đáng sợ, nhưng trên thực tế, đó là sự kiện không thể tránh khỏi duy nhất trong cuộc đời mỗi người. Mọi thứ khác có thể không xảy ra”, Tatiana nói.
“Lanh nguoi” buoc vao Bao tang Tu than o Siberia-Hinh-7
Yakushin qua đời vào năm 2022, nhưng ông đã để lại một di sản lớn - khoảng 30 nghìn hiện vật liên quan đến truyền thống chôn cất. Chúng được đặt trong ba gian nhà riêng biệt, du khách có thể mất hàng giờ đồng hồ để khám phá.
“Lanh nguoi” buoc vao Bao tang Tu than o Siberia-Hinh-8
Căn phòng đầu tiên và lớn nhất được dành cho văn hóa tưởng nhớ ở Anh thời Victoria. Ở đây trưng bày các tác phẩm chạm khắc cổ, nhiều áo choàng tang, đồ trang sức và mề đay với những lọn tóc của người quá cố, cũng như các loại bình đựng tro cốt khác nhau.
“Lanh nguoi” buoc vao Bao tang Tu than o Siberia-Hinh-9
Căn phòng thứ hai kể về tang lễ ở các nền văn hóa và tôn giáo khác nhau: Do Thái giáo, Hồi giáo, Phật giáo, Công giáo, Chính thống giáo.
“Lanh nguoi” buoc vao Bao tang Tu than o Siberia-Hinh-10
Hội trường thứ ba có một cuộc triển lãm dành cho lễ kỷ niệm 10 năm thành lập bảo tàng, từ những triển lãm đầu tiên đến những trưng bày theo chủ đề về vụ tai nạn Chernobyl. Bạn sẽ thấy những bộ xương, quan tài, áo choàng tang và thậm chí cả những bức ảnh rùng rợn. Ảnh: RBTH. 

Ngắm kiến trúc Đông Dương gần 100 tuổi của Bảo tàng lịch sử quốc gia

Bảo tàng lịch sử quốc gia được xây dựng từ năm 1926 – 1932. Nơi đây được coi là một trong những công trình tiêu biểu cho phong cách kiến trúc Đông Dương ở Việt Nam.

Ngam kien truc Dong Duong gan 100 tuoi cua Bao tang lich su quoc gia

Bảo tàng Lịch sử quốc gia nằm tại số 1 phố Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), là một công trình kiến trúc tiêu biểu cho phong cách kiến trúc Đông Dương.

Ngam kien truc Dong Duong gan 100 tuoi cua Bao tang lich su quoc gia-Hinh-2
Công trình do người Pháp xây dựng từ năm 1926 – 1932. 

Bảo tàng 'kỳ lạ' nhất thế giới, du khách phải biết lặn

Trên trái đất chúng ta đang sống, hơn 70% diện tích thực tế được bao quanh bởi nước biển, trong những môi trường biển bí ẩn và khó lường này, có rất nhiều khu vực ẩn giấu mà con người chưa từng hiểu và khám phá.

Dưới đáy biển còn có những hiện tượng bí ẩn khó tin, có những hiện tượng rất thật dưới biển mà ngay cả các nhà khoa học cũng không giải thích được nên đã thu hút vô số nhà thám hiểm đến nghiên cứu.

Đọc nhiều nhất

Khai hội Xuân Yên Tử 2026

Khai hội Xuân Yên Tử 2026

Sáng 26/2 (mùng 10 tháng Giêng), Lễ khai hội Xuân Yên Tử 2026 đã diễn ra trang trọng, đông đảo tăng ni, phật tử, nhân dân và du khách thập phương về dự.

Tin mới

Khai hội Xuân Yên Tử 2026

Khai hội Xuân Yên Tử 2026

Sáng 26/2 (mùng 10 tháng Giêng), Lễ khai hội Xuân Yên Tử 2026 đã diễn ra trang trọng, đông đảo tăng ni, phật tử, nhân dân và du khách thập phương về dự.