Người làm thuê cũ tạt axit vào cả gia đình chủ

Khoảng 20h30 tối 3/8, cả gia đình anh Nguyễn Ngọc Tuấn gồm 5 người đang ngồi ăn cơm trong nhà thì có một thanh niên mở cửa bước vô và tạt cả ca axit vào giữa mâm cơm.

Hậu quả, cả gia đình 5 người của anh Tuấn đều bị axit văng dính vào người dẫn đến phải nhập viện cấp cứu. Trong đó, mẹ vợ anh Tuấn bị nặng nhất do bị tạt trực diện, làm bỏng từ đầu đến vùng thắt lưng. Bản thân anh Tuấn và vợ, 2 con bị axit văng vào phần mặt, thân gây cháy da, bỏng nặng.

Ngay sau khi bị tạt axit, nghe tiếng la hét từ nhà anh Tuấn, những người hàng xóm đã kịp thời có mặt, bắt được đối tượng tạt axit và đưa cả gia đình anh Tuấn vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định.

Những người hàng xóm có mặt cho biết đối tượng tạt axit tên là Hải (23 tuổi, trú tại khu ga Đặng Xá,TT.Mỹ Hưng, H.Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) đã từng bán hàng thuê cho cửa hàng điện tử của anh Tuấn. Do bất đồng quan điểm nên anh Tuấn đã đuổi việc Hải từ vài năm trước.

Những người hàng xóm quét, rửa axit tại nhà anh Tuấn.
 Những người hàng xóm quét, rửa axit tại nhà anh Tuấn.

Các nhân chứng cũng cho biết thêm việc Hải tạt axit là hoàn toàn chủ động, có tính toán trước. Bằng chứng là trước đó, nhiều người đã thấy Hải vòng xe qua nhà anh Tuấn nhiều lần, nhưng đợi đến lúc cả nhà anh Tuấn ngồi ăn cơm mới mở cửa vào nhà thực hiện hành động dã man của mình. Khi vào nhà tạt axit, Hải để xe máy giáp cửa, nổ máy sẵn để định tẩu thoát khi hành động xong nhưng đã bị hàng xóm của anh Tuấn bắt được.

Khoảng 30 phút sau, khi công an phường Cửa Bắc nhận được tin báo đến hiện trường thì mùi axit tại đây vẫn bốc lên nồng nặc. Những người hàng xóm vẫn tiếp tục dội nước, quét rửa. Riêng Hải vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, còn nói với công an và người dân “Tôi đang muốn chết đây!”.

Hiện Hải đã được chuyển giao cho công an TP.Nam Định để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Tàu bị chìm chở gấp đôi số người quy định

(Kiến Thức) - Con tàu bị chìm cùng với 30 người tối qua trên biển Cần Giờ vốn chỉ có sức chứa 12-18 người nhưng nó đã phải cõng tới 30 người và điều không may đã xảy ra.

Từ 15h ngày 3/8, huyện đảo và khu vực biển Cần Giờ mây đen mù mịt gây sóng to gió lớn khiến công tác tìm kiếm cứu hộ các nạn nhân vụ chìm tàu gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên đồn Biên phòng Long Hòa (huyện Cần Giờ, TP HCM) vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan tích cực tìm kiếm cứu hộ 8 nạn nhân còn mất tích trên biển.

Nổ súng trên đèo Prenn, một người chết

(Kiến Thức) - Vụ ẩu đả dẫn đến nổ súng giữa hai nhóm thanh niên lúc rạng sáng ngày 3/8 đã khiến một người chết, một người khác bị đâm chém trọng thương hiện đang phải cấp cứu.

Tin ban đầu từ cơ quan chức năng cho biết, vào khoảng 1h sáng ngày 3/8, sau khi mâu thuẫn trong quá bar V’Club tại đường Lê Đại Hành, TP Đà Lạt, hai nhóm thanh niên đã xảy ra cuộc “chạm trán” ngay đầu đèo Prenn, cửa ngõ đi vào TP Đà Lạt. 
Nhóm thứ nhất do Lê Thanh Tiến (33 tuổi), ngụ tại đường Nguyễn Công Trứ, TP Đà Lạt, cùng một số thanh niên khác. Nhóm bên kia do Hàm Thọ Quang (35 tuổi), ngụ tại đường Tô Hiến Thành (TP Đà Lạt) cầm đầu.

Kết cục của kẻ ghen bệnh hoạn

(Kiến Thức) - Gã chuẩn bị búa, một khúc gỗ tràm, xăng rồi đổ xăng đốt vợ rất dã man, rồi gã tự tử bằng thuốc Tây nhưng được cứu sống. 

Bị cáo Nguyễn Văn Tiếp tại tòa.
Bị cáo Nguyễn Văn Tiếp tại tòa.
Tiếp kết hôn với chị Nguyễn Ngọc Hà từ năm 1984, khi cả hai cùng đi bán vé số. Suốt thời gian chung sống gã hay cờ bạc, rượu chè và nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người khác nên ghen tuông và thường xuyên đánh đập vợ, con thừa sống thiếu chết. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới