Ngôi làng có hàng trăm con cáo béo, lười ở Nhật Bản

Không chỉ có đảo mèo, đảo thỏ, Nhật Bản còn có một ngôi làng với hàng trăm con cáo sinh sống, là địa điểm hấp dẫn các du khách yêu động vật.

Ngoi lang co hang tram con cao beo, luoi o Nhat Ban
 Làng Zao, tỉnh Miyagi, thuộc vùng cao nguyên dãy núi Zao, nổi tiếng là nơi sinh sống của 6 loài cáo hoang dã với hàng trăm cá thể. Ngôi làng được thành lập từ năm 1990, đến nay là điểm du lịch hút khách của tỉnh Miyagi. Ảnh: Marischkaprue.
Ngoi lang co hang tram con cao beo, luoi o Nhat Ban-Hinh-2
 Cáo tại làng Zao được bảo tồn trong môi trường hoang dã, sống tự do theo bản năng, tập quán. Đây là nơi có khí hậu phù hợp cho loài cáo sinh sản và phát triển. Ảnh: kaiwatravel, adriroma.
Ngoi lang co hang tram con cao beo, luoi o Nhat Ban-Hinh-3
 Trong văn hóa Nhật Bản, cáo là loài vật thông minh và tinh ranh. Những con vật này còn tượng trưng cho sự may mắn. Với người Nhật, cáo tuyết là linh vật đại diện cho thần Inari Okami, vị thần bảo hộ nông nghiệp, thương nghiệp, rượu sake và trà. Ảnh: co033, aberabbit.
Ngoi lang co hang tram con cao beo, luoi o Nhat Ban-Hinh-4
 Ngôi làng bắt đầu mở cửa cho du khách tham quan từ 9-16h, giá vé vào cửa là 700 yen/người (khoảng 155.000 đồng). Cáo trong làng đi lại tự do và thân thiện với con người. Vào mùa hè, lông cáo khá mỏng nên nhìn cơ thể hơi gầy. Đến mùa đông, bộ lông dày gấp 3 lần khiến cáo trông mũm mĩm hơn. Ảnh: adriroma, purarihyon.
Ngoi lang co hang tram con cao beo, luoi o Nhat Ban-Hinh-5
Du khách tới đây có thể chạm vào những con cáo, cho chúng ăn bằng cách mua gói thức ăn giá 100 yen (22.000 đồng) được bán sẵn trong làng. Du khách cho cáo ăn được khuyên nên đeo găng tay và không đưa tay gần miệng những con vật này, bởi cáo tại làng vốn là động vật hoang dã, có thể gây hại cho con người bất cứ lúc nào. Ảnh: marischkaprue, wellenodilia. 
Ngoi lang co hang tram con cao beo, luoi o Nhat Ban-Hinh-6
 Trái với những câu chuyện về loài cáo ranh ma hay truyền thuyết hồ ly tinh hại người, cáo ở làng Zao là những con vật đáng yêu, gần gũi với người. Nhiều du khách cho rằng chúng rất lười biếng, chỉ nằm ngủ lim dim cả ngày. Ảnh: littlemiss_charo.
Ngoi lang co hang tram con cao beo, luoi o Nhat Ban-Hinh-7
 
Ngoi lang co hang tram con cao beo, luoi o Nhat Ban-Hinh-8
 Đến ngôi làng này, bạn sẽ được hòa mình giữa thiên nhiên núi rừng hoang dã, vuốt ve và chụp hình cùng những loài cáo quý hiếm như cáo đỏ, cáo tuyết, cáo bạch kim, cáo bạc...  Ảnh: sveni_mori.

Siêu bão Dorian sẽ giết chết chim quý nhất thế giới

Không chỉ riêng chim quý nhất thế giới mà nhiều loài khác tại đảo quốc này cũng lâm nguy.

Siêu bão nhiệt đới Dorian đang là cái tên thảm họa thiên nhiên được nhắc đến rất nhiều những ngày qua. Nó không chỉ đe dọa tới con người mà còn có thể khiến một trong những loài chim quý nhất thế giới lâm nguy.

Sửng sốt cáo Bắc Cực đi bộ hơn 3 nghìn km xuyên châu lục

Trong 76 ngày, một con cáo Bắc Cực cái đã đi bộ quãng đường hơn 3.500 km từ Na Uy đến Canada, khiến các nhà nghiên cứu ở Viện Bắc Cực Na Uy kinh ngạc.

Theo Guardian, cá thể này được lắp đặt một thiết bị theo dõi từ tháng 7/2017. Nó rời thành phố Spitsbergen tại Na Uy vào ngày 26/3/2018, và sau 21 ngày đi bộ quãng đường 1.512 km trên băng, nó đặt chân lên đảo Greenland ngày 16/4/2018.

Thú vị lý do giày của người cổ đại thường có mũi hếch

(Kiến Thức) - Bất cứ ai từng xem phim cổ trang đều nhận ra, mũi giày của người cổ đại thường có thiết kế phần mũi hếch lên. Vậy rốt cuộc thiết kế như thế có tác dụng gì? Chúng ta cùng tìm hiểu.

Đọc nhiều nhất

Tin mới