Nga – Algeria: Gấu đang lâm nguy

(Kiến Thức) - Về lý thuyết, ĐT Nga đang lâm nguy, nhưng chỉ cần thắng Algeria trong sáng mai thì mọi chuyện sẽ trở lại sáng sủa đối với thầy trò Fabio Capello.

Algeria đã ở rất gần vòng 1/8 sau khi đánh bại Hàn Quốc với tỷ số 4-2. Đây là lần đầu tiên đội bóng Bắc Phi giành chiến thắng tại World Cup sau 32 năm và điều đó cũng đồng nghĩa họ chỉ cần hòa với Nga ở lượt cuối là vé đi vòng 1/8 là của họ và trừ trường hợp địa chấn xảy ra nếu Hàn Quốc thắng Bỉ cách biệt 3 bàn.
Algeria còn có thể tự tin hướng tới điểm tối đa khi các cầu thủ của họ vừa có sự thoải mái về tinh thần vừa có sự tiến bộ về chuyên môn. Sau trận thắng Hàn Quốc kết thúc, người ta thấy Algeria đủ sức hướng trận đấu theo ý mình.
Nga buộc phải thắng Algeria để tự mở ra cơ hội cho mình.
 Nga buộc phải thắng Algeria để tự mở ra cơ hội cho mình.
Ví dụ như trận với Bỉ, trước đối thủ mạnh hơn Algeria chủ động nhường thế trận để chơi phòng ngự nhưng vẫn là người có bàn mở tỷ số. Sau đó, hàng phòng ngự nhiều lớp được dựng lên làm cho Bỉ phải toát mồ hôi cũng như dựa vào sự tỏa sáng của các cá nhân mới lội ngược dòng thành công.
Còn trước đối thủ ngang cơ và có thể kiếm điểm như Hàn Quốc thì Algeria sẵn sang tung đòn phủ đầu với kết quả mỹ mãn với 3 bàn trong 40 phút. Một trận đấu có thể xem là hoàn hảo với đội bóng đến từ Bắc Phi mà đặc biệt là hàng công gồm Djabou – Brahimi – Feghouli – Slimani.
Về phía Nga, người ta không tìm ra một yếu tố lạc quan nào của Nga vào lúc này. Dù là HLV nhận lương cao nhất tại World Cup lần này song Don Capello lại có những quyết sách sai lầm khiến Nga thất thế trong việc đi tiếp. Điển hình là trận ra quân với Hàn Quốc khi chiến lược gia này tỏ ra thận trọng quá mức, để rồi sau khi phải nhận bàn thua từ phút lơ đãng của Akinfeev các cầu thủ mới dồn lên tấn công điên cuồng song cũng chỉ có 1 trận hòa 1-1.
Đội hình dự kiến trận đấu Nga gặp Algeria.
 Đội hình dự kiến trận đấu Nga gặp Algeria.
Bỉ phải nỗ lực lắm mới phá được bước tường phòng ngự của Algeria song đổi lại là Nga với đội hình không mấy chất lượng thì thật khó để mang lại hiệu quả. Tất cả những mũi tấn công được Capello tung vào nhưng chẳng ai để lại sự tin tưởng. Kerzhakov dù có bàn thắng duy nhất nhưng thời gian còn lại cũng chơi không nổi bật trong khi Kokorin hay Dzagoev thì thật thất vọng
Vấn đề chuyên môn huấn luyện của Capello thì không phải bàn cãi nhưng trong tay ông không đủ nhân lực như ý và rất khó để chiến thắng Algeria cũng như tính đến việc đi tiếp.
Thông tin trận đấu:
Nga gặp Algeria - khuôn khổ vòng 3 bảng H World Cup 2014
Thời gian: 3h00 ngày 27/6 (giờ Việt Nam)
Địa điểm: Arena da Baixada
Lực lượng:
Nga: Aleksandr Kozlov vắng mặt
Algeria: Đội hình mạnh nhất

Fan Nhật Bản “tăng động” vì mê bóng đá

(Kiến Thức) - Trước những sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh, fan Nhật Bản luôn có những cách ăn chơi, hưởng ứng theo kiểu khác người, "tăng động" quá mức cần thiết.  

Dù Nhật Bản đã chính thức chào tạm biệt World Cup sau trận thua 1 - 4 trước Colombia hôm 24/6 nhưng các cầu thủ và người hâm mộ xứ hoa anh đào cũng để lại một dấu ấn đặc biệt tại mùa bóng năm nay. Các cầu thủ cúi rạp người xin lỗi người hâm mộ sau mỗi trận thua còn khán giả nhật lại khiến cả thế giới phải học tập khi dọn sạch rác trên SVĐ trước khi ra về.
Dù Nhật Bản đã chính thức chào tạm biệt World Cup sau trận thua 1 - 4 trước Colombia hôm 24/6 nhưng các cầu thủ và người hâm mộ xứ hoa anh đào cũng để lại một dấu ấn đặc biệt tại mùa bóng năm nay. Các cầu thủ cúi rạp người xin lỗi người hâm mộ sau mỗi trận thua còn khán giả nhật lại khiến cả thế giới phải học tập khi dọn sạch rác trên SVĐ trước khi ra về.  


Dù khá điềm tĩnh trên SVĐ nhưng không phải vì thế mà các fan bóng đá Nhật Bản không phải là những người cuồng nhiệt, gây sốc. Trong lần thứ 3 liên tiếp Nhật Bản được góp mặt tại sân chơi World Cup, fan Nhật gần như phát điên, đổ ra đường ăn mừng và có nhiều hành động thể hiện chất điên rồ của mình. Điển hình là việc hàng loạt fan nam đã nhảy xuống sông Dotonbori từ trên cầu Ebisu, Osaka, sau khi nghe tin Nhật Bản là đội đầu tiên góp mặt tại VCK World Cup 2014.
Dù khá điềm tĩnh trên SVĐ nhưng không phải vì thế mà các fan bóng đá Nhật Bản không phải là những người cuồng nhiệt, gây sốc. Trong lần thứ 3 liên tiếp Nhật Bản được góp mặt tại sân chơi World Cup, fan Nhật gần như phát điên, đổ ra đường ăn mừng và có nhiều hành động thể hiện chất điên rồ của mình. Điển hình là việc hàng loạt fan nam đã nhảy xuống sông Dotonbori từ trên cầu Ebisu, Osaka, sau khi nghe tin Nhật Bản là đội đầu tiên góp mặt tại VCK World Cup 2014. 

Hàn Quốc – Algeria : Niềm tự hào châu Á

(Kiến Thức) - Cuộc so tài giữa Hàn Quốc và Algeria đêm nay có lẽ là cuộc đấu khá ngang sức, là dịp để hai đội tuyển cùng tích lũy kinh nghiệm cho vòng sau.

Hàn Quốc đối đầu với đại diện của Châu Phi Algeria trong trận đấu mà chỉ có giành ba điểm thì mới có hy vọng lọt vào vòng đấu loại trực tiếp. Cả hai đội đều có khởi đầu không đến nỗi nào tại ngày mở màn. Đội bóng xứ kim chi đã chia điểm với Gấu Nga ở lượt đầu.
Hàn Quốc là đại diện châu Á được kỳ vọng sẽ vào sâu tại World Cup có cuộc đối đầu với Algeria một đội tuyển còn non kinh nghiệm ở đấu trường World Cup.
Hàn Quốc là đại diện châu Á được kỳ vọng sẽ vào sâu tại World Cup có cuộc đối đầu với Algeria một đội tuyển còn non kinh nghiệm ở đấu trường World Cup.

Bosnia – Iran: Những nỗ lực cuối cùng

(Kiến Thức) - Qua hai trận đấu không như ý muốn tại World Cup lần này, nhiều khả năng Bosnia và Iran cũng sẽ bị loại sau lượt đấu cuối này.

Ở trận đấu trước Nigeria, Bosnia đá nhỉnh hơn ở khả năng kiểm soát bóng, tỉ lệ chuyền bóng chính xác so với đại diện đến từ châu Phi. Thế nhưng những con số đó chẳng nói lên được nhiều điều nhất là ý đồ của Safet Susic không được các học trò áp dụng một cách chính xác.
Bosnia chỉ còn thi đấu vì danh dự, trong khi Iran vẫn còn cơ hội đi tiếp nhưng lại không thể tự quyết.
 Bosnia chỉ còn thi đấu vì danh dự, trong khi Iran vẫn còn cơ hội đi tiếp nhưng lại không thể tự quyết. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới