Mưa lớn đầu mùa, 2 thanh niên bị nước cuốn trôi

(Kiến Thức) - Cơn mưa đầu mùa cực lớn khiến nước từ thượng nguồn đổ về làm ngập cả đường đi khiến nhóm 3 nam công nhân đi qua đã bị nước cuốn trôi cả người và xe máy.

Đến rạng sáng nay 9/5, nhiều lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm tung tích 2 nạn nhân bị nước cuốn trôi ở suối Bà Lúa, thuộc phường Long Bình Tân (TP Biên Hòa).
Mua lon dau mua, 2 thanh nien bi nuoc cuon troi
Đến rạng sáng nay 9/5, 2 nam công nhân bị nước cuốn trôi ở suối Bà Lúa vẫn chưa được tìm thấy.
Theo thông tin ban đầu, trước đó vào khoảng 19h ngày 8/5,đã làm nước từ thượng nguồn suối Bà Lúa đổ về đoạn cuối nguồn thuộc khu phố 1, phường Long Bình Tân làm ngập cả đường đi.
Vào thời điểm này, có 3 thanh niên là công nhân đi làm về qua đoạn đường cua ven suối không may bị nước chảy xiết cuốn trôi xuống dòng suối. Do nước dưới dòng suối chảy cuồn cuộn nên 3 nam thanh niên và 2 xe máy đều bị nước cuốn trôi. Sau khi trôi khoảng 100 mét, thì 1 thanh niên đã bám vào được cành cây và leo lên bờ. Còn lại 2 nam thanh niên khác đã bị nước cuốn trôi và mất tích.
Mua lon dau mua, 2 thanh nien bi nuoc cuon troi-Hinh-2
Chiếc xe máy được cơ quan chức năng vớt được sau quá trình tìm kiếm. 
Ngay khi sự việc xảy ra, UBND phường Long Bình Tân và Công an phường đã huy động lực lượng tới hiện trường tìm kiếm. Đến khuya cùng ngày, lực lượng chức năng địa phương đã vớt được 1 xe máy lên bờ. Hiện còn 1 xe máy và 2 nạn nhân vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm.

Hà Nội: Núi rác khổng lồ hôi thối nồng nặc dưới chân cầu Long Biên

Khu vực chân cầu Long Biên đang dần trở thành núi rác khổng lồ ẩn ngay giữa lòng Hà Nội. Điều đáng nói, hiện đang có hàng chục hộ dân ngụ cư hằng ngày sống chung với núi rác ngay trước mặt mình.

Ha Noi: Nui rac khong lo hoi thoi nong nac duoi chan cau Long Bien
Từ nhiều năm nay, chân cầu Long Biên (phường Phúc Xá, quận Ba Đình, TP Hà Nội), luôn trở thành nỗi ám ảnh của người dân khi hàng tấn rác thải sinh hoạt đổ xuống khu vực này, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Ngay dưới chân cầu hiện ra là núi rác khổng lồ, song song với đó là cuộc sống mưu sinh của hàng chục hộ dân ngụ cư (chủ yếu là phụ nữ) làm nghề bốc vác thuê, bán hàng rong.
Ha Noi: Nui rac khong lo hoi thoi nong nac duoi chan cau Long Bien-Hinh-2
 Xung quanh đường đi đến mương nước chảy qua khu dân cư bao phủ một màu nước đen ngòm, la liệt rác, ruồi nhặng bu đầy. Nước thải đen ngòm bốc mùi hôi thối chảy ra từ mương đổ thẳng ra sông Hồng kém theo khối rác thải lớn.
Ha Noi: Nui rac khong lo hoi thoi nong nac duoi chan cau Long Bien-Hinh-3
Cuộc sống của họ bao lâu nay bị bủa vây, đầu độc bởi núi rác khổng lồ trước cửa nhà và dòng mương với một màu nước thải đen ngịt, bốc mùi rất khó chịu.
Ha Noi: Nui rac khong lo hoi thoi nong nac duoi chan cau Long Bien-Hinh-4
 Bà Trần Bị Ba (72 tuổi, quê Nam Định) lên xóm rác thải này sinh sống đã được vài năm. Dù biết khu vực cầu Long Biên ô nhiễm môi trường nhưng vì cuộc sống mưu sinh, bà vẫn phải bám trụ tại đống rác thải này.

Đôi nam nữ nghi ngoại tình bị bỏng nặng trong nhà

(Kiến Thức) - Một đôi nam nữ nghi ngoại tình đã bị bỏng nặng trong ngôi nhà trên địa bàn xã Hồng Ca (Yên Bái) đang gây xôn xao dư luận.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc đôi nam nữ nghi ngoại tình bị bỏng xảy ra vào sáng ngày 8/5, tại ngôi nhà của anh Vũ Văn Đường (thôn Bản Cọ, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên, Yên Bái). Thời điểm này mọi người phát hiện vợ anh Đường là chị Hà Thị Thủy (34 tuổi) và người đàn ông tên Nguyễn Duy Sơn (42 tuổi, xã Nghĩa Tâm, Văn Chấn, Yên Bái) bị lửa cháy làm cho bỏng khắp người.
Doi nam nu nghi ngoai tinh bi bong nang trong nha
 Hai nạn nhân bị bỏng rất nặng.
Lãnh đạo UBND xã Hồng Ca cho biết, vụ việc xảy ra lúc 8h sáng, cả 2 nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Chiều cùng ngày, do mức độ bỏng nặng nên hai người đã được chuyển về Viện Bỏng Quốc gia tại Hà Nội, sức khỏe đang rất nguy kịch.

Tìm thấy xe chở 2 chiến sỹ biên phòng sau hơn 1 năm bị lũ cuốn

Tối 20/2, ông Nguyễn Xuân Hồng, chủ tịch UBND huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) xác nhận đã tìm thấy chiếc xe ô tô chở 2 chiến sỹ biên phòng Thanh Hóa bị lũ cuốn trôi và mất tích vào tháng 10/2017.

Theo đó, ngày 19/2, trong lúc đi làm đồng, một người dân địa phương đã phát hiện chiếc ô tô được hai cán bộ thuộc Đồn biên phòng Yên Khương (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Thanh Hóa) sử dụng, bị cuốn trôi trong trận lũ diễn ra vào tháng 10-2017. Vị trí chiếc ô tô được phát hiện nằm sâu dưới lòng suối thuộc thôn Chi Lý – Nặm Đanh (xã Yên Khương), cách nơi chiếc xe bị cuốn trôi hơn 2 km.
Chiếc ô tô bị lớp đất đá vùi sâu khoảng 50 cm, lực lượng chức năng đã huy động máy xúc cỡ lớn đến để đào bới đất đá. Sau khi đưa được chiếc ô tô lên mặt đất thì chiếc xe đã bị bẹp dúm. Lực lượng chức năng đã tìm kiếm tung tích đại úy Nguyễn Thành Chủng (người bị cuốn trôi và mất tích cùng chiếc xe), tuy nhiên không thấy.

Đọc nhiều nhất

Tin mới