Lẻn ăn trộm, voi khổng lồ mắc kẹt chết đau đớn

(Kiến Thức) - Khi muốn ra ngoài, con voi khổng lồ bị mắc kẹt, không thể bước qua hàng rào sắt. Cũng vì thế, cơ hoành của con voi bị dồn nén, khiến các cơ quan trong cơ thể không được tiếp nhận oxy, khiến nó chết thảm.

Cố gắng vượt qua hàng rào trang trại để ăn trộm lương thực của nông dân, một con voi khổng lồ bị mắc kẹt đau đớn đến chết trên hàng rào trang trại thuộc công viên quốc gia Nagarhole ở bang Karnataka phía nam Ấn Độ.
Theo thông tin đăng tải, con voi khổng lồ đã vượt qua hàng rào trang trại, vào trong cánh đồng của người dân và ăn uống no say ở đó.
Len an trom, voi khong lo mac ket chet dau don
 
Thế nhưng, khi muốn ra ngoài, con vật đáng thương đã bị mắc kẹt lại, không thể bước qua hàng rào sắt. Cũng vì thế, cơ hoành của con voi bị dồn nén, khiến các cơ quan trong cơ thể không được tiếp nhận oxy, dừng hoạt động và con voi chết thảm.

Mời quý vị xem video: Động vật nhỏ xinh đáng yêu

Báo cáo cho biết con voi chết vì mắc kẹt trên hàng rào này được xác định đã 42 tuổi, thuộc giống voi được WWF xếp vào loại "nguy cấp nghiêm trọng", cần được bảo tồn nghiêm ngặt.
Len an trom, voi khong lo mac ket chet dau don-Hinh-2
 
Được biết, hàng rào sắt dài khoảng 20 dặm này được dựng lên từ vốn nhà nước, nhằm ngăn chặn những con voi gây thiệt hại cho mùa màng của nông dân.
Mặc dù quyết định dựng lên hàng rào đã bị các nhà bảo tồn, các nhà môi trường chỉ trích thế nhưng một quan chức bảo vệ sinh đã nghỉ hưu cho biết, thực tế, hàng rào này đã giảm thiệt hại do sự phá hoại mùa màng của loài voi. Giải pháp hiện nay có lẽ là nên tăng thêm chiều cao của hàng rào, ngăn những con voi trèo qua.

Mê ngửi tất thối, người đàn ông nhận kết kinh dị

(Kiến Thức) - Ngửi tất thối không chỉ là hành vi bẩn thỉu mà còn có khả năng gây chết người. Mới đây, một người đàn ông Trung Quốc phải nhập viện vì nhiễm trùng phổi nặng. Lý do là bởi người này đã thường xuyên ngửi tất thối của mình.

Theo thông tin đăng tải, khi được đưa tới bệnh viện ở Chương Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc, người đàn ông 37 tuổi họ Peng than rằng anh thường đau ngực và ho liên tục. Phim chụp X-quang cho thấy anh bị nhiễm trùng phổi nghiêm trọng. Các xét nghiệm sau đó cho thấy rằng, nhiễm trùng gây ra bởi các vi khuẩn thường được tìm thấy trong giày, tất đã qua sử dụng.
Khi được hỏi, anh Peng thừa nhận, từ lâu anh có thói quen ngửi tất thối mỗi ngày, sau khi đi làm về, chỉ để chắc rằng chúng đã đủ hôi để giặt hay chưa.

Chở quan tài đi chôn, lái xe nghe tiếng động, sự thật hãi hùng...

(Kiến Thức) - Quá sợ hãi, người tài xế không dám trực tiếp mở quan tài để kiểm tra xem người chết có đúng là sống lại hay không. Thay vào đó, anh thay đổi lộ trình, chở quan tài thẳng đến bệnh viện Blas L. Dubarry để nhờ kiểm tra.

Hiện ngành công nghiệp tang lễ đang rất phát triển, tuy nhiên, để làm được trong ngành này, ngoại trừ việc không sợ kiêng kỵ, cần phải có một tinh thần thép và trái tim khỏe mạnh. Nếu không, bạn có thể bị dọa sợ đến hoảng loạn, ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần.
Mới đây, tại Argentina đã xảy ra sự việc hy hữu, khiến nhiều người bàn tán xôn xao. Theo thông tin đăng tải, vài ngày trước, một người tài xế chuyên lái xe phục vụ dịch vụ tang lễ đang chở quan tài của một người phụ nữ qua đời tại thủ đô Buenos Aires, Argentina thì bất chợt nghe thấy tiếng động mạnh phát ra từ trong quan tài.

Kỳ lạ bé gái 8 tuổi có mái tóc "dựng đứng" giống Albert Einstein

Tất cả chúng ta đều biết mái tóc có phần kỳ quái của nhà khoa học nổi tiếng Albert Einstein. Lý do khác người khiến Einstein có mái tóc như thế là vì ông không có thời gian để chải tóc.

Hơn 60 năm sau khi Einstein qua đời, lại xuất hiện một cô bé 8 tuổi tên là Shilah Calvert-Yin, sống ở thành phố Melbourne, thuộc tiểu bang Victoria, Úc có mái tóc giống hệt ông nhưng không phải do cô bé không có thời gian chải tóc.

Đọc nhiều nhất

Tin mới