Tức điên vì con xem thứ nhạy cảm, ông bố làm điều kinh hoàng

Google News

(Kiến Thức) -  Không thể chịu nổi đứa con trai lười biếng lại ham mê thứ nhạy cảm và không chịu nghe lời, anh Mohammad Qayyum Qureshi, 45 tuổi, ở thành phố Hyderabad, Ấn Độ đã tức giận chặt cụt tay con trai. 

Theo trang Hindustan Times, anh Mohammad Qayyum Qureshi, 45 tuổi, ở thành phố Hyderabad, phía nam Ấn Độ vốn là một người chuyên làm nghề giết mổ. Mới đây, câu chuyện cha chặt cụt tay con trai của người bố này khiến dư luận xôn xao bàn tán.
Nhà làm việc lao động chân tay thế nhưng con trai lớn của anh Mohammad lại rất lười biếng. Mặc dù năm nay 18 tuổi nhưng cậu thanh niên không chịu làm việc đàng hoàng. 
Không chỉ thế, cậu ta còn cả ngày cầm điện thoại chơi điện tử, xem "phim cấp ba". Cha con anh Mohammad thường xuyên mâu thuẫn, nhiều lần phát sinh tranh chấp, cãi vã.
Ảnh minh họa. 
Vừa qua, đang trong lúc công việc bận rộn, anh Mohammad lại nhìn thấy con trai mải mê nghịch điện thoại xem ảnh nóng. Không kìm chế được cơn tức giận, anh Mohammad nhào đến với mục đích giật đi chiếc di động từ tay con trai.
Hai người vì thế phát sinh đụng độ, con trai anh Mohammad bực bội bỏ đi, đến nửa đêm mới quay về.
Mời quý vị xem video: Xét xử lưu động vụ án giết người
Sáng sớm hôm sau, hai cha con anh Mohammad lại tiếp tục gây gổ về vấn đề cũ. Lúc này, vì không thể chịu nổi đứa con trai lười biếng lại ham mê thứ nhạy cảm, anh Mohammad khua tay cầm con dao mổ ở bên cạnh, chặt luôn bàn tay phải của con trai.
Tay phải của con trai anh Mohammad lập tức đứt rời. Người nhà đưa cậu thanh niên vào bệnh viện để nối lại tay nhưng vết thương quá nặng, các bác sĩ nói rằng cơ hội để bàn tay phải của cậu phục hồi là rất mỏng manh.
Sau vụ việc, anh Mohammad bị cảnh sát bắt và cáo buộc có ý đồ giết người.
Kiều Dụ (Theo HT)

>> xem thêm

Bình luận(0)