Người đàn ông Nga đấm tới tấp vào mặt gấu khi chạm trán

Google News

Bác sĩ chữa trị cho bệnh nhân bị gấu tấn công nói chưa bao giờ thấy những vết thương khủng khiếp tới vậy sau 12 năm làm việc.

Câu chuyện người thợ hái nấm Aleksander Lopakhin sống sót sau khi bị gấu tấn công tại Nga đang được lan truyền rộng rãi trên internet mấy ngày qua. Nhiều người nói rằng đây chẳng khác gì câu chuyện trong phim “The Revenant” từng đoạt giải Oscar. Trong phim, nhân vật chính cũng phải chiến đấu với gấu dữ.
Nguoi dan ong Nga dam toi tap vao mat gau khi cham tran
Ông Aleksander sống sót kì diệu sau lần chạm trán gấu nâu. 
Tờ RT cho biết, Aleksander, 44 tuổi, đang hái nấm trong rừng ở khu vực Ural thì bất ngờ gặp một con gấu mẹ và bầy con của nó. “Tôi đang hái nấm ở bìa rừng thì con gấu lao vào và cắn tôi”, Aleksander nói. “Tôi không thấy đau đớn hay sợ hãi”.
Aleksander đã dùng hết sức đấm vào mặt con gấu cao tới gần 2 mét. Những cú đấm trực diện đã phát huy tác dụng dù con gấu khiến ông bị thương không ít. Sau đó, con gấu rút lui và cùng bầy con trốn vào rừng.
Aleksander sau đó rời khỏi rừng, tay vẫn cầm giỏ nấm. “Tôi thấy có người qua đường và nhờ giúp đỡ. Tôi rất vui vì mình còn sống”, Aleksander nói. Ông được đưa tới viện ngay sau đó và sớm hôm sau chuyển vào viện trung ương tại Moscow.
Hiện tại, Aleksander trong tình trạng ổn định, có thể nói chuyện bình thường. Bác sĩ Mikhail Tatarov nói rằng trong 12 năm làm việc, đây là lần đầu tiên ông chứng kiến những vết thương khủng khiếp tới vậy.
Tuy lần hái nấm vừa rồi khiến Aleksander suýt mất mạng nhưng ông không hề có ý định từ bỏ công việc yêu thích của mình. Aleksander nói từng gặp gấu khổng lồ nhiều lần trước đây nhưng không bị chúng tấn công. Đây chắc là một ngoại lệ, Aleksander nói.
Theo Quang Minh/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)