Mở căn phòng bí mật dưới hầm sâu, tìm thấy kho báu chục tấn

Kho báu khổng lồ chưa từng có dưới lòng đất đã khiến các nhà khảo cổ học choáng ngợp. Kho báu chục tấn, trị giá 11 tỷ USD nhưng không ai được khai thác.

Đầu năm 2011, một tin tức đã gây chấn động toàn dư luận Ấn Độ. Quan chức của bang Kerala cho biết vào ngày 2/2, một kho báu đã được tìm thấy trong một ngôi đền Sri Padmanabhaswamy. Căn phòng dưới tầng hầm của ngôi đền chứa vàng, bạc, trang sức, tiền xu và đá quý, giá trị ước tính hàng chục tỷ USD.

Căn phòng dưới lòng đất không được mở suốt 139 năm

Kho báu khổng lồ và bất ngờ được tìm thấy trong một căn phòng bí mật được phong ấn trong đền Sri Padmanabhaswamy. Đây là một công trình cổ được xây dựng từ thế kỷ 16. Trong quá trình kiểm kê tài sản của ngôi chùa, các nhà khảo cổ học đã phát hiện một số lượng lớn vàng ròng, kim cương đã bị chôn vùi nhiều năm trong tầng hầm.

Kho báu này đồ sộ và choáng ngợp đến nỗi được miêu tả là bao gồm hàng tấn tiền vàng, kim cương, đồ trang sức và đồ trang trí. Tổng giá trị của nó ước tính vượt quá 500 tỷ rupee (11,2 tỷ USD).

Theo lịch sử ghi chép lại, đền Sri Padmanabhaswamy thờ Vishnu, một trong ba vị thần chính của Ấn Độ giáo, được xây dựng bởi vua Travancore. Kể từ đó, ngôi đền đã luôn nhận các báu vật quyên góp từ các tín đồ và cất giữ những kho báu này dưới lòng đất. Những căn phòng dưới tầng hầm, nơi cất giữ kho báu của cải luôn bị coi làm “cấm địa”, không ai dám mở cửa bước vào trong suốt 139 năm qua.

Mo can phong bi mat duoi ham sau, tim thay kho bau chuc tan

Mãi đến năm 2011, chính quyền mới cấp phép cho các nhà khảo cổ học khám phá bí mật nơi này. 6 căn hầm bí mật của ngôi đền được làm bằng sắt rất nặng nề. Kho báu đặc biệt này bao gồm vô số vàng bạc châu báu, quần áo nghi lễ sang trọng, thậm chí có cả những viên kim cương khổng lồ nặng hơn 100 carat.

Đến thời điểm hiện tại, người ta cho rằng toàn bộ 6 căn hầm vẫn chưa được mở, tức kho báu vẫn chưa được tìm thấy hết. Còn một cánh cửa cuối cùng được gọi là Khoang B vẫn chưa được mở ra theo lệnh của Tòa án Ấn Độ vì rất nhiều điều kỳ bí đằng sau nó.

Mo can phong bi mat duoi ham sau, tim thay kho bau chuc tan-Hinh-2

Sau phát hiện bất ngờ, chính quyền Ấn Độ đã phải ngay lập tức tiếp quản ngôi đền để kiểm kê tài sản và thực hiện công tác bảo vệ an ninh. Tin tức thú vị này đã gây chấn động toàn Ấn Độ và mọi người đều tò mò, đồn đoán về kho báu kỳ lạ. Bên cạnh đó, sự nổi tiếng và linh thiêng vốn có của đền Sri Padmanabhaswamy càng khiến công chúng quan tâm theo dõi tin tức.

Theo báo cáo, cảnh sát địa phương đã phải lắp đặt camera giám sát kín và còi báo động cho ngôi đền. Chính quyền cũng cử biệt kích đến tăng cường an ninh ngăn chặn tội phạm lợi dụng lúc hỗn loạn để đánh cắp kho báu.

Kho báu khổng lồ không ai được khai thác

Câu hỏi được đặt ra ngay sau khi kho báu được phát hiện là ai sẽ sở hữu khối tài sản khổng lồ bên trong đền Sri Padmanabhaswamy?

Vào thời điểm được phát hiện, ngôi đền đã thuộc quyền quản lý của chính quyền bang. Tuy nhiên, các hậu duệ của gia đình hoàng gia Travancore - chủ nhân ban đầu của đền đã liên tục đâm đơn kiện xin đòi lại quyền sở hữu và quản lý Sri Padmanabhaswamy. Khi người ta tìm thấy tài sản 11,2 tỷ USD, câu chuyện càng trở nên căng thẳng.

Mo can phong bi mat duoi ham sau, tim thay kho bau chuc tan-Hinh-3

Các học giả cho rằng tài sản nên được đặt trong một bảo tàng gần ngôi đền để công chúng có thể tiếp cận tham quan, giống như bảo tàng Ai Cập ở Cairo. Cũng có chuyên gia gợi ý kho báu có thể dùng để làm công ích xã hội, phục vụ cộng đồng. Tuy nhiên, việc khai thác các vật phẩm cổ rất nhạy cảm và không thể được quyết định trong một sớm một chiều.

Sau nhiều năm kiên trì, gia đình hoàng gia Travancore cuối cùng cũng đã lấy lại được quyền quản lý và điều hành đền Sri Padmanabhaswamy. Đầu năm 2020, Tòa án Tối cao Ấn Độ ra quyết định trả lại quyền sở hữu ngôi đền thiêng cho gia tộc Travancore.

Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là hậu duệ hoàng gia sẽ trở thành tỷ phú và được quyền sử dụng, khai thác kho báu 11,2 tỷ USD. Tòa án cho biết họ phải đảm bảo rằng tất cả kho báu và tài sản bên trong đền Sir Padmanabhaswamy đều được bảo tồn. Điều đó có nghĩa là kho báu đồ sộ vẫn sẽ nằm yên tại vị trí ban đầu, không ai được phép đụng vào.

Tìm thấy 'hòn đá kỳ lạ' trên bãi biển, chuyên gia phán nguy hiểm

Thế giới rộng lớn đến nỗi chúng ta chưa khám phá hết được nó chứ đừng nói đến vũ trụ.

Mặc dù hiện nay khoa học đã được đề xuất nhưng không thể ngừng mê tín. Nguyên nhân hiện nay vẫn còn nhiều điều khoa học không thể giải thích được, ngay cả các nhà khoa học cũng tin vào thần học khi đạt đến đỉnh cao nghiên cứu khoa học.

Mới đây ở Kazakhstan, có một gia đình đi biển trong kỳ nghỉ lễ, hai vợ chồng đang tận hưởng thời gian bên nhau và hai đứa con được phép tự do vui chơi trên bãi biển. Nhưng đột nhiên có tiếng hét của cậu bé, hóa ra cậu và em gái đã nhặt được một kho báu lớn ở bãi biển. Sau đó, cậu bé đã nhờ bố mẹ đến chụp ảnh, vì nó rất lớn nên cậu bé quyết định khắc tên mình lên đó để chứng tỏ mình là người đầu tiên phát hiện ra “kho báu” này.

41 đồng vàng uốn cong hé lộ kho báu cốc cầu vồng bí ẩn

Theo quan điểm của người xưa, những chiếc cốc cầu vồng sẽ xuất hiện ở nơi cầu vồng chạm vào Trái Đất", Marjanko Pilekić, nhà nghiên cứu tại tổ chức Schloss Friedenstein Gotha giải thích.

Theo Live Science, thời gian trước, nhà khảo cổ tình nguyện Wolfgang Herkt đã vô tình phát hiện một kho đồng vàng của người Celt ở bang Brandenburg, đông bắc nước Đức.
41 dong vang uon cong he lo kho bau coc cau vong bi an
 
Được biết, kho báu này có tổng cộng 41 đồng xu - được đúc cách đây 2.000 năm và là kho vàng đầu tiên của người Celt được tìm thấy tại Brandenburg, Sở Văn hóa Brandenburg cho biết. Nó được đánh giá là có “giá trị cực khủng”.

Mở mộ tập thể, kinh hoàng 1.000 bộ xương dồn chặt vào nhau

Một ngôi mộ tập thể ở miền nam nước Đức đã khiến các nhà khảo cổ kinh ngạc với 1.000 bộ xương nạn nhân bệnh dịch hạch từ 8 hố dồn chặt vào nhau trong tư thế ngồi.

Mo mo tap the, kinh hoang 1.000 bo xuong don chat vao nhau

Các thi thể được dồn chặt vào nhau trong tư thế ngồi.(Ảnh: Terra Veritas)

Các cuộc khai quật, được thực hiện trước công trình xây dựng ở thành phố Nuremberg, CHLB Đức, đã tiết lộ 8 hố, mỗi hố chứa hàng trăm bộ xương của người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh có niên đại từ cuối thế kỷ 15 đến đầu thế kỷ 17.

Đọc nhiều nhất

Tin mới